Chào quý Thầy:
Gần đây khi tìm kiếm trên internet để hỏi bệnh, cháu có xem được các video hướng dẫn của Thầy Đỗ Đức Ngọc và thấy rất hoan hỉ. Nhìn cách Thầy dạy tự nhiên cháu có niềm tin rất lớn vào KCYĐ, nên viết thư này gửi tới quý Thầy, mong được quý Thầy giải đáp và chỉ dấn cho cháu lối thoát về tình hình sức khỏe của mình.
Cháu là Đào Quang Dũng.
Giới tính: nam. Tuổi: 27 tuổi (1987), 52kg, 165cm. Sống tại Vĩnh Phúc
Khoảng 6 tháng gần đây cháu có dấu hiệu nằm ngửa thấy hơi tức vùng tim, thỉnh thoảng tim đập 1 mình mạnh hoặc hẫng 1 nhịp, hay mệt mỏi thỉnh thoảng buồn nôn, ợ hơi (không nóng cổ, không chua). có cảm giác như có 1 khoảng trống như bong bóng nước trong tim rồi từ đây đẩy hơi theo cuống họng bên trái lên trên miệng.
Phần lưỡi của cháu 2 bên có dấu răng (răng cưa), đầu lưỡi hơi bị chẻ, mầu lưỡi hồng, rêu trắng mỏng. Bề mặt lưỡi thỉnh thoảng bị những ô khoang đủ hình thù làm mất rêu lưỡi, sau khoảng 10 ngày là hết, sau đó lại xuất hiện những vùng mới. Cháu thấy hơi ráp lưỡi nhưng không mất vị giác hay khó chịu gì.
Phần móng tay thì hơi trắng và không ngón tay nào có phần hình trắng lưỡi liềm ở dưới chân móng cả. Tiếng nói nhỏ, hơi khàn, nói nhiều là thấy buồn nôn. Khi ngủ,những lúc mệt mỏi hay mơ, rùng mình và sau đó đầu giật hất ngược về phía sau.
Phần mắt có những tia máu từ phần lòng trắng hướng vào con ngươi. Lòng trắng của mắt cũng hơi đục và vàng. Mí mắt bên phải thỉnh thoảng bị nháy, giật nhẹ liên hồi.
Cháu có đi khám bác sĩ tây y, nói rằng tim bị ngoại tâm thu không đáng ngại chỉ cần nghỉ ngơi, không uống chất kích thích. Lưỡi thì không có virus hay khuẩn gì (Cháu chưa lấy thuốc vì rất ngại dùng thuốc tây).
Số đo huyết áp ở 2 cánh tay (cháu đo bằng dụng cụ dây có ống nghe, nhịp tim thì tự đưa tay lên ngực và đếm trong vòng 1 phút)
Bữa trưa
- Trước ăn: 102/65 (Tay trái); 115/80(Tay phải); Nhịp tim 65
- Sau ăn 30’: 90/50 (Tay trái, lúc sau đo lại thì huyết áp là 105/60); 130/80 (Tay phải); Nhịp tim 69
Bữa tối
- Trước ăn: 104/70(Tay trái); 110/80(Tay phải); nhịp tim 80
- Sau ăn: 87/57(Tay trái); 127/70(Tay phải); nhịp tim 77
Cảm giác bàn tay và chân bình thường, nhưng khi vào mùa đông thì thường xuyên lạnh ngắt, mặc thật nhiều áo cả người và chân tay vẫn thấy lạnh. Tiết trời thu thì hay đổ mồ hôi tay. Trán thường thấy nóng hơn nhiệt độ ở bàn tay. Đi cầu dễ, tuy nhiên không cố định.
Cháu là người ăn chay trường khoảng 3 năm nay, không dùng rượu bia và chất kích thích, khoảng 4 tháng thì đi hiến máu một lần. 1 năm nay gia đình xảy ra chuyện nên thường xuyên thức khuya, lần gần nhất đi hiến máu thì sau 1 ngày tim cháu có hiện tượng như trên. Cháu có cố gắng nghỉ ngơi nhiều hơn, 6 tháng nay không hiến máu nữa thấy cũng đỡ mệt mỏi hơn đôi chút, nhưng những biểu hiện ở tim, lưỡi, móng tay, tiếng nói... vẫn không thay đổi. Người gầy và xanh.
Cháu rất mong được quý Thầy chỉ cho cháu phương pháp cải thiện sức khỏe để có thể giúp mình và một vài thành viên trong gia đình cũng có tình trạng giống như cháu.
Kính chúc quý Thầy luôn an vui và thành tựu./ _()_