gửi bởi Liên » Thứ 3 Tháng 5 14, 2013 9:18 am
Chào thầy Liêu, tranhuu và mọi người!
Uống thuốc hạ AH hàng ngày và chỉ đo AH tay trái thật nguy hiểm, nhưng không dễ gì mọi người chịu chấp nhận.
Mẹ dolien 87 tuổi, bị AH cao giai đoạn 3, uống thuốc lâu lắm rồi.
Trước kia , chị gái của dolien làm ngành y, điều trị cho mẹ bằng cách: nếu uống thuốc hạ, mà AH vẫn lên, thì đổi thuốc, vì bác sỹ bảo thuốc đang uống bị "lờn" rồi. Nếu bị chóng mặt thì uống thuốc chóng mặt, và thuốc trợ tim luôn luôn.
Mỗi lần mẹ dolien bị chóng mặt hay AH tăng, là cả gia đình phải căng thẳng mấy ngày, có khi phải đưa bà vào viện, rồi con cháu thay nhau lên bệnh viện ngủ với bà - thật khổ!
Tạ ơn Trời, Phật, Tổ, Thầy và môn KCYĐ!
Dịp gần đây, mẹ dolien lại bị chóng mặt, mọi người nói rằng: bà vẫn uống thuốc hàng ngày, và AH vẫn tốt.
dolien đến thăm mẹ, đo AH tay traí 140 (đúng là tốt thật) - tay phải 174 .
Với trình độ KCYĐ i tờ, dolien 1 mình hì hụi tập bài Ép gối thở ra mềm bụng cho mẹ. Nhưng bà bị đau đầu gối, nên cũng chỉ tập được phào phào trong vòng 15 phút.
Tập xong 1 lúc dolien đo lại AH : 1 tay 145, tay kia 148 - quá đẹp! dolien bảo mẹ A DI ĐÀ PHẬT tiếp. Hết chóng mặt luôn.
Ngày hôm sau, dolien gọi điện hỏi thăm tình hình, người nhà bảo : vẫn thấy bà đi ra ngoài, có chóng mặt gì đâu, chắc bà muốn con gái (dolien) đến thăm nên nói vậy .