Con kính chào thầy,
Đầu thư con xin kính chúc thầy đc mạnh khỏe, an lạc. Con xin trình bày luôn để khỏi mất thời gian của thầy.
Con 31 tuổi, giới tính: nam, con mới lập gia đình và đang muốn có em bé.
Cao 1m7, hoi trước nặng 65kg nhưng 1 năm nay xuống còn 59kg
Con đi khám bệnh viện nhiều lần nhưng BS nói con binh thường, mặc dù con thấy rất mệt và yếu, ăn được nhưng ngủ dậy rất mệt, chân tay vô lực. Gần đây con nằm ngủ, ngủ trưa hoặc ngủ buổi tối thì tim đập rất nhanh, mệt và khó chịu ở tim ( làm con rất sợ nằm ngủ) ban ngày làm việc đi lại thì thấy ít mệt hơn. Có lần con ngủ mà thấy cứ như mê man, con liền dậy đo HA thì tay trái 152/82-102, tay phải 149/80-99
lúc đó con rất mệt và ftu lạnh, lúc đó khoảng 1g đêm.
Ban ngày thì HA còn khoảng 108-115/58-68 mạch từ 80-90, mạch của con lúc nào cũng cao vậy đó, nhưng chân tay thì lạnh.
Nói chung huyết áp của con lúc cao lúc thấp, nhưng thường thấp hơn tiêu chuẩn tuổi, tay phải luôn cao hơn tay trái 10mg, mạch lúc nào cũng trên 80.
Vi huyết áp con ko ổn định, van tim lúc hở lúc hẹp, nên con không biết áp dụng bài thể dục nào của thầy Ngọc để áp dụng hết.
NGày 3/3/2014 con lại đi khám bác sĩ lần nữa, lần này mọi thứ vẫn bình thường, nên BS cho con đeo máy đo HA theo dõi 24 giờ, và ngày hom sau kết luận là HA của con tụt về đêm. ( con có chụp hình kết quả đó thầy ạh)
Khoảng 1 tuần trở lại đây thì con liên tục bị mệt, đi bộ 1 chút là nói chuyện ko ra hơi, rất mệt tim, con đo HA thử thì như vậy nè thầy:
4giờ sáng: Trái 129/80-78, Phải 117/78-74
7giờ sáng chưa ăn: Trái 111/71-79, Phải 108/69-73
Chiều 17giờ chưa ăn Trái 112/84-94, phải 115/76-89 lúc này con rất mệt.
Đêm 22 giờ: Trái 116/73-74, phải 118/77-69
Sáng hom sau chưa ăn: Trái 123/76-81, phải 117/71-78
Bị hở van tim thi chưa như thế nào ah, gần đây số thứ 2 của con luôn trên 70.
Con đi cầu phân lỏng, màu sậm, nhưng rất khó đi cầu, 2 3 ngày mới đi 1 lần, phân lỏng nhưng phải ngồi rất lâu.
Thân xác con càng ngày càng tiều tụy và yếu ớt, con ko biết làm cách nào nữa, mặc dù cuộc sống vật chất và tinh thần của con cung không có gì bất thường.
Con xin thầy cứu giúp con,
Con xin cảm ơn thầy
