gửi bởi maihien » Thứ 5 Tháng 7 11, 2013 7:36 am
cam on cau trả lời của vanphu nha,
Mình mới biết trang web này nên vào đây tham gia nhờ mọi người giúp đỡ. MÌnh hay tự trách mình là người mẹ tệ quá. Bé lúc nhỏ ít bị bệnh, càng lớn thì bị bệnh hoài cũng tại căn bệnh viêm mũi. Sáng nào cũng hắt xì, trong ngày cũng có nhưng chủ yếu buổi sáng, chảy nước mũi. Tối ngủ thì bé nghẹt một bên. Viêm mũi rồi lại ho, không dứt bệnh được. Mẹ thấy con bệnh, càng ngày càng xanh xao, không lớn nổi nên buồn lắm, cảm thấy thật áp lực khi nuôi con quá. Con thì cho nghỉ học, mẹ thì hay nghỉ làm để chăm con mà cũng không xong. Rát mong các thầy, mọi người giúp đỡ cho mình để bé được khỏe mạnh như các bé khác.
Trân trọng
Hien