Huyết áp thấp, bị lạc nội mạc tử cung, hiếm muộn

Re: Huyết áp thấp, bị lạc nội mạc tử cung, hiếm muộn

Gửi bàigửi bởi thanhphuong36 » Thứ 3 Tháng 9 17, 2013 11:20 am

Thưa Tiền bối Liên,
Chắc thanhphuong nhỏ tuổi hơn, nên xin phép gọi là tiền bối là Chị ạ.
Đọc xong hướng dẫn của chị, em mừng quýnh luôn.
Cảm ơn chị rất nhiều đã đọc trường hợp của em, và chia sẽ những kinh nghiệm tập rất hay và những chỉ dẫn cụ thể nữa.

Quả thật, việc con cái giờ cũng cố gắng và cần suy ngẫm thêm như lời Thầy nói...
Trước hết cứ làm sao cho sức khỏe lên, để mọi người trong nhà nhìn thấy rồi tin tưởng vào pp KCYĐ.
Chứ ngay trong nhà em, giờ cũng có người bị bệnh nan y lắm...

Và có phần chị khuyên về "ung thư vú", em cực kỳ bất ngờ.
Vì em có 1 chỉ số nội tiết ko tốt, về lâu dài rất có thể dẫn đến bệnh này, bsỹ tây y bảo thế.
Chị đoán thật giỏi. Thật khâm phục quá.
Em sẽ cố gắng làm theo chị hdẫn rồi báo cáo ạ.

Thưa bạn Nghiadong90: Cảm ơn bạn rất nhiều đã chia sẻ câu chuyện của mình, vãn bối xin đọc và nghĩ thêm... Cũng cố gắng học theo chị Liên đã khuyên vậy ạ.
thanhphuong36
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 24, 2013 8:21 am

Re: Huyết áp thấp, bị lạc nội mạc tử cung, hiếm muộn

Gửi bàigửi bởi Liên » Thứ 4 Tháng 9 18, 2013 10:41 am

thanhphuong nhầm rồi, đó là câu nói Thầy vẫn luôn nhắc nhở mọi người.
Có ai đến với KCYĐ rồi, mà còn thấy buồn chán không?

L vào trang webtretho, thấy rất nhiều cô gái trẻ, chia xẻ với nhau chuyện đi chữa bệnh hiếm muộn. L thấy họ thật tội nghiệp, không biết làm gì hơn là đưa những bài giảng của Thầy lên cho họ đọc, và cầu mong cho họ sớm hợp duyên với KCYĐ.

thanhphuong có thấy: không ít những cặp vợ chồng, đủ cả con trai, con gái, nhưng rồi họ vẫn bỏ nhau. Ngược lại, có những cặp vợ chồng không có con, nhưng họ vẫn yêu thương và sống Hạnh Phúc cùng nhau.
Có những gia đình có con, nhưng không may con bệnh hoạn, hoặc không bệnh hoạn thì lại sa ngã vào tệ nạn - nếu như vậy so với không có con, đường nào sướng hơn?
Vậy con cái có phải là điều kiện tiên quyết để tạo nên Hạnh Phúc hay không?

Đọc bài Thầy dạy, mình hiểu con cái là Nhân duyên. thanhphuong không bị duyên xấu là may mắn quá rồi, để được duyên tốt, thì bây giờ mình hãy làm nhiều việc phước thiện, gia tăng công đức đi.
Học KCYĐ để chữa bệnh, chuẩn bị cho mình có sức khoẻ tốt, khí huyết dồi dào. Nhờ đó, mình có thêm kiến thức để giúp lại cho người khác - cũng là mang lại HP, niềm vui cho mình. Thấy cuộc đời ý nghĩa lắm, không còn thời gian để buồn chán thở dài ung thư v... đâu. :lol:
Liên
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 30, 2012 5:18 am

Re: Huyết áp thấp, bị lạc nội mạc tử cung, hiếm muộn

Gửi bàigửi bởi thanhphuong36 » Thứ 7 Tháng 10 26, 2013 10:32 am

Kính Thầy và các tiền bối,

Đợt này công việc của con bận quá,
từ 2 tuần nay con chỉ duy trì tập bài Kéo ép gối này được khoảng 1 lần/200 cái/ 1 ngày vào buổi tối thôi ạ.
Con có uống thuốc B12 và ăn lòng đỏ trứng gà chấm muối gừng theo Đương Quy tửu cải biên.
Mặc dù chưa được lọt vào tiêu chuẩn, nhưng có vẻ cũng tiến triển 1 chút, hôm qua chỉ số rất đẹp, con xin báo cáo như sau:
Sau ăn:
Trái: 112/67/70
Phải: 109/64/66

Đẹp nhất từ trước tới nay của con đấy ạ. Hnay thì huyết áp lại ko đc đẹp thế này rồi.
Con nghĩ do cách ăn uống nữa, mà con lại đang muốn trở lại ăn chay. Vậy làm thế nào để vừa ăn chay vừa ăn đồ cho huyết áp lên đc ạ?

Và con muốn hỏi là ban ngày con đi làm văn phòng, ko có chỗ nằm tập, nên hiện giờ ban ngày, tranh thủ đc lúc nào,
là con tập bài đứng hát kéo gối như link này đc ko ạ:
http://www.youtube.com/watch?v=YceD5yPuCkQ

Xin cảm ơn các Thầy rất nhiều.
Nhưng con có thắc mắc: lúc giơ 2 tay lên thì mình phải thở ra thật mạnh p ko ạ?
thanhphuong36
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 24, 2013 8:21 am

Re: Huyết áp thấp, bị lạc nội mạc tử cung, hiếm muộn

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 10 26, 2013 11:44 am

Xem bài này chưa, áp huyết thấp thì :
a-không đủ máu tạo ra trứng
b-Nếu có trứng thì trứng yếu
c-Nếu sinh được con thì con bệnh hoạn cả đời làm khổ mình là do mình tự nguyện chọn con đường khổ do mình vô minh, sau này cả mẹ lẫn con cũng bị áp huyết thấp dẫn đến bệnh ung thư, không phải tại Trời mà tại mình.

viewtopic.php?f=14&t=2384

admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Huyết áp thấp, bị lạc nội mạc tử cung, hiếm muộn

Gửi bàigửi bởi Liên » Chủ nhật Tháng 10 27, 2013 10:43 am

Ủa, thanhphuong, Đứng hát kéo gối: nâng tay, co chân, miệng hát tự nhiên, hít thở tùy theo phổi chứ :)
Liên
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 30, 2012 5:18 am

Re: Huyết áp thấp, bị lạc nội mạc tử cung, hiếm muộn

Gửi bàigửi bởi thanhphuong36 » Chủ nhật Tháng 11 03, 2013 7:57 am

Cảm ơn Thầy Admin và chị Liên rất nhiều ạ,
Con đã đọc link Thầy Admin gửi.
Có nhiều thông tin con đã đọc từ 1 số bài lẻ rồi
Nhưng link của Thầy rất tổng hợp và hay ạ.

Con xin đính chính luôn là con đã dừng việc chữa hiếm muộn lại rồi.
Sau khi đọc KCYD, Rồi suy nghĩ kỹ,vc con đều thấy phải CHỮA Huyết áp thấp trước ạ,
nếu có con thì nó phải được khỏe mạnh thì mới nên có. Giờ nguy cơ ung thư sờ sờ rồi...

Gánh nặng cơm áo nên công việc của con bận quá.
Nhưng sức khỏe quan trọng hơn, hay là con nghỉ việc để chữa trị theo KCYD khoảng 2 tháng liên tục, ngày nào cũng tập.
Các Thầy thấy thế nào ạ?
Nhưng mà KCYD là phải trường kỳ, nên có lẽ phải làm thế nào vừa đi làm vừa vẫn tập KC p ko ạ?
thanhphuong36
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 24, 2013 8:21 am

Re: Huyết áp thấp, bị lạc nội mạc tử cung, hiếm muộn

Gửi bàigửi bởi thanhphuong36 » Chủ nhật Tháng 11 03, 2013 7:59 am

Chị Liên ơi, thế hóa ra là hít thở bình thường à chị. Xem video thầy Ngọc tập bài "Kéo gối đứng hát", Thầy hất tay mạnh lên, em lại tưởng cũng phải thở thật mạnh ra lúc đó. E cảm ơn chị ạ.
thanhphuong36
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 24, 2013 8:21 am

Trang trước

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]11 khách

cron