SAU 1 NĂM TẬP KHÍ CÔNG Y ĐẠO.

SAU 1 NĂM TẬP KHÍ CÔNG Y ĐẠO.

Gửi bàigửi bởi yen2 » Thứ 6 Tháng 5 10, 2013 12:54 pm

Nhờ các Thầy tư vấn cho tôi bệnh thiếu máu theo tiêu chuẩn của Khí Công Y Đạo. Mặc dù đă dùng nhiều loại thuốc bổ máu kết hợp với tập khi công trong 1năm mà huyết áp không lên nhiều ở gan,mặc dù người khỏe lên rất nhiều, và các bệnh măn tính khỏi đến 80% Tôi là nữ 45 tuổi có số đó HA như sau. 8/5/2013 đo lúc sáng ngủ dạy chưa ăn tay trái 106/72/71.Tay phải 96/70/70.Buổi chiều đo trước khi ăn tay trái 103/63/72.Tay phải 96/52/71.Sau ăn 30' tay trái 111/71/76. Tay phải 100/66/71.Bàn tay chân và trán bình thường. Đi cầu phân hay bị bón ( trước khi chưa tập KC ) nay đă đỡ rất nhiều. Điều này quả là mỹ mãn cho tôi. Được nghe các DVD giảng và đọc nhiều thư trả lời bệnh nhân của Thầy trên Web Tôi tự định bệnh của mình như sau.Cơ thể thiếu Khí và Huyết trầm trọng. Cả Khí và Huyết đều hư.Huyết hư thuộc chứng Can,Thận âm hư, nhiệt.
Đau mỏi cổ,gáy,vai,tiểu đêm do thận hư (nay thì hết tiểu đêm).Đau đĩa đệm xương kêu to lúc cúi lúc tập thể dục,hành kinh quá ít khoảng vài 4 năm trở lại đây vẫn ra mỗi tháng 1lần đều,1 ngày là hết,và chỉ ti tý thôi. HA tay phải lúc nào cũng thấp hơn tay trái, bất kể lúc đói no. Sau ăn HA tay phải thường không thay đổi ,hoặc thay đổi không đáng kể. Hiện tượng này do gan hư,chuyển hóa kém (Can,Vì bất hòa).Gan thiếu máu. HA số thứ 2 thấp,hẹp van tim do gan không đủ màu tuần hoàn. Phế suy do không đủ khí đầy xuống đại trường gây táo bón. Dị ứng phấn hoa, nước mũi chảy(trước kia chưa tập KC)còn này đă khởi hẳn không còn dị ứng nữa.Tỳ,vị yếu vì ăn xong hay ợ hơi và nếu đi đâu xa nhà không tập khí công khoảng vài ngày thì sau ăn đo HA không lên,và thậm chi thấp hơn trước khi ăn ở tay trái.
Sáng ngủ dậy sắc lưỡi trắng bợt.Định bệnh theo ngũ hành mẹ truyền con thì cả 5 hành Tâm,Can,Tỳ,Vi,Phế đều suy. Nhưng gốc bệnh tính từ Thận truyền sang Gan-tim-phổi-dạ dầy-lá lách...Âm hư sinh nội nhiệt nóng trong gây táo bón.
Hướng điều trị theo Tinh-Khi-Thần như sau.

Về Tinh uống thuốc bổ máu Đương Quy Tửu,kiêng ăn chất chua làm phá máu.Ăn theo bài 387 trong trang nhà.Thỉnh thoảng ăn canh gà Hoàng kỳ,gừng non,táo đỏ...Kiểm soát huyết áp sau ăn thấy nhip tìm trên 90,thì ăn thức ăn làm hạ nhiệt như chè mộc nhĩ đường phèn.Còn thường xuyên hơn thì tôi ăn thức ăn trung tính đã quân bình âm dương như chè táo đỏ, trứng gà Hà Thủ ô...Hoặc thường xuyên hơn nữa là sau ăn đo HA thay nhip tim nằm trong khoảng 70-80 tôi uống thêm nước gừng mật ong.

Về Khi hàng ngày tôi tập toàn bài thể dục KC có 31 động tác.Tôi tự tập 1 mình không theo băng khi đã thuần thục hết tất cả các bài.Khoảng 6 tháng đầu tiên tôi tập hơi lâu mỗi lần 2 tiếng,và trong ngày tập thêm NKTT & KGTRLMB sau ăn bữa cơm tối. Thấy người rất khỏe nhưng HA thấp hơn sau mỗi buổi tập,xong vài tiếng thì trở lại bình thường.Sau xét thấy HA tăng không nhiều, tôi nghĩ mình đã tập lâu quá gây mất nhiều sức, tôi chuyển sang tập cùng Thầy theo băng Động Công-Tính Công.

Về thần; buổi tối lúc nằm ngủ tôi thở đan điện thần.Tôi xin ghi lại HẠ của tôi ở những ngày đầu tập khi công như sau.Ngày 14/2/2012 đo sau ăn lúc 17h45' tay trái 102/62/81.Lúc 21h45'trước khi đi ngủ tay trái 91/56/88.Thấy HA thấp quá tôi đứng hát kéo gối vài phút,nghi ngơi chờ tim ổn định tôi đo lại lúc 22h tay trái 102/57/89. Ngày 15/12/2012 đo lúc 7h sáng ngủ dậy chưa ăn gì tay trái 91/54/71.Tay phái 89/56/71.Và dưới đây là kết quả xét nghiệm máu cùng siêu âm tổng quát của tôi sau 1 năm tập luyện KC đều đặn.
KET QUA XET NHIEM MAU NGAY 7/3/2013
RBC 4,45 M/ul ( 3,7-5,1)
HGB 13,9 g ( 12-16 )
HCT 41,7 % (37_47)
MCV 94 fl ( 80-97 )
MCH 31,2 pg ( 27-34)
MCHC 33,4 (32-36)
RDW 11,6 % ( 11-15)
PLT 350 K/ul ( 150-450)
PCT 0,27% ( 0,12- 0,36)
PDW 10,8% (11,5-21)
Glucose (l43) 99mg/dl (66-109)
AST(119) 19 U/l (10-31)
AST(117) 15 U/l (10-31)
GGTP(l31) 15U/l ( 5-61)
Iron total(095) 305Ug/dl (37-145)
TIBC(093) 305Ug/dl (250-400)
Cholesterol total(199) 177 < 2oo
Cholesterol HDL(01) 51mg/dl > 45
Triglycerides (049) 65mg/dl < 150
Cholesterol LDL(k03) 113mg/dl < 130
Bilirubin total ( 189) 0,79mg/dl (0,20 -1,3)
Vitamin B12 773 pg/ml
Ferrytina 171 ng/ml 13-150
Folic acid (M41) 22,95ng/ml > 5,38
KẾT QUẢ SIÊU ÂM TỔNG QUÁT ngày 22/4/2012 như sau.
Gan; kích thước bình thường,nhu mô đều,không giãn,không có khối khu trú.
Đường mật trong và ngoài không giãn,không có sỏi.
Túi mật;thành mỏng,dịch trong,không có sỏi,không có polyp.
Tĩnh mạch cửa;không giãn,không có huyết khối.
Tụy;kích thước bình thường,nhu mô đều,ống Wirsung không giãn,không có sỏi.Lách;kích thước bình thường,nhu mô đều,không có khối khu trú.
Thận phải;kích thước bình thường,nhu mô đều,không có nang,đài bể thận không giãn,không có soi.Niệu quản không giãn,không có sỏi.
Thân trái;kích thước bình thường,nhu mô đều,không có nang,đài bể thận không giãn,không có sỏi.Niệu quản không giãn không có sỏi.
Bảng quảng;thánh nhẵn,nước tiểu trong,không có sỏi.
Tử cung;kích thước bình thường,nhu mô đều.Cổ tử cung có hình ảnh nang naboth kích thước 9x7mm.
Phần phụ 2 bên;bình thường
Tui cùng douglas;không có dịch.
Các bộ phần khác;hiện tại không thấy hình ảnh bất thường.
KẾT LUẬN; HÌNH ẢNH NANG NABOTH CỔ TỬ CUNG.
Nói qua 1 năm tập luyện, nhưng thực chất tính ra chỉ có 10 tháng là chính xác thôi.Tôi bắt đầu tập vào đầu 2/2012 đến cuối 7/2012 thì nghỉ vì lý do riêng. Và tiếp tục tập vào đầu 1/2013 cho đến nay. Và từ 5/5/2013 tôi bắt đầu chuyển sang tập theo băng bài KHI CÔNG TỊNH ĐỘ THỰC HÀNH.Tính từ ngày tập KC cho đến bây giờ thì kết quả ngoài sự mong đợi của tôi, Tôi khỏe lên nhiều lắm.Ví dụ vào thời điểm này trước đây hàng năm, thì kể cả đã uống thuốc chống dị ứng cả tháng trời trước đó rồi,nhưng vẫn phải chống chọi với căn bệnh dị ứng phần hoa nó hành hạ khổ sở.Còn bây giờ tôi không cần dùng thuốc mà vẫn ung dung đi ngoài đường không có tiếng hắt hơi...Với lại có được kết quả xét nghiệm ở trên tôi tự hiểu rằng, đó không phải bỗng dưng mà có. Đó là công sức hàng bao nhiêu năm qua Thầy đã bỏ công sức sáng lập ra nó,để đến ngày nay và muôn ngàn năm sau cho chúng sinh chỉ việc áp dụng,thực hành nó để tự chữa bệnh cho mình.Ý thức được điều cuối cùng thầy muốn gửi gắm đến tất cả chúng sinh trước lúc Thầy nghỉ hưu "Thân và nghiệp bệnh đến khi vấp ngã phải tự đứng dậy mà đi "nên tôi đã cố gắng không làm phiền các Thầy.Nhưng kiến thức thì ngu muội quá, cứ loay hoay mãi cả năm trời mà vẫn không chữa nổi gốc bệnh cho mình là thiếu Khí và Huyết. Khí huyết vẫn như 1 đứa trẻ 5 tuổi mà thôi.(Nhưng nói vậy, nó vẫn còn hơn nhiều so với cái ngày đầu chưa được biết KCYD của Thầy. Lúc đó thì ... nó đang ở ngưỡng cửa "Từ Thân"rồi.) Nên đành viết thư báo cáo và cầu cứu đến các Thầy, để các Thầy chỉ dạy thêm thiếu sót, đúng sai ở chỗ nào.Tại sao uống thuốc bổ máu nó cứ dâng lên được 1tý thì bỗng dừng lại thấp xuống.Ngưng thuốc vài ngày,đổi bài khác,cũng bị lại như thế.Hay đó cũng là cái NGHIỆP BỆNH của tôi. Mong nhận được tư vấn từ các Thầy.
CHÚC CÁC THẦY THANH TÂM AN LAC
TRẦN HOÀNG YẾN.
yen2
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 07, 2013 4:03 pm

Re: SAU 1 NĂM TẬP KHÍ CÔNG Y ĐẠO.

Gửi bàigửi bởi tranhuu76 » Thứ 7 Tháng 5 11, 2013 1:27 am

Tôi là nữ 45 tuổi có số đó HA như sau. 8/5/2013 đo lúc sáng ngủ dạy chưa ăn tay trái 106/72/71.Tay phải 96/70/70.Buổi chiều đo trước khi ăn tay trái 103/63/72.Tay phải 96/52/71.Sau ăn 30' tay trái 111/71/76. Tay phải 100/66/71.Bàn tay chân và trán bình thường. Đi cầu phân hay bị bón ( trước khi chưa tập KC ) nay đă đỡ rất nhiều.


Tuổi 45 tiêu chuẩn huyết áp sẽ là 120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41 tuổi-59 tuổi)
Theo tính toán phồng xẹp của 3 phần thượng trung hạ ta có :106/72/71 = (106:2 )+ 5 = 58 và 53=10=63 mang so sánh với trung tiêu 58< 72. thì bị phồng
Ðây là bụng truớng ( thức ăn chưa tiêu, còn từng cục, nuớc ứ nhiều hay ứ hơi, ợ liên tục.... ). Phần này là Gan, Lá lách , Tỳ, Vị,ta cần hỏi thêm về bệnh chứng để biết những cơ quan nào rối loạn. Ðây là loạn thực " thực chứng " ở phần này.... Lưu ý : thực về Khí , Huyết " chất lỏng " , hay chất đặc - Phải đè từ ngoài vào trong mới rõ.

+ Hạ tiêu 63<71 Hạ tiêu cũng bị phồng , thì phần hạ tiêu thực chứng. là gan ruột, bàng quang, thận , phồng , căng … “ thực chứng “ .

+ So tiêu chuẩn ,106 < (120 _130) đây là khí tâm, phế thiếu là năng xuất của toàn thân thấp là phần thiếu KHÍ, thiếu năng xuất ,( bệnh Vô hình …bệnh tâm linh, buồn phiền, phiền não ) Thiếu khí . Cần phải nạp khí trung tiêu, nạp khí ngũ hành, vận khí ngũ hành, day hà đồ lạc thư trên đầu và cổ gáy chông đau cổ gáy vai. Ăn thức ăn bổ khí huyết. Vuốt từ huyệt Cửu vĩ xuống khí hải 36 lần. vuốt từ Cưu vĩ xuống hai bên Chương môn 18 lần. đẻ hấp thu được thức ăn. tổi thở đan điền thần sau đó đưa xuống Khí hải ra Mệnh môn để tinh hóa khí khí hóa thần. từ mênh môn lên Thiên môn. đi một vong niệm A DI ĐÀ.
Tiếp tục tập KCTĐ như trước đây.

Tay phải huyết áp gan quá thấp giống như chị đã phân tích.
Nó có dấu hiệu của tắc nghẽn do mỡ phần thượng tiêu. hạ tiêu.
+Các lần đo thay đổi.
theo dõi bằng cách đo thay đổi ba lần kế tiếp đẻ xem sụ thay đổi nhiều ít.

Tham khảo tài liệu viewtopic.php?f=14&t=1848

Trần Hữu
tranhuu76
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 29, 2011 4:50 am

Re: SAU 1 NĂM TẬP KHÍ CÔNG Y ĐẠO.

Gửi bàigửi bởi yen2 » Thứ 7 Tháng 5 11, 2013 5:43 am

Trước hết tôi xin trân thành cảm ơn Thầy Trần Hữu rất nhiều.Vô cùng khâm phục Thầy đã chuẩn đoán đúng ( bệnh Vô hình bệnh tâm linh, buồn phiền, phiền năo ) của tôi.Quả đúng vậy không sai tý nào. Chuyện sảy ra sau khi tập khí công đuoc 6 tháng,tôi được các CHƯ PHẬT điểm đạo.Thưa các Thầy nếu để ý trong thư hỏi bệnh,có đoạn tôi viết;" Nói quá 1 năm tập luyện, nhưng thực chất tính ra chỉ có 10 tháng là chính xác thôi.Tôi bắt đầu tập vào đầu 2/2012 đến cuối 7/2012 thì nghỉ vì ly đo :? riêng". Thầy đã khẳng định được điều này.
Trong gần 1 năm nay tôi luôn sống chung với sự phân vân,lo sợ vô cớ mà không có nói thoát. Chị cầu mong 1lan được gặp Thầy Đồ Đức Ngọc để bày tỏ.Thấy kính! Nếu Thầy cho
con có hội, thì bằng cách nào đó con có thể gặp Thầy được không ? Con mong đuoc Thầy để tâm đến và giải thoát cho con.Con xin tran trong cam on Thay.
Con ( người đang bị hoang mang ) sống ở Ba Lan
Trần Hoảng Yến.
email:platypus.invasion@gmail.com
yen2
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 07, 2013 4:03 pm

Re: SAU 1 NĂM TẬP KHÍ CÔNG Y ĐẠO.

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 5 11, 2013 11:31 am

Ắp huyết tiêu chuẩn ở tuổi 45 là : 120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41 tuổi-59 tuổi)
so với áp huyết thực, chưa ăn tay trái 106/72/71.Tay phải 96/70/70.Buổi chiều đo trước khi ăn tay trái 103/63/72.Tay phải 96/52/71.Sau ăn 30' tay trái 111/71/76. Tay phải 100/66/71.
Như vậy là cơ thể thiếu máu trầm trọng, nên không đủ máu hành kinh khi đến tuổi tiền mãn kinh dễ bị ung thư tử cung.

Điều chỉnh Tinh-Khí-Thần :
1-Ngừa ung thư tử cung mỗi ngày ăn 1 miếng Phổ Tai bằng 1/2 bàn tay, ngâm nở ra rồi ăn, loại nấu chè Sâm Bổ Lượng, làm tống máu hòn cục ứ đọng ở tử cung, buồng trứng.
Trong gan thiếu máu uống thuốc bổ máu bằng cách tiêm B12, mỗi sáng xay 1 củ dền đỏ và 1 củ cà rốt rồi uống hay ăn sống 1 củ dền đỏ.
2-Làm tăng Khí bằng bài tập Đứng Hát Kéo Gối Lên Ngực 200 lấn, Nạp Khí Trung Tiêu 10 lần, Kéo Ép Gối Làm Mềm Bụng 100 lần, Vỗ Tay 4 Nhịp 200 lần, Vặn Mình 4 Nhịp 30 lần. Mỗi ngày tập 3 lần như thế.
3 --Điều chỉnh Thần : Sáng và tối tập bài Lễ Phật Trì Danh ( Xem video Khí Công Tịnh Độ) 100 lần trước bàn Phật để luyện hơi thở đều, tăng cường nội lực, chuyến hóa khí huyết lưu thông khắp cơ thể, và tâm được an, ngủ ngon, không bị táo bón, không bị bất an hoảng sợ lo lắng vì được chư Phật gia trì bảo hộ.

Thân
admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: SAU 1 NĂM TẬP KHÍ CÔNG Y ĐẠO.

Gửi bàigửi bởi yen2 » Thứ 7 Tháng 5 11, 2013 3:36 pm

Con vô cùng xúc động và cảm ơn Thầy rất nhiều...Đã từ lâu,trong sâu thẳm của lòng mình con hâm mộ,sùng bái, kính trọng,biết ơn Thầy và còn nhiều nhiều hơn thế nữa... Nay có cơ hội để tỏ bày trên vài dòng ngắn ngủi con mừng lắm.Mong được thầy đón nhận từ nơi con thầy nhé. Con yêu kính Thầy như những người thân sinh ra con. Và cho phép con được cảm ơn cả 2 cụ đã thân sinh ra Thầy,để bao nhiêu chúng sinh trên thế gian này được cây nhờ,trong đó có cả đại gia đình của con, đang sống trên đất Châu âu này.Con thay mặt cho tất cả mọi người trong đại gia đình của con,xin vái vọng tới Thầy một đại lễ.Và từ đây Thầy cho phép con vài lời khuyên để con được bình tâm hơn Thầy nhé.
Nhà con hiện nay ban thờ phật đã được thinh lên Chùa ,và thay bằng ban thờ Chúa, ở những ngày con được CHƯ PHẬT điểm Đạo.
Vì kinh nghiệm quá non nớt, nên con đã đánh mất cơ hội điểm Đạo đó, còn gia đình thì hoang mang,vì thấy con khác thường nên đã gọi cấp cứu đưa con vào bệnh viện Thần kinh. Trong những ngày ở trong viện con cứ nhăm nhăm tay cầm điện thoại, gọi đi cho tất cả các anh, chị em ruột thịt là phải nhất nhất tâm thờ PHẬT.Và nói người này phải thờ PHẬT DI LẠC , người kia thì Thờ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT...còn Con chồng Ngoại Quốc thì phải theo chồng,chứ không được bắt chồng theo mình,sẽ không thuận lẽ.
Và thế là gọi điện cho gia đình liên lạc lên CHÙA nhờ Thầy Thỉnh phật về Chùa. ( Lúc đó bát nhang thờ PHẬT và tượng QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT con mới nhờ Thầy thính về được 1 tuần thôi.
) Những ngày nằm viện con cứ nghĩ mình đuoc Đức Mẹ Maria cứ đi chữa bệnh cho mọi người dưới trần gian, nên nhìn thấy ai con cũng xin chữa bệnh cho họ.
Và nếu được họ đồng ý, thì còn cầm cánh tay của họ vuốt tay này,tay kia,rồi vuốt đến 2 chân. Cứ làm xong cho ai con lại rất vui, và cứ nghĩ họ sẽ được khỏi bệnh ngay. Và con nằm viện mất 1 tháng mới được suất viện. Chuyện dài lắm, con không biết phải kể bắt đầu tư đâu, làm mất thời gian của Thầy nhiều quá, phiền Thầy tha lỗi cho con.
Thầy ơi, ban thờ Chúa kia là do ý PHẬT vì con chưa có duyên với PHẬT... Hay đo ta ma sâm nhập sai khiến, hay chỉ là suy luận của con lúc con không tình táo ???
Thầy kính yêu! con không biết vậy bây giờ hàng ngày tập KCTD con được phép niệm tên ai ? A DI ĐÀ PHẬT ??? hay ALELUIA ???
Đây chính là nỗi ám ảnh, lo lắng, buồn phiền xen lẫn lỗi sợ hãi của con, bởi con dát lăm Thầy ạ. Chỉ có Thấy mới giải thoát được cho con. Cho con xin nơi Thầy 1 lời chỉ dậy Thầy nhé. Và cuối cùng cho con được hỏi Thầy rằng; con đã đi Bác sĩ nhờ họ trích B12, nhưng họ bắt thử máu họ nói B12 không thiếu họ không trích cho vậy con phải làm gì ?. Con vẫn uống bổ máu nhưng bên tay phải không tiến triển là mấy. Nó nhích lên ở tay trái thôi. Hoặc lên rồi lại xuống như ma làm. Còn sợ lắm...
Con chờ nơi Thầy 1 lòng từ bi. Con đuoc PHẬT dẫn đường soi lối cho con đến với Thầy, thì chắc sẽ nhận được sự cứu giúp từ Thầy, nếu như con còn phước. Còn nếu không thi âu cũng là số mệnh của con.
Con mong chờ sự bán bố từ Thầy.
Kính trọng Thầy cùng gia đình KCYD.
Con ( người mong đợi )
Trần hoàng Yến.
yen2
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 07, 2013 4:03 pm

Re: SAU 1 NĂM TẬP KHÍ CÔNG Y ĐẠO.

Gửi bàigửi bởi nhatrangthu » Thứ 7 Tháng 5 11, 2013 7:56 pm

chi Yến
Chị đã đi đúng đường , và đã được 80 % , chị cứ đi tiếp , có đi là có đến ,bệnh thiếu khí huyết hàng chục năm nay cũng phải có đủ thời gian để phục hồi nếu mình bổ máu đúng chứ không phải mới có vài tháng mà mong rằng huyết áp trở về bình thường ngay được , co bản chị thấy khỏe hơn và các bệnh mãn tính đã đỡ nhiều là rất OK
nếu huyết áp thấp quá không nên tập toàn bài khí công mà nên chị một số bài phù hợp với tình trạng của mình thôi , tăng dần các bài tập theo thời gian
huyết áp còn quá thấp không nên tập các các bài thuộc về tỉnh thức , tâm linh .. khí đi mà không có huyết theo sẽ rối loạn và tẩu hỏa nhập ma như trường hợp của chị
B12 chị cư tự mua rồi nhờ y Tá tiêm băp cho là được , nếu loại 1000 gama thì chị tiêm ngày 2 ống , nói chung là kết hợp B1 b6B12 thì vẫn tốt hơn . nếu khó mua nhờ người nhà việt nam gửi sang cho , bên này dễ mua và rất rẻ
nếu còn dấu hiệu rối loạn thần kinh sẽ có phương pháp điều trị tôi sẽ giới thiệu sau
chị là ENERGY trong thận kém nên huyết áp lâu lên , phải kiên trì bổ máu chị a
nhatrangthu
 
Bài viết: 167
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 2 05, 2012 5:36 am

Re: SAU 1 NĂM TẬP KHÍ CÔNG Y ĐẠO.

Gửi bàigửi bởi yen2 » Chủ nhật Tháng 5 12, 2013 4:41 am

Cám ơn ý kiến đóng góp trân tình của Nhatrangthu nhiều nhé. Mình vẫn biết là khí huyết thiếu hàng chục năm nay rồi, thì bây giờ mới bổ được một thời gian thôi chưa đủ cần kiên trì hơn.nữa. Về kết quả để có được như ngày hôm nay qua 1 thời quá ngắn ngủi tập luyện khí công, mình vô cùng mỹ mãn mà Nhatrangthu. Nhưng vấn để mình lo lắng ở
đây,không phải hoàn toàn chỉ là vấn đề thiếu khí và huyết. Nó nặng nề nhất là vấn đề về tâm linh.( đây mới là vấn đề chính ) mong Nhatrangthu hiểu cho mình nhiều nhé.
Nếu có kinh nghiệm về điều này, Nhatrangthu lại chia sẽ nữa nhé. Bởi bây giờ trong thâm tâm, mình không biết cái bàn thờ Chúa của nhà mình hiện đang có, nó được tạo lên bởi lẽ đúng hay sai ?.Mình nói rõ hơn là: bàn thờ chúa này,mới thay thế từ bàn thờ Phật sang, bởi sau cái ngày mình được các CHƯ PHẬT điểm Đạo, sau đó do kinh nghiệm chưa có, chồng thì lại là chồng Tây, chẳng hiểu gì về tâm linh cả, thấy vợ khác thường, thị hoảng hốt, lo lắng gọi xe cấp cứu đưa ngay đi bệnh viện thần kinh.Khi đó vì ức chế qua, đa đang yếu sẵn bệnh nặng càng nặng thêm. Bác sĩ thì cứ bắt uống thuốc, mà mình đoán là chỉ có thuốc thần kinh thôi.Ở trong bệnh viện mình phản đối không uống thuốc bằng mọi cách mà không được. Sau đó mình uống nhưng dấu nó ở dưới lưỡi rồi ra chỗ khác nhổ đi, cũng bị ho phát hiện ra,( họ bắt bệnh nhân xếp hàng uống trước mặt Bác sĩ mà )
Rồi các lần sau riêng mình uống thuốc xong phải ngồi lại lâu hơn 10 phút nữa. Và khi xuất viện Bác sĩ bảo phải uống thêm nửa năm nữa là ít nhất, và bắt chồng trông coi để mình không bỏ thuốc.Mình nể chồng, nên mỗi lần đưa thuốc đành chấp nhận uống. Khoảng 1 tháng sau thì mình đau lưng quá, không chịu nổi. Bệnh đau lưng này thật ra mình đã phải sống chung với nó từ năm 1998 ( sau khi sinh cháu thứ 2 ).Đau lắm, đau âm ĩ đến tận xương, và cảm nhận nó ngay cả trong lúc ngủ say nhất. Nhưng nó đã được không cánh mà bay từ khi mình mới bắt đầu tập khí công được khoảng 1thang, và kết hợp với bài toa thuốc bổ gan thận của Thầy. Bây giờ nó quay trở lại với mình như những lúc ban đầu. Khi đó mình vẫn chưa được sự ủng hộ của gia đình về việc tập khi công. Mọi người lo mình bị lại nên sợ bảo tạm thời nghỉ, cho sức khỏe phục hồi đã rồi tập sâu. Thế là mình tự giải thoát cho mình bằng cách, đi đến câu lạc bộ tập mỗi ngày cùng mọi người, đó chính là thời gian gián đoạn mà mình bỏ không tập luyện KC. Kết quả chẳng ăn thua gì cả. Các bệnh mãn tính quay trở lại như cũ. Cả tuần chẳng buồn đi ngoài. Bụng mỗi ngày 1 to phình ra như cái trống. HẠ thì tẹt di dưới 100 cả 2 tay cho 2 số đầu. Số thứ 2 chỉ ở mức ngoài 50, nhưng số thứ 3 thì cao hơn cả HA.(từ 92-112). Ăn xong HA còn tệ hơn nữa. Đi thứ máu kết quả men gan cao ALT 39 U/i,Triglicer 156, Cholestrol cao 221mg/dl, Glukoza cao 178ug/dl Sat cung thua. Mình đưa kết quả cho ông chồng coi và cương quyết tập lại KC. Và sau đó đến 7/3/2013 thi thử máu lại. Kết quả như ở trên, Mới lại trở về tiêu chuẩn normal,( chỉ có HA còn xa với tiêu chuẩn của KCYD thoi ) người khỏe mạnh, Đưa kết quả cho Bác sĩ xem để tìm nguyên nhân AH thấp, bà nói; rất tốt, quá trẻ so với tuổi. Ở tuổi này mấy ai được kết quả tất cả normal như thế đâu. HA thấp vẫn còn tốt hơn huyết áp cao. Rất nhiều người phụ nữ HA thấp mà vẫn sống khỏe.Đừng có đi tìm bệnh nữa. Mình cảm ơn Bác sĩ ra về,và nói với Ông xã là mình đã biết trước bà ta sẽ nói vậy rồi mà. Đây là đôi dòng với những ai còn lười tập KC.Còn bây giờ trở lại vấn đề của cá nhân, là mình muốn được biết mình có nên để cái bàn thờ chúa kìa hay không ?. Mình có bắt buộc phải theo tôn giáo của Chồng không ?, bởi ông xa mình không bắt buộc.Bởi bây giờ hàng ngày muốn tập KCTD mà không biet niệm danh hiệu nào cho đúng,để khỏi mắc thêm nghiệp bệnh.
Danh hiệu ADIDA PHẬT hay là ALELUIA ?. Nếu Nhatranthu hoặc ai đó giành thì xin chỉ giùm mình nhé.
Cảm ơn và xin đón nhận mọi sự quan tâm đóng góp của mọi người.
Chúc tất cả mọi người luôn khoẻ và bình an nhé.
Người đang mong cho mọi sự chia sẻ.
Trần Hoàng Yến.
yen2
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 07, 2013 4:03 pm

Re: SAU 1 NĂM TẬP KHÍ CÔNG Y ĐẠO.

Gửi bàigửi bởi yen2 » Chủ nhật Tháng 5 12, 2013 5:09 am

Thầy ơi! còn 1 điều quan trọng nữa con quên không hỏi Thầy. Thầy lại cho phép con làm phiền nữa nhé. Hihi...
Con có nhất thiết phải theo Chúa không ? Vì chồng con không bắt buộc. Anh ấy nói, nếu con muốn thờ Phật thì lại đi nhờ Thầy thỉnh Phật về thờ.
Bên Chùa con không hiểu mô tế gì cả, đi nhà thờ cứ như vit nghe sấm Thầy ạ. Lòng con thì muốn quay lại thờ Phật hơn. ( thư này còn viết gửi thầy ngày sau lúc gửi thư trên có vài phút, sau đó không gửi được vì tự dưng mất Internet, nên mãi đến tận bây giờ con mới gửi được )
Mong được Thầy thông cảm và bỏ qua cho sự quay dầy của con nhé.
Con xin 1 ý kiến tú Thầy.
Kính Thầy.
Con Trần Hoàng Yến.
yen2
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 07, 2013 4:03 pm

Re: SAU 1 NĂM TẬP KHÍ CÔNG Y ĐẠO.

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 5 12, 2013 11:35 am

Xem bài này và áp dụng theo mỗi ngày, trong 1 năm cơ thể khỏe mạnh hết bệnh, trẻ ra, tâm bình an, không còn lo sợ ai quấy rầy phiền muộn, vì dã theo Phật làm con Phật nên được Phật gia trì che chở.
Khí Công Tịnh Độ
http://khicongtinhdo.blogspot.ca/

admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: SAU 1 NĂM TẬP KHÍ CÔNG Y ĐẠO.

Gửi bàigửi bởi yen2 » Chủ nhật Tháng 5 12, 2013 2:13 pm

Dạ vâng. Được Thầy chỉ bảo tận nơi, con yên tâm hơn nhiều rồi Thầy ạ. Con hứa sẽ tập luyện hàng ngày để tự mình chữa đuoc bệnh cho mình.và giúp được cho gia đình,bạn bè ... để thực hiện mơ ước của con. Con sẽ báo cáo lại sức khỏe của con trong vài tháng nữa Thầy nha.
Chúc Thầy trường thọ, cùng giá quyến được bình an. Con kính yêu Thầy rất nhiều.
Con. Trần hoàng Yến.
yen2
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 07, 2013 4:03 pm


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách