admin đã viết:Tôi năm nay 34 tuổi tôi mắt chứng bệnh đi tiểu rồi, vừa mới đi xong lại mắc tiểu nữa giống như tôi đi tiểu chưa hết nên nó cứ mắc tiểu hoài, cảm giác này khiến tôi căng thần kinh. Vì không bao giờ tôi ngồi yên lâu được. Tôi đã từng đi khám tại Bình dân, bác sĩ bảo tôi bị bàng quang, khi siêu âm không thấy sỏi, không thấy ứ nước trong thận.
Tôi đã từng uống thuốc rất nhiều, nhưng không hết, tôi có chuyển sang uống thuốc bắc mang về nhà nấu nhưng cũng không hết. Bệnh tôi kéo dài đã 4 năm tôi cứ uống thuốc tây, sang bắc sang nam đủ kiểu chỉ có giảm không dứt. Khi tôi ngưng thì bị lại giống như tôi bị nhiễm trùng đường tiểu.
Bây giờ người tôi thấy chóng mặt, mỏi chân tay, đau đầu, ngực rất mệt.
Không biết tôi mắc bệnh gì lý do chính xác là gì?. Xin lương y cho tôi một bài thuốc hay để chữa hết bệnh này. Hay tôi làm nội soi không,hay xét nghiệm gì? Bệnh kéo dài có phải là bị kháng thuốc không? Nếu sống mà như vậy thì tôi thật tình không muốn.
phuongtrang1980br@gmail.com>
Hiện tại tôi sống Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Khởi đầu bệnh mắc tiểu hoài không nhịn được tiểu mắc là đi ngay, đến nay tiểu rồi mắc nữa, nhưng nước tiểu yếu, không mạnh. bệnh đã 4 năm.
Thường hay lạnh, có khi lạnh tay chân. Ít uống nước, không khát nước. Ít đỗ mồi hội, nhức đầu nhiều, mỏi tay chân. Nước tiểu trong.
Ngày lẫn đêm đi tiểu như nhau, khi tỉnh giấc là đi tiểu.Đi tiện bón, Không biến ăn, thích ăn cá, không thích ăn thịt. Không uống rượu, thuốc bao giờ, Dễ ngũ, mỗi ngày ngủ 7 tiếng. Công việc có căng thẳng, hay lo lắng.
Trạng thái lưỡi lợt Kinh nguyệt đều. Kinh nguyệt không đau bụng, rất nhiều Đúng 3 ngày là hết. Màu đỏ đậm, có ít đóng cục.Không có khí hư.Không sử dụng thuốc trụ sinh. Chỉ uống thuốc bác sĩ cho.
Xin nói thêm tôi đã đi khám ngày 3/4/13 tại Việt Nam, bệnh viện Hòa Hảo, tại Hồ Chí Minh bác sĩ nói tôi bị bàng quang kích thích khi đo áp lực bàng quang tôi xong bác sĩ kết luận là thế như uống thuốc 2 ngày thấy không có hấu hiệu gì là hết cả.
Tôi thường hay mệt ở ngực rất thất thường khi no, khi đói thì mệt nhiều hơn, trống ngực đánh liên tục, đi cầu thường bị táo bón, Đi tiểu nước tiểu ít, khó đi, đường tiểu yếu không mạnh, cảm giác như còn nước tiểu bên trong. Đi tiểu không bị buốt tôi không đau, chỉ là đi tiểu không có nước tiểu nhiều, mà nước tiểu ít. Sinh hoạt vợ chồng bản thân tôi hầu như không có cảm giác đó từ lâu chỉ muốn nghỉ ngơi ngũ một giấc dài người tôi lúc nào cũng thất không khỏe, nhất là thời gian gần đây. Nhưng đối với chồng tôi thì ngày nào cũng sinh hoạt anh bắt tôi phải chìu anh, nên ngày nào tôi cũng chìu theo anh. Tôi đã điều trị rất lâu tại bệnh viện Bình Dân bớt là bác sĩ bảo tôi ngưng sau đó nó bị lại tôi lại đi lại và cứ thế kéo dài ra tôi uống thuốc bắc, sang năm đã 4 năm rồi. Tôi có đi xét nghiệm nước tiểu nước tiểu trong có ít cặn bác sĩ bảo không cần uống thuốc uống nhiều nước là được. Xét nghiệm máu tôi bị thiếu máu. Kết quả siêu âm thận không sỏi, không ứ nước, bàng quang không thấy sỏi, sao tôi cứ đi tiểu rồi lại bắt đi nữa, ban đêm ngũ thì nếu tôi ngũ được rồi thì tôi ngũ 01 giấc 3 tiếng không biết mắc tiểu, tỉnh giấc thì đi tiểu, chứng đi tiểu ở trong đầu,có đêm tôi tỉnh giấc 5,6 lần, có đêm tôi chỉ đi tiểu 01 lần không hiểu vì sao khi ngũ chứng bệnh đi tiểu của tôi không bắt tôi đi như ban ngày? Nói tóm lại là tôi sợ tỉnh giấc lắm vì phải đi tiểu. Mỗi lần mắc tiểu lưng tôi đau, thận bên phải tôi đau, nếu tôi đi tiểu xong rồi thì thận bên phải không đau, lưng không đau, cố gắng rặn cho hết nước tiểu để nó không đau, nếu còn xót nước tiểu thì lưng và thận phải tôi vẫn đau? Tôi rất mong Lương y giúp tôi chữa bệnh này bệnh tôi thật tình rất buồn vì bệnh này. Bản thân tôi rất muốn chữa bệnh tôi không muốn can thiệp bằng thủ thuật đâu tôi sợ lắm. Bệnh này để lâu sẽ ra sao? Tôi có tới 2 người con tôi không muốn mình bệnh đâu? Gia đình tôi lại không có nhiều tiền, tôi sống tự lập tự nhỏ, tôi có ba, mẹ nhưng ba, mẹ tôi nghèo lắm, gia đình chồng tôi sống ngoài miền trung, cuộc sống cơ cực,kinh tế tôi khó khăn. Mỗi lần đi chữa bệnh từ thành phố về tôi lại phải buồn vì tháng này mình phải kiếm tiền trả nợ. Có lần tôi đi siêu âm tôi nói tôi mệt ở ngực bác sĩ bảo tôi suy nghĩ quá nhiều ra như thế."