Kính gửi thầy Ngọc,
Con năm nay 39t, con bị mất ngủ cách đây 5 năm do bị ảnh hưởng ám ảnh từ người bạn đồng nghiệp. Đồng nghiệp của con bị mất ngủ, cô ấy cứ than phiền về việc mát ngủ của mình mỗi khi vào công ty cũng từ đó con bị mất ngủ luôn. Con đã uống thuốc tây rồi nhưng không hết. Hiện giờ tình trạng bệnh ca con như sau:
_ mất ngù, khó đi vào giấc ngủ, ngủ không sâu hay mơ, khó tập trung
_rối loạn kinh nguyệt, bị bế kinh
_da vàng, người xanh xao
_đổ mồi hôi
_chân hay tê, lúc nóng lúc lạnh, chân hay bi bầm
_chóng mặt
_ăn hay ợ chua, chậm tiêu
Huyết áp khi chưa ăn :
Tay trái : 102/62 mạch tim đập : 77
Tay phải :108/70 mạch tim đâp :83
Khi ăn no :
Tay trái : 103/66; mạch đập 75
Tay phải : 105/68 mạch đập 78
Đi cầu bình thường, chân lúc nóng lúc lạnh.
Hiện giờ con mệt mỏi và buồn chán vì bệnh mất ngủ của mình. Con lên mạng vô tình vào được trang web của thầy, con đọc được một số bài của thầy con thấy hay quá. Con hy vọng thầy chữa hết bệnh của con, con rất cám ơn thầy.
Con rất mong chờ thầy chỉ cho con cách chữa trị trong thời gian sớm nhất có thể.
Con cầu chúc thầy và gia đình nhiều sức khỏe.