Đầu tiên tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến tập thể Anh ,Chi ,Em trong Khí Công Y Đạo. Tiếp đến xin gởi lời cảm ơn chân thành đến thầy. Nhờ thầy bắc nhịp cầu cho tôi đến KCYĐ, tôi - như một kẻ vô minh , sau một thời gian nghiên cứu KCY Đ, " tự mình đứng dậy", tôi không dám nói từ am hiểu, nhưng bây giờ mỗi khi con trái gió trở trời, tôi còn không vội vã đem con tới BS. Với máy Đo Huyết Áp , ( vào số HA chuẩn) luôn giúp tôi bình tỉnh ,với bài thuốc trị ho đàm (tắc +mật ong + gừng ) quả là thần diệu. con đi đêm lạnh cho ngâm nước gừng, con đau bụng khó chịu cho uống gừng mật ong....con tôi rất rành bài tập Ép Gối , khi "lên" mạng , hể nhìn thấy thầy Đ Đ N nó liền kêu :" kìa , kìa, one two three kìa mẹ" . Tôi cũng hướng dẩn cho mẹ tôi 84 t mấy bài tập của KCY Đ mẹ tôi rất ưng ý , tối nào cũng tập..Mẹ nói :" hay thiệt, nằm cuốn lưỡi vậy mà ngủ dễ"... Từ khi biết đến KCY Đ con tôi đã tạm biệt các BS (trước đây dài lắm thì 5 ngày , không thì 3 ngày là phải đi BS ).Nếu ai có con đau ốm suốt như tôi mới hiểu đươc. Một lần nữa xin được cám ơn thầy.
Thầy ạ, tuy dành nhiều thời gian đọc tìm hiểu, xem các thầy trả lời , hướng dẩn trị bệnh.Nhưng không thấy cách trị các chứng đau bụng của trẻ nhỏ.Nên hôm nay tôi lại làm phiền nhờ thầy giúp đỡ.
Bé gái 6 tuổi
Trước ăn Tay phai 101/ 51 / 83 Trái 108 / 79 / 80
Sau Tay Phải 87/48 / 87 Trái 84 / 45 / 90
Cháu hay bị đau trong rún và quanh rún. Tôi đã cho cháu uống thuốc tây sổ lãi ( vẫn không hết ). Đi cẩu thường là phân cứng phân cứng, 3 - 4 ngày mới đi một lần, thường phải làm đủ cách, sau này tập thêm bài Ép Gối.
thời gian gần đây, cháu lại kêu đau dưới ức một chút (chổ bao tử) , đang ăn hay kêu đau, thấy các thứ thì thèm như mở ra thì lại không muốn ăn, bụng đói lai tức bụng, ăn xong lại kêu vừa no lại vừa đói . thường kêu muốn ợ không được, còn ợ thì vừa chua vừa đắng. Có khi đêm cháu kêu đau bụng khó chịu, chổ bao tử , ra mồ hôi nhấp nhấp kêu lạnh ,tôi làm gừng mật ong cho uống thì hết đau lại chơi.
Cháu thường quầng đỏ ở dưới mắt, luôn muốn ngậm nước đá,tối trời lạnh vẩn phải đưa lưng vào quạt mới ngủ được
mấy hôm nay cháu hay trằn trọc kêu khó ngủ, gần sáng mói thấy cháu ngủ ngon giấc, làm ảnh hưởng chuyện học hành. bảo nằm Cuốn Lưỡi thì không chịu làm - bó tay.
Cháu khi ăn tôm cua đồ biển và nhiều món khác liền bị nổi mề đai di ứng, không biết bệnh này có trị được không. Cháu nhỏ có uống Phan Tả Diệp được không thầy??
Theo hiểu biết của tôi, cháu bị bệnh bao tử muốn dể tiêu thì uống gừng nấu sôi + ít mật ong, nhưng cơ thể đã bị nhiệt, gừng gây thêm táo bón. Thuốc bổ Tỳ Vị Hoàn ỏ Bến Tre không có chỉ có dạng nước uống không thấy tác dụng gì cả.
Nấu các món bổ máu cho ăn thì con không thích ăn - chán .
Trước mắt , thứ 7 cháu nghỉ học , tôi không cho ăn gì nửa ( nhất là buổi sáng, cháu thường ăn rất ít ). Nấu ý dĩ cho ăn. Với ý đồ tháo tống các tồn đọng trong bao tử. Tôi không biết làm vậy có đúng không ?
Rất mong được sự hướng dẫn giúp đỡ của các Thầy !
Minh Nghia Vo Thi
