Thiếu oxy não, mắt mờ, lưỡi cứng khó nói

Thiếu oxy não, mắt mờ, lưỡi cứng khó nói

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 12 16, 2014 12:27 pm

Kính gửi thầy Đỗ Đức Ngọc

Thưa thầy, em là Lâm Hàn Vũ, tiến sỹ nghệ thuật- nhạc sỹ, hiện đang sinh sống tại Saint- Petersburg. Đã mấy năm nay em theo học môn Khí công y đạo qua các bài giảng và các tài liệu của thày trên mạng. Tất cả những kiến thức học được em đã đem áp dụng vào thực tế chữa bệnh cho mọi người, đầu tiên là những bạn bè quen thuộc và sau đó là những người thông qua giới thiệu mà biết tới em (không chỉ là những người Việt mà cả những người dân tộc khác). Những bệnh mà em đã chữa giúp mọi người tương đối phong phú, từ ung thư phổi, phục hồi di chứng sau chảy máu não, viêm đa khớp cho tới những bệnh thường gặp như đau chân tay, cổ gáy,cột sống…Kết quả của việc chữa trị rất tốt đẹp, nhanh chóng đến không ngờ. Có được như vậy cũng do em hoàn toàn dựa vào những lý thuyết mà thày đã chỉ bảo.

Em còn nhớ cách đây 2 năm người đầu tiên em giúp là một tiến sỹ khoa học nữ bị ung thư phổi. Khi em đến có cầm theo tài liệu của thầy về căn bệnh ung thư, em đã cho chị ta đọc. Lúc đó có rất nhiều người đến để chia buồn, động viên và ai cũng nghĩ là cuộc đời của chị ấy chỉ còn vài tháng nữa. Em nói với mọi người và người bệnh rằng hãy yên tâm thực hiện những gì mà thày tôi chỉ bảo trong những tài liệu này, tôi sẽ trực tiếp giúp chị thực hiện chữa trị trong thời gian tới. Người bệnh đã yên tâm rất nhiều ngay sau buổi đầu tiên tập luyện. Em đã kê đơn- đơn thuốc đầu tiên trong đời cho người khác do tự tay em viết (thực ra là thày đã viết mà em chỉ truyền đạt lại). Sau gần 1 tháng trời luyện tập những bài của Khí công y đạo, kết hợp cùng 1 số thuốc để bổ phổi- thận, tăng áp huyết chị ấy béo khoẻ hẳn ra, áp huyết TĐ từ 90-95 đã lên 118, có lúc 125-130, da dẻ hồng hào, đi bộ lên tầng 3 vẫn cảm thấy bình thường. Em đã khẳng định với người bệnh về việc tiếp tục luyện tập- ăn uống như đã tiến hành thì chỉ vài tháng sẽ không còn căn bệnh ung thư nữa và cũng ko cần xạ trị hoá trị làm gì cho tốn tiền và tổn hại cho sức khoẻ.

Em rất tiếc người phụ nữ đó đã nghe theo gia đình sang xạ-hoá trị tại Xinh tới 7-8 lần, mỗi lần chi phí cả hàng chục ngàn đô la và cho tới nay sau gần 2 năm trời hình như vẫn còn đang lặn lội, mà rồi vẫn chưa hết vì sau xạ-hoá trị là những lở loét… Em có đến thăm chị ấy sau đợt đi Xinh lần 3-4 gì đó và giúp chị ấy tiêu bớt nước trên mặt và cơ thể bằng cách bấm huyệt giải độc. Chỉ sau vài ngày mặt đã gày đi trông thấy. Từ đó đến nay em dừng can thiệp vào việc giúp người bệnh này cũng vì lý do chị ta đã hoàn toàn theo con đường mà các bác sỹ tại Xinh chỉ bảo. Cũng còn may là hàng ngày chị ấy vẫn luyện tập những bài tập của Khí công y đạo.

Cách đây 4 năm Ba em mất bởi ung thư phổi. Em đã về Việt nam mà trong đầu không một chút kiến thức gì về căn bệnh này. Ngồi nhìn bảng thông báo các chỉ số về mạch tim, áp huyết… lòng em rối bời bởi những tín hiệu SOS phát ra khi áp huyết xuống quá thấp dưới 70 hoặc nhịp tim lên quá cao trên 130. Đã bao lần em tự dằn vặt mình sao ko đến với thày sớm hơn. Chắc chắn em sẽ cứu được Ba em khỏi căn bệnh quái ác này nếu em có được những kiến thức sau một thời gian mày mò tự nghiên cứu những bài giảng của thày. Cho đến nay đã gần 4 năm em đến với Khí công y đạo, ko ít những khó khăn trong học hỏi, song em cố gắng tự tìm hiểu để khỏi làm mất thời gian quý báu của thày vì em biết hàng ngày thày phải trả lời biết bao những câu hỏi cho mọi người trên thế giới này. Cũng có thể nói em may mắn hơn nhiều người khác khi cách đây gần 40 năm trước lúc còn đang học trung cấp sáng tác âm nhạc tại Nhạc viện Hà nội em đã bắt đầu nghiên cứu kinh dich, tử vi, tướng số và sưu tập cả những sách y học (của Sài gòn xuất bản trước 1975) cho em trai em- là bác sỹ nội khoa thành phố Thái bình. Những cái đó dù còn nông cạn song ít nhiều giúp em trong việc nghiên cứu những lý thuyết uyên thâm của thày.

Hôm nay em viết thư đề nghị thày cho em những lời chỉ bảo về 2 trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất là trường hợp của cháu gái em, năm nay 26 tuổi, khi sinh bị ngược, bác sỹ ko phẫu thuật ngay vì là ngày thứ 7, thiếu máu não, chân tay mềm nhũn, ko đo được áp huyết. Năm ngoái có đi Trung quốc cấy tế bào gốc, kết quả ko đáng kể. Năm nay các cơ bị co cứng hơn, đi đại tiểu tiện khó khăn. Em có đề nghị ở nhà đo áp huyết ở vai và háng. Kết quả như sau: Ở háng 121/ 63/98; Ở vai 127/85/123. Em đã nghiên cứu tất cả các tài liệu của thày, chỉ duy nhất có 1 bài thày giảng qua băng Video về trường hợp chữa cho 1 cháu bé liệt chân tay do sinh thiếu Ôxy não. Nhưng đây là trường hợp của 1 người đã trưởng thành.

Trường hợp thứ hai là của em trai em- 51 tuổi bác sỹ bệnh viện thành phố Thái bình. Đã nhiều năm nay em trai em bị bệnh Thóai hoá điểm vàng ( Bác ruột em là thày thuốc Đông y cũng bị bệnh này và bị mù từ những năm sau giải phóng 1954), mắt càng ngày càng mờ dần và có nguy cơ dẫn tới loà. Em có xem bài giảng của thày tại Thuỵ sỹ, thày có đưa ra 1 huyệt mới : huyệt Điểm vàng gần Não hộ và Cường gian. Em chưa rõ huyệt này có mối liên hệ nào ko tới điểm vàng trong mắt. Em đã đề nghị đo áp huyết, kết quả :
trước khi ăn tay phải 146/ 85/83; tay trái 143/83/ 81
sau khi ăn tay phải 142/ 88/86 ; tay trái 148/87/89
Cách đây 3 tháng em trai em đã bị tai nạn do xe máy tông phải khi đi bộ tập thể dục vào ban đêm trước khi ngủ. Sau tai nạn do bị chấn thương vùng đầu nên mắt có kém đi, trí nhớ suy giảm nhiều, nói bị ngọng.
Em quyết định sau tết dương lịch này em sẽ về Việt nam. Em mong muốn thày cho em những lời chỉ bảo về 2 trường hợp này và từ đó em sẽ thực hiện bằng mọi cách để giúp em em và cháu em qua khỏi lúc hoạn nạn này.

Mong thày lượng thứ vì em đã làm mất quá nhiều thời gian quý báu của thày. Kính chúc thày luôn mãi mạnh khoẻ, luôn mãi yêu đời, yêu người như Tiên Ông về ngự trên trái đất này. Em chờ lời chỉ bảo của thày.
Kính thư
16-12-2014 . Saint- Petersburg.
Học trò: Lâm Hàn Vũ

--------------

Trả lời :

Trường hợp 1 :

Áp huyết tiêu chuẩn 26 tuổi là :
110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi)
So với áp huyết thực tế Ở háng 121/ 63/98; Ở vai 127/85/123 là cao áp huyết căng ở đầu và thấp ở chân.
Các mạch máu ở đầu căng ra mà không co vào nên không thể trap đổi oxy cho não.

Cách chữa :

1-Phải day huyệt Hà Đồ Lạc Thư làm hạ áp huyết trên đầu, nên phải day từ huyệt số 9 xuống số 1 :
Day huyệt số 9 Thần Đình 81 lần thuận, huyệt số 8 Phong Trì trái 48 lần nghịch, huyệt số 7 Thừa Linh phải 63 lần thuận, huyệt số 6 Phong Trì phải 36 lần nghịch, huyệt số 5 Bách Hội 45 lần thuận, huyết số 4 Đầu Duy trái 24 lần nghịch, huyệt số 3 Thừa Linh trái 27 lần thuận, huyệt số 2 Đầu Duy phải 12 lần nghịch, huyệt số 1 Phong Phủ 9 lần thuận.

2-Nằm úp, vuốt ấn từng đốt sống từ Đại Chùy xuống xương khu 3 lần, tìm điểm đau châm nặn máu, rồi vuốt dọc Bối Du huyệt kinh Bàng Quang thứ nhất 2 bên từ Phong Môn xuống Bát Liêu 9 lần làm hạ áp huyết. Mổi lần vuốt nhanh từ trên xuống dưới phải thao 1 hơi thổ ra của bệnh nhân cùng hơi thở ra của người vuốt huyết, vuốt 9 lần thì thổi hơi ra 9 lần.

3-Bệnh nhân tự tập bài Ke`o Ép Gối thổi ra chậm để thông khí toàn thân và thổi ra mạnh oxy sẽ vào não nhiều :
Kéo Ép Gối Làm Mềm Bụng chậm 100-200 lần
http://youtu.be/NP-18CNjYC8

4-Tập thêm 2 bài : Vỗ tay 4 nhịp :
http://www.youtube.com/watch?v=yq4GsimcHhc
Dậm chân luyện trí nhớ :
http://www.youtube.com/watch?v=d0EKHEl8uHM

Trường hợp thứ 2 :

1-Bó bắp chân đi cầu thang chậm cho áp huyết xuống thấp trước :
Bó bắp chân đi cầu thang chậm làm giảm áp huyết
http://youtu.be/lhTAx9tTMSo
http://youtu.be/bAk4f8K00e8
http://youtu.be/umMLS5nxfzg

Tập đi cầu thang 1 bậc, đi 600-1200 lần, đi nhanh hay chậm tùy theo áp huyết cao hay thấp
http://youtu.be/InJ0vkRNrR8

2-Day Hà Đồ Lạc Thư từ huyệt số 9 xuống số 1 như trường hợp 1 cho hạ nhãn áp.

3-Day 7 huyệt làm sáng mắt, nhưng thay vì day thuận 18 lần thì day tả nghịch chiều 18 lần từ huyệt số 1 đến huyệt số 6, riêng huyệt số 7 điểm vàn thì day bổ thuận chiều 18 lần. Trước khi day huyệt phải châm nặn máu huyệt số 1 và 2,và thử đường.

4-Bảo bệnh nhân thè lưỡi ra xem lưỡi bị lệch về bên nào, dùng khăn giấy nắm lưỡi bóp nhẹ cho lưỡi mềm, vặn qua vặn lại, lắc qua lắc lại nắn cho lưỡi thẳng hết bị lệch, thì nói rõ, lưỡi bị lệch do áp huyết tay trái cao. Sau đó cho bệnh nhân tập hát one, two, three... cho mềm lưỡi và làm hạ áp huyết.

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7015
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến10 khách