Kính thưa Thầy Đỗ Đức Ngọc,
Con kính chúc thầy an lac. Con có nhân duyên để được biết đến thầy trên mang internet đến nay được 3 tuần. Đọc những bài trị bệnh của Thầy, con rơi nước mắt vì mừng cho bao nhiêu người sẽ được khõe hơn khi biết và tập các bài tập của thầy dạy, trong đó có Tía con (Tía là Cha). Con viết thư này kính xin thầy chỉ dạy con cách chữa trị bệnh cho Tía con. Con xin nêu bệnh như sau:
Sáng trước khi ăn:
HA tay trái 119 / 88. Nhịp tim 64
HA tay phải 123 / 89. Nhịp tim 64
Sáng sau khi ăn 30 phút:
HA tay trái 119 / 78. Nhịp tim 67
HA tay phải 118 / 76. Nhịp tim 66
Chiều sau khi ăn 30 phút:
HA tay trái 115 / 80. Nhịp tim 75
HA tay phải 118 / 85. Nhịp tim 80
Nhà không có máy đo đường nên không đo được. Tuy nhiên, trong thời gian khám bệnh định kỳ về gan thì có khi kiểm tra đường nhưng không có bị bệnh tiểu đường.
Tía con (giới tính: nam, 71 tuổi) bị bệnh viêm gan siêu vi B đã rất lâu và bị gan thô, xơ gan khoảng 5 năm. Cách nay 2,5 năm Tía con cảm thấy người rất không khõe, nên còn nước còn tát: con có mua thuốc tán của xơ (xơ trong nhà thờ) về cho Tía con uống (vì con 37 tuổi cũng bị viêm gan siêu vi B đến nay 16 năm, năm 2000 có hỏi thăm và có người chỉ con về thuốc của xơ, con uống thấy người khõe ra, mập mạp hơn, nhưng đến năm 2005 con có thai thì con ngưng uống, đến giờ con vẫn khõe, nhưng bệnh siêu vi B vẫn còn), sau khi uống thuốc, Tía con khõe hẳn ra, và lái được xe Honda đi đường dài 80km vẫn khõe. Người mập lên. Nhưng đến nay thì mập quá (62kg, cao 1,55m)
Ngoài ra Tía còn bị bệnh cao huyết áp
Vừa rồi, ngày 19/7/2014 Tía con xách nước tưới cậy và bị đau lưng, đến ngày 14/7/2014 đi Trung tâm chỉnh hình ở TP HCM chụp hình. Kết quả là Tía bị gãy xương sống đốt thứ 12 (gãy nhưng chỉ nứt chứ ko bị lệch). Bác sỹ kêu về nhà nằm nghỉ 4 tuần, không đi lại, nhưng 2 tuần sau tái khám). Bác sỹ thấy Tía con mập và hỏi ông có uống thuốc tán gì không? sao da ông bóng và mập mềm thế này? Thuốc tán có dexa là sẽ làm mụt xương ông đó. (thực ra con cũng không biết thuốc tán có thành phần gì trong đó) (nhà Tía con ở quê , thuộc tỉnh Tiền Giang, đi khám bệnh trong tình trang đau lưng ko đứng lên được thật là khó khăn) . Thế là Tía con ngưng uống thuốc của xơ, mà giờ chỉ còn uống các loại thuốc sau:
Thuốc gan: Tenofovir 300mg. Bididi
Huyết áp: Agrcardi 5mg
Xương Sống: Idarac 200mg. Myonal 50. Magne B6. VacoOmez
Hiện tại Tía con ăn không ngon, đầu mệt mỏi, người cũng mệt mỏi khắp nơi, nửa bụng dưới đau âm ỉ (khi có động tác gòng thì bung đau nhiều). Lưng, đích mỏi tê. Trong ngưởi đau, mỏi nên tối rất khó ngủ.
Tước đây, Tía con đi cầu mỗi ngày. Tuần rồi bệnh xương sống là bị bón 1 tuần lễ, rồi ăn 2 lá muồng để xổ thì đi cầu đựoc 2 lần. Giờ vẫn còn bị bón.
Chân bị lanh từ đầu gối trở xuống (chân có bị bệnh là các mạch máu vỡ ra làm cho nhìn vào thấy chân bị xám lâm thâm như bị bẩn. Bàn tay lạnh nhưng không lạnh bằng chân. Trán ấm bình thường.
Hôm qua Tía con tập thở mệnh môn và uống gừng mật ong nên gời đỡ lạnh trong người.
Gia đình con xin cảm tạ thầy.
Kính thư
Thái Thị Thanh Phượng