Con kính chào các Thầy
Nhờ duyên lành mà con được biết đến trang Web của khí công y đạo, con như người chết đuối vớ được cọc vậy. Cảm ơn các Thầy đã mang những hiểu biết của mình để giúp người giúp đời. Kính chúc các Thầy luôn mạnh khỏe để nhiều người hơn nữa có cơ hội được các Thầy giúp đỡ.
Con năm nay 33 tuổi, là nữ, đã có gia đình và 2 con.Hiện tại con đang sống ở Hà Nội- Việt Nam Ngay khi biết tới Thầy Đỗ Đức Ngọc và trang Web này, con đã đi mua ngay 1 chiếc máy đo huyết áp.
HA buổi sáng của con trước ăn: Tay phải: 92/54-81 Tay trái: 92/57-75
Sau ăn : Tay phải: 95/55-81 Tay trái: 95/57-79
HA buổi trưa: Trước ăn: Tay phải: 98/61-79 Tay trái: 90/62-78
Sau ăn: Tay phải: 91/62-81 Tay trái: 91/56-82
HA buổi tối: Trước ăn: Tay phải: 91/60-76 Tay trái: 90/62-78
Sau ăn: Tay phải: 99/64-85 Tay trái: 95/60-84
- Con bị đau dạ dày , đau nhiều phần ức lõm giao 2 xương sườn
- Con bị bệnh trĩ ngoại nữa thầy ạ. Nghề của con là làm việc văn phòng, ngồi máy tính suốt ngày, có lúc bận việc con không có thời gian để đứng lên đi lại nữa. Bệnh trĩ này con ăn bột sắn dây nấu có được không ạ?
- Thỉnh thoảng đang đứng họp ở Công ty, con thấy buồn nôn, choáng váng, mồ hôi vã ra đầm đìa; sau đó con nằm nghỉ uống trà gừng rồi dậy làm việc được nhưng đầu thì đau và nặng lắm Thầy ạ. Có lúc con bị đau, tê vùng sau gáy lên đỉnh đầu rồi tê ra 2 gò má, con đi chụp chiếu không bị thoái hóa xương cổ.
- Con cắt Polyp mũi được 12 năm rồi nhưng gần đây còn thường xuyên đau đầu vùng trán và hốc mắt, có lúc bị nặng con sưng hết mặt và má, mũi. Con uống kháng sinh cứ đợt này nối tiếp đợt khác không dứt được Thầy ạ. Con hay bị ù tai, những lúc bị như vậy con nói thều thào không ra hơi, nếu con nằm xuống thì sẽ hết ù tai, dậy thị lại bị. Họng con bị đau liên tục liên quan đến mũi, cứ mũi đau là họng cũng đau. Họng con có những nốt trắng, ở ngoài thì nổi hạch, đau cả lên tai và lên đầu, nhất là 2 thái dương Thầy ạ.
- Thỉnh thoảng còn đau quặn phần bụng dưới bên trái, muốn đi ngoài không đi được, nếu đi được thì phân sống hoặc không hết phần.
- Cứ đến mùa rét là con lại bị nhức xương khớp , đầu các khớp như đầu gối là đau nhiều Thầy ạ
- Da con xanh tái, chân tay lạnh, trán thì ấm. Nhiều lúc con thấy mắt cứ nhòe nhoẹt không nhìn rõ. Con có uống viên Omega3 nhưng không đỡ.
Có một hôm đi lễ chùa, con tình cờ được biết đến phương pháp chữa bệnh bằng phương pháp ăn gạo lứt muối mè. Con thấy đau khổ vì còn trẻ mà trong người mang bao nhiêu bệnh, không lúc nào dừng thuốc, chữa bệnh này bệnh kia tái phát, đã có lúc con uống thuốc của mấy thứ bệnh cùng một lúc, nhưng bênh vẫn hoàn bệnh mà chỉ thấy nặng thêm chứ không đỡ chút nào. Con tự nhủ thôi thì có bệnh thì vái tứ phương, con quyết định ăn uống theo phương pháp số 7. Ngày đầu tiên con quyết định ăn thì con gặp được Thầy, con đọc được câu, "nếu ăn theo phương pháp số 7 mà người huyết áp thấp có thể chết, khi đó người ta đổ lỗi cho mình biết đến phương pháp này muộn quá". Con quyết định ăn hết ngày hôm đó, sang đến ngày thứ 2 con thấy người chao đảo, đi không vững nữa. Thế là quyết định tạm dừng ngay phương pháp đó.
Kính mong Thầy chỉ giáo giúp con với bệnh của con như vậy là do nguyên nhân gì và cách chữa như thế nào ạ.
Con cảm ơn Thầy, kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe.
Nguyễn Thị Minh Toàn
-