Cháu xin kính chào thầy Ngọc cùng các thầy cô KCYD và các anh chị em trong diễn đàn.
Cháu xin phép được hỏi bệnh cho người em họ, là nam năm nay 26 tuổi.
Số đo HA tay trái trước khi ăn 109 75 86 sau khi ăn 118 76 90
Số đo HA tay phải trước khi ăn 118 76 90 sau khi ăn 120 78 95
Lúc trước người cao to vì có tập tạ và chơi thể thao nhưng sau một thời gian dài stress nặng và áp lực tâm lý từ công việc và gia đình nên bay giờ sụt cân, gầy đi, mặt mày xanh xao 2 mắt thâm quầng, cơ thể và đầu óc bao giờ cũng mệt mỏi thiếu sức.
1. Em cháu khai dạo này mắt mờ hẳn đi và khi nào cũng khô khô, nhất là lúc trời chạng vạng tối thì người hay mệt mỏi và mắt mờ hơn. Tai thì khi nào cũng nghe thấy tiếng ù rất khó chiu không làm sao hết đc, bặc biệt ở dái tai mọc rất nhiều không biết có phải mụn hay ko, bóp voà thì thấy như mụn có cái nhỏ cái to, cái thì đau cái thì không. Thườg xuyên đau đầu là lâm râm ở trong, cảm thấy tê tê và hơi khó chịu vùng nửa đầu sau, gần gáy cũng như hay bị choáng, mất thăng bằng.
2. Người rất khó ngủ, hay cảm thấy bồn chồn lo lắng hay bị sợ và dễ giật mình, ngủ thì rất hay nằm mơ nhiều lúc mơ miên man cả đêm sáng dậy rất mệt mỏi uể oải.
3. Cổ họng thì bao giờ cũng vướng đờm rất khó chịu, và xung quanh cổ, dưới quai hàm mọc lên rất nhiều hạch, không đau, sờ vào thì di chuyển trơn trơn. Và hay khát nước uống nhiều cũng không bớt nên cháu có chỉ cho cách khi nào khát quá ngậm viên nước đá như thầy ngọc đã từng chỉ.
4. Mặt thì rất dễ nổi mụn, 2 bên má và ở cẳm, mun sưng đau đỏ . Da dẻ có vẻ sần sùi đi, rất dễ bị khô, mỗi lần ngồi điều hoà ra là nhìn mặt mày da dẻ khô rấp đi. Nhưng môi thì rất hồng.
5. Cháu có hỏi thử thì em nói đi đại tiện lúc lỏng lúc khô. Tiểu tiện thì bình thường thỉnh thoảng hay đi lắt nhắt từng chút một.
6. Lúc trước không có vấn đề về lưng nhưng bây giờ ngửa ra sau thì thấy đau và cấn ở thắt lưng, ngồi một lúc là rất mỏi lưng và ở phần dọc đốt sống giữa lưng có 1 điểm hay bị tê tê và đau lúc hết lúc bị.
7. Em còn nói dạo này phần bụng phải chỗ gan hay thấy tức. Cháu có đo huyết áp vài lần thì thấy ha bên phải bao giờ cũng cao hơn bên trái. HA lúc sáng ngủ dậy nhiều lúc thấp, nhiều lúc lại lên cao trên 130 (tay phải) nhưng lại thay đổi không ổn định nên cháu cũng không biết phải giải thích làm sao.
Em có đi khám bác sĩ đông tây y một vài nơi, đông y thì cho uống lục vị gia quy tỳ, tây y thì nói là viêm hệ thần kinh thực vật cũng cho uống thuốc tây nhưng không khỏi.
Vì em cháu là lao động chính trong gia đình, bây giờ sức khoẻ thực sự sa sút nên ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của em ấy. Cháu xin viết thư này kính mong thầy Ngọc cùng quý thầy cô tận tình giúp đỡ. Kính xin được chúc thầy cô và mọi người luôn vui khoẻ, thân tâm an lạc và tinh tấn trong tu học. A DI ĐÀ PHẬT.