Thầy ơi,
Em vừa đi Phan Thiết chữa bệnh về. Em viết phóng sự này chia sẻ với bạn bè, thân hữu để nhiều người biết về ông Diệp.
Nếu được, xin Cô Thầy đọc và post lên facebook hay trang mạng xã hội nào thường dùng để mọi ngượi biết về Ông Diệp nhé!!!!!!!!!!!
Hy vọng sẽ có thêm nhiều người được chữa và lành bệnh!
Em Vân
NGƯỜI CHỮA BỆNH MIỄN PHÍ BẰNG CÁCH BẤM HUYỆT ĐẢ THÔNG HUYỆT ĐẠO Ở HÀM THUẬN NAM, PHAN THIẾT.
Tôi tình cờ biết Thầy Diệp qua một người bạn có thân nhân đang được Thầy điều trị chứng bại liệt do tai biến.
Một ngày đầu tháng 4/2013, đoàn người bệnh - trong đó có tôi - khởi hành từ Đalạt từ sáng sớm. Chúng tôi bị các loại bệnh khác nhau: Người bị Gout lâu năm, người bị chấn thương cột sống cổ vì tai nạn xe, người bị thoái hóa cột sống lưng, gai cột sống, người bị bệnh tim mạch… Thật kỳ lạ vì Thầy chữa trị được nhiều loại bệnh như vậy.
Lần đầu gặp Thầy Diệp tôi rất quý tính tình hòa nhã, mộc mạc, bình dị của Thầy. Thầy làm việc liên tục nhiều giờ không hề nghỉ ngơi, người ướt đẫm mồ hôi nhưng nụ cười không rời khòi môi. Luôn vui vẻ, tử tế với bệnh nhân từ người già đến phụ nữ, trẻ em. Từ 7g sáng Thầy đã bắt tay vào việc chữa bệnh, khó có thời gian để trò chuyện với Thầy nên tôi làm một cuộc phỏng vấn nhanh với cô Bảy, vợ thầy thuốc.
Thầy Châu Văn Diệp 49 tuổi, đã làm nghề thầy thuốc được 19 năm. Ban đầu, Thầy chỉ chữa trặc khớp, sái gân. Khoảng 8 năm trở lại đây, Thầy bắt đầu chữa các bệnh nhẹ. Thầy Diệp chưa từng học qua trường lớp y học, chỉ dùng năng lực của trí óc và cảm nhận bệnh bằng đôi tay. Thầy có khả năng cảm nhận được “tín hiệu bệnh” khi chẩn mạch người bệnh qua “Hệ thần kinh” trên cổ. Bệnh nhân đến với Thầy không cần khai bệnh, Thầy sẽ tự chẩn đoán và chữa trị cho họ.
Khả năng chữa trị của Thầy Diệp tăng dần theo thời gian. Nếu cách đây 8 năm, khi gặp những ca bệnh lâu hơn một năm Thầy e ngại không điều trị được thì 3 năm trở lại đây, Thầy nhận cả những bệnh nhân bị bệnh đã 5, 7 năm vẫn chưa chữa khỏi để điều trị.
Thầy chữa rất thành công các chứng bệnh: Bại liệt do tai biến, thoái hóa cột sống lưng và cổ, gai cột sống; rối loạn tuần hoàn não; các bệnh về gân, xương khớp… Đặc biệt, Thầy chữa bệnh tim mạch rất tốt. Có bệnh nhân nghèo bị bệnh tim cần có 120 triệu để làm phẫu thuật nhưng họ không lo được. Nghe tin Thầy Diệp chữa bệnh tim mạch rất hiệu quả nên họ đến nhờ Thầy điều tri. Hiện nay bệnh nhân này đã lành bệnh mà không mất 120 triệu tiền giải phẫu. Câu chuyện thật khó tin nhưng có thật 100%.
Tôi rất kinh ngạc khi biết Thầy còn chữa chứng vô sinh cho cả nam lẫn nữ. Thật kỳ diệu! Tôi cũng cần ghi chú thêm: Thầy không điều trị bệnh Thận, Gan và Bao tử!
Trước đây, Thầy chỉ chữa bệnh cho bệnh nhân ở Tánh Linh, Hàm Tân, Phan Thiết, Thủ Đức. Rồi “tiếng lành đồn xa”, nhiều bệnh nhân ở Đalạt, Đồng Nai và Tp.HCM biết tài Thầy, họ rủ nhau đến chữa bệnh rất đông. Tôi hỏi thăm các bệnh nhân từ Tp.HCM và Đồng Nai của thầy, được biết họ bị mắc nhiều bệnh khác nhau: Tai biến không đi lại đươc nhiều năm nay đã chữa khỏi hẵn hoặc có người vừa đến chữa trị vài lần đã đi đứng được và vẫn đang tiếp tục điều trị. Có chị bị giãn tĩnh mạch rất đau đớn khi đứng lâu hoặc đi bộ một khoảng đường không quá 100 mét. Sau hai lần chữa trị, bệnh của chị đã thuyên giảm rất nhiều. Những bệnh về tim mạch, xương khớp, sái gân thầy chữa rất giỏi.
Giờ đây, mỗi ngày thầy chữa từ 60 - 80 bệnh, có ngày hơn 100. Vì lượng khách quá đông, họ cãi nhau tranh giành lượt chữa bệnh nên Thầy Diệp đã có thông báo lịch chữa bệnh. Tôi thấy cách làm việc của người thầy thuốc vùng nông thôn thật giản dị, mộc mạc và hay hay nên chụp ảnh bảng thông báo đó luôn.
Inline image 1
Lượng bệnh nhân quá tải nên Thầy Diệp chia ngày chữa bệnh để tránh sự tranh giành lượt sinh cãi vã
Trong chuyến đi với tôi lần này, có ông cụ Dương Có, 78 tuổi, bị bệnh Gout đã 20 năm. Tay chân ông nổi nhiều cục u khớp rất to. Hai bàn chân sưng đỏ tấy, đầu gối đau nhức không bước được. Ông di chuyển khó khăn với gậy và phải nhờ người giúp mới có thể đi đứng được. Sau 10 phút bấm huyệt và chỉnh sửa xương khớp, thầy Diệp yêu cầu ông cụ tự đứng lên một mình. Ông cụ sợ quá, không chịu nhưng thầy khuyên ông hãy cố thử. Thế là cụ không chỉ tự đứng lên được mà còn đi không cần chống gậy.
Thầy Diệp cho biết Thầy sẽ làm cho các khối u trên người Cụ Có mềm dần rồi teo lại. Chỉ cần ông cụ có sức chịu đau khi bấm huyệt là được. (Sau khi được chữa trị lần đầu về, cụ Có khoe với tôi cụ đã có thể nắm chặt bàn tay lại và cục u sau cùi chỏ đã mềm nhũn, thật kỳ diệu!)
Tất nhiên đây chỉ là ngày đầu tiên, cụ còn phải chữa trị nhiều lần nữa. Nhưng kết quả bất ngờ đó khiến cả đoàn chúng tôi mừng khôn xiết. Ước gì tên tuổi của thầy Diệp được lan truyền rộng rãi để càng nhiều người bệnh tưởng chừng hết hy vọng đươc cứu chữa và được sống, làm việc bình thường.
Cụ Dương Có, 78 tuổi, bị bệnh Gout đã 20 năm
Video clip Thầy Châu Văn Diệp chữa bệnh hở đốt sống cổ cho bệnh nhân nam 48 tuổi, sống ở Đalạt.
http://youtu.be/76pq-nLfdmA
Đoạn video clip trên ghi lại lúc Thầy Diệp điều trị cho anh Nguyễn Quý, 48 tuổi, sống ở Đalạt. Anh Quý bị tai nạn xe, mũ bảo hiểm đập vào gáy, tổn thương đốt sống cổ.
