Polyp túi mật.

Polyp túi mật.

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 3 14, 2013 8:17 am

Con chào thày!

con gửi thư này khẩn thiết nhờ thày giúp
con tên là : Nguyễn Thị Phương ,35 tuối ỏ Việt Nam.Hiện con có rất nhiều bệnh, và rất bi quan.. Con muốn thày chỉ giùm con bài tập khí công để chữa polyp túi mật.Hom nay con đi siêu âm kích thước là 12mm. con hỏi thày là to như vậy nếu kiên trì tập luyện liệu có chữa được không. con còn trẻ nên không muốn cắt. Mặc dù con biết thày đã nghỉ hưu, nhưng con mong thày chỉ giúp con bài tập. Con hứa sẽ kiên trì tập luyện. Con xin chân thành cám ơn thày

Hai Tran Hong <honghaibn@gmail.com>
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Polyp túi mật.

Gửi bàigửi bởi tranhuu76 » Thứ 7 Tháng 3 16, 2013 9:00 am

Bài thuốc này dễ làm và dễ dùng. Đã được tôi áp dụng có thực chứng rồi.
Uống thì giảm mỡ ăn ngon, tiêu mỡ bụng rất tốt. Sỏi cũng hết.

Trần Hữu
SỎI MẬT

Nghe qua khó tin nhưng là việc thật. Bỡi thế người Trung Hoa thường bảo “ người Việt Nam chết trên cây thuốc” là vậy.

Vào thời điểm những năm sau 1975, đời sống kinh tế và thuốc men rất là khó khăn khổ cực. đối với mọi người dân, nhất là vùng sâu vùng xa, cho nên mọi người rất sợ đau ốm.
Câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 1976 tại huyện Phù Cát thuộc Tỉnh Bình Định quê hương tôi.
Hôm đó vào khoảng xế chiều trên bến xe lam, chưa đủ khách nên xe chưa chạy, trên chiếc xe lam chỉ có 3 người : một bà già ngồi nhai trầu bỏm bẻm miệng đỏ hoe, nhìn cô gái ( khoảng 20 tuổi ) ốm yếu, da mặt vàng sạm, với hơi thở yếu ớt nằm ngoặc nghẽo trong vòng tay người mẹ.

Bà già trầu cất tiếng hỏi:
- Chị ơi, con bé bị bệnh gì mà trông tội nghiệp quá vậy ?
- Dạ, cháu nó bị sỏi mật, nằm bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn cả tháng nay, bác sĩ định mổ nhưng xét nghiệm rồi nói cháu nó máu loãng không đông nên không thể mổ, nếu mổ sẽ không cầm được máu sẽ chết, thôi thì đưa cháu về cho ăn được gì ăn rồi cháu sẽ chết !
Nói xong 2 hàng nước mắt lăn dài trên đôi má gầy còm của người mẹ.

Nghe xong, bà già tay cầm miếng trầu đang nhai trong miệng vứt xuống đất nghe cái “bộp”, nói một giọng chắc mẩm :
- Wééé...ét……Chết chóc cái gì mà chết, bịnh này mà mổ xẻ cái gì chứ ! Chị nghe lời tôi, về nhà hái một rổ trái sung xanh, xắc mỏng phơi khô sao vàng cho vào nồi, đổ ngập nước nấu cạn còn nửa nồi cho cháu uống dần sẽ hết bịnh.
-
Nghe bà già trầu nói thế người mẹ mừng quá quên cả cám ơn , về đến nhà trời cũng đã tối, bà con lối xóm nghe con bé về ai nấy đến thăm, nhìn thân hình tiều tụy, mê man mà lắc đầu thương xót.
Khi đưa cô con gái vào nằm trên giường, mặc ai thăm thì cứ đến thăm, riêng bà đốt đèn ra bờ sông soi tìm hái đầy một rổ trái sung.
Về đến nhà mọi người đến thăm ai nấy đã về hết, chỉ còn con gái bà còn nằm bất động trên giường. Mặc kệ mày !
Bà cặm cụi xắt mỏng từng trái sung, đêm không nắng không phơi được, hơn nữa thời giờ cấp bách bà chất lửa đốt, bắt chảo lên rang vàng đến khô giòn từng lát sung, sau đó cho vào nồi nấu đến khi còn lại 1 bát lớn thì trời cũng đã khuya lắm rồi.
- Dậy uống thuốc nè con
- Ôi ! Con mệt quá…
- Ráng uống để sống với người ta đi con ơi, không thì con sẽ chết!
Nửa tỉnh nửa mê nghe nói chết, cô con gái cũng sợ ráng ngồi dậy uống hết bát thuốc.
Thấy con uống xong, là lúc bà cũng mệt mỏi lắm, nằm ngủ thiếp lúc nào không hay.

………..

-Má ơi con đói bụng quá !
Đang nằm ngủ ngon giấc, bà mẹ giật mình ngồi dậy;
- Hã? Con nói gì ?
- Con đói bụng quá, có gì ăn không ?
Trời đất, con nhỏ nó hồi dương rồi sao ? Nằm bệnh viện cả tháng trời nó có chịu ăn uống gì đâu, nó chỉ sống bằng thuốc , bằng dịch chuyền thôi mà, sao nay về nhà nó lại đói bụng đòi ăn ? Vậy là nó hồi dương và sắp chết thật rồi. Bà thầm nghĩ vậy.
- Có ăn cũng để má nấu cơm nóng đã chứ. Còn cơm nguội ăn gì được .
- Kệ má ơi, cho con ăn đi, con đói lắm rồi.
Trời ! Bà còn sợ dữ nữa, nhất định con nhỏ hồi dương rồi, chắc rồi nó cũng chết, thôi cứ cho nó ăn đại cơm nguội, nếu nó có chết cũng là chết no. Nghĩ vậy bà bèn lấy cơm nguội với mắm cho nó ăn.

Nhìn nó ăn ngon lành mà bà thấy buồn thương cho đứa con gái tội nghiệp, rồi đây nó sẽ không còn trên cõi đời này, không còn trong căn nhà này nữa…

Sau hơn tháng trời xa nhà nằm bệnh viện, sáng nay nó đi khắp xóm khắp làng gặp nhà ai nó cũng ghé vào nói cười vui vẻ làm ai cũng lo cũng sợ. Cứ nghĩ cô gái này chết rồi mà hồi dương lại đi thăm mọi người rồi về cũng sẽ chết luôn…( dân quê hay quan niệm vậy mà ! )
Đến chiều nhìn đứa con gái xem ra vẫn khỏe hơn, bà nghĩ bụng : vậy là trái sung đã cứu sống con mình rồi. Bà vui mừng đi tìm hái thêm mấy rổ nữa về làm cho nó uống…

Thưa quý vị, trải qua 34, 35 năm nay cô con gái đó, nay đã trở thành bà nội bà ngoại rồi. Đây là câu chuyện thật 100% ở cùng làng quê tôi.

Thằng em út tôi ( sinh năm 1977) vào năm 1995 làm ăn ở Sài gòn cũng bị chứng sỏi mật nằm bệnh viện Bình Dân (đã lên lịch mổ), tối hôm đó tôi có lên thăm thấy mắt, mặt và toàn thân là một màu vàng sạm ( nói xin lỗi, còn xấu hơn da người mới chết ) nhưng sáng hôm sau đã thấy nó vác mặt về nhà.
-Trời ơi, sao mày không nằm để bác sĩ người ta mổ ?
Thì thằng em tôi nói: “Thôi, em về uống trái sung, sợ mổ lắm”.
Và thưa quý vị quả thật cho đến hôm nay ( tháng 2-2011) trải qua 16 năm nó vẫn lao động bình thường, sỏi cũng tiêu đâu mất.

Trải qua 12 năm tôi có tham gia chữa bệnh từ thiện ở các phòng khám của các chùa. Vào năm 2003 tôi đang châm cứu cho một bà bệnh nhân, bà ấy bảo:
-Thầy ơi châm giùm tôi chỗ cạnh sườn này. Vừa nói bà vừa lấy ngón tay chỉ vào.Tôi hỏi
- Sao lại phải châm chỗ này ?
- Tôi bị sỏi mật, còn 1 tháng nữa là tôi phải đi mổ đó.Giờ châm cho đỡ đau thôi.

Bà còn nói –“bác sĩ cho biết giá mổ xong hoàn tất là 30 triệu đó”.
Tôi hỏi :
-Vậy ai lo cho bà ?
- Tôi có thằng con làm giám đốc sẽ lo cho tôi về tiền bạc.
Nghe vậy tôi nói nữa đùa nửa thật:
- Vậy nếu tôi chữa cho bà, đến khi tan hết sỏi, khỏi mổ bà cho tôi bao nhiêu ?
Thật tình những lương y chúng tôi phần đông ai cũng nghèo, nhưng vì yêu thích nghề nên ăn cơm nhà đi làm từ thiện miễn phí, giúp cho những bệnh, thỉnh thoảng cũng gặp được những người gia đình khá giả họ cũng có bồi dưỡng cho chúng tôi ít nhiều có tiền uống café với anh em , nay gặp bà bệnh nhân này nói có con làm giám đốc vậy cũng mừng.

Bà ấy nói : Nếu thầy chữa tôi hết bệnh khỏi mổ tôi tạ thầy 10 triệu, nhưng mà…thầy chữa hết không ?
- Tôi là người lớn, là một lương y không thể nói đùa.
Nghe vậy bà ấy vui mừng 2 bên thỏa thuận bằng miệng với nhau và hứa ngày mai đến gặp tôi lấy thuốc.
Tôi mướn người đi tìm hái trái sung về sao tẩm chế biến,thỉnh thoảng hết thuốc bà thường đến gặp tôi để lấy về uống, liên tục như thế thời gian khoảng 1 tháng, rồi sau đó bà bặt tăm luôn không thấy đến nữa, mà tôi thì quên hỏi số điện thoại nhà bà. Đến chừng 6 tháng sau bà đến chùa, gặp lại bà tôi rất vui và hỏi :
- Lâu quá không gặp bà, bà khỏe không ?
- Khỏe !
- Vậy sỏi mật bà hết chưa ? Có đi bác sĩ mổ không ?
Bà đáp :
- À hết rồi, hết rồi thôi đâu có đi bác sĩ chi nữa.
Tôi hỏi :
- Vậy chứ còn bà hứa sau khi hết bệnh cho tôi 10 triệu bà tính sao ?
Bà cười giả lả : Các thầy có cái tâm đến đây làm từ thiện mà nhắc đến tiền bạc sao ?
- Trời đất ! Bà nói vậy thôi tôi chịu thua bà luôn.
Từ đó về sau, gặp bà tôi cũng không nhắc đến chuyện đó nữa.

“Làm người thầy thuốc rất vinh hạnh, nhưng cũng lắm phũ phàng” là vậy. Đây là chuyện có thật trong đời làm thuốc của tôi, bạn bè đồng nghiệp làm chung với tôi, biết chuyện ai cũng phì cười.

Là một người Phật tử tin sâu vào Phật Pháp, một lương y tuy có đủ bằng cấp chứng chỉ hành nghề, nhưng xưa nay phần nhiều làm ở các chùa, tiếp xúc đủ loại bịnh, tuy ít ai biết đến tôi, nhưng tôi cũng có vài bí quyết kinh nghiệm nhỏ, người ta bảo “ Thầy dở cũng đỡ xóm làng” ấy mà.Nay tuổi cũng đã xế chiều, trường chay đạm bạc, niệm Phật phát nguyện vãng sanh, không vì danh lợi, muốn được phổ biến, chia sẻ cùng Chư Đạo hữu một vài kinh nghiệm nhỏ.
Nói thế chứ cũng tùy theo cơ địa của từng mỗi người, nhưng những phương tôi chia sẻ từ “cây nhà lá vườn”, bằng trái, hoa, củ quả… uống vào nếu vô thưởng thì cũng vô phạt. .
Khi quý vị gặp bệnh này hãy làm bằng cái tâm ( miễn phí ) sau khi thấy hiệu quả cũng xin được chia sẻ lại niềm vui đó đến với tôi, tôi sẽ tiếp tục phổ biến những phương khác nữa bằng những câu chuyện như trên.

Thuốc không phân là thuốc mắc hay thuốc rẻ, Thuốc nào trị lành bệnh là thuốc hay !
Pháp Phật không phân biệt Pháp cao hay Pháp thấp, Pháp nào hạp căn cơ, cứu cánh là Pháp đó hay !
tranhuu76
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 29, 2011 4:50 am

Re: Polyp túi mật.

Gửi bàigửi bởi audible » Thứ 7 Tháng 3 16, 2013 10:22 pm

Cám ơn Thầy Tranhuu76 rất nhiều vì bài thuốc trên !

--------------------------------------------------------------------------------------
ĐẬU ĐEN XANH LÒNG

Sáng nay, tôi ghé vào tiệm bán đồ chay đầu phố để dùng bữa điểm tâm sáng.
Ngồi chung bàn với tôi là 1 cụ ông ngoài 80 còn rất khỏe mạnh, cái món đầu tiên cụ rút từ túi bỏ ra bàn là gói thuốc lá 555.
Tôi hỏi chắc cụ còn khỏe lắm, lớn tuổi rồi mà vẫn còn hút thuốc lá. Cụ bảo : sức khỏe qua vẫn còn tốt lắm, chỉ bị bệnh huyết áp cao thôi, hồi trước qua còn bị bệnh tiểu đường, nhưng nay bệnh tiểu đường đã hết rồi không còn dùng thuốc nữa. Tôi hỏi : thế cụ uống thuốc gì hoặc tập bài thể dục nào mà hay vậy ?
Gắp vài đũa hủ tiếu chay, cụ bảo : qua có tập gì đâu, uống thuốc tây thì nó xuống chậm lắm, người ta chỉ qua uống mỗi ngày 49 hạt đậu đen xanh lòng, qua uống ròng rả khoảng 2 năm, sau đó đi bệnh viện thử đường lại thì thấy nó bình thường còn chừng 90 gì đấy.
Từ đàng xa, bác bán hủ tiếu chay nghe thấy, xen vào : Ồ ! Nó hay lắm đó. Hồi trước tịnh xá chỉ tôi uống đậu đen xanh lòng để trị cái bệnh : da bị lóm đóm do lão hóa, mắt thì lờ mờ khi đọc báo hay xem truyền hình. Bây giờ, các bác xem này, chị chìa 2 cánh tay ra, các đóm lão hóa đã biến mất, da dẽ mịn màng, nhuận đẹp. Còn nữa, bây giờ tôi xem báo hay truyền hình mắt nhìn rất rõ, không còn lờ mờ như khi xưa. Tôi hỏi : thế chị uống đã bao lâu rồi. Chị đáp : đã uống được 7 năm rồi, đến giờ vẫn còn uống để khỏe người.

A Di Đà Phật
Audible
audible
 
Bài viết: 601
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 06, 2011 4:32 am

Re: Polyp túi mật.

Gửi bàigửi bởi Vương Văn Liêu » Thứ 2 Tháng 3 18, 2013 4:13 am

Polyp túi mật không phải là sỏi túi mật. Polyp túi mật là thuật ngữ chuyên môn y học để mô tả các hình thái tổ chức xuất phát từ thành túi mật phát triển lồi vào trong lòng túi mật. Các hình thái tổ chức có bản chất cấu trúc khác nhau, có thể là lành tính (không phải ung thư) hoặc không lành tính (ung thư). Trên 95% polyp túi mật là tổ chức lành tính, trong đó thường gặp nhất (40-70%) là cholesterol polyp (cholesterol là chất béo có mặt ở màng tế bào và lưu hành trong máu với một nồng độ nhất định), tiếp đến là polyp hình thành do viêm, polyp hình thành do phát triển tăng sinh tổ chức tuyến, polyp có bản chất là tổ chức mỡ, tổ chức cơ mỡ, tổ chức cơ tuyến, dị hình mạch máu v.v.
Do đó cách chữa polyp túi mật không thể như chữa sỏi mật được.
Trong sinh hoạt CLB KCYD Hà Nội có chị cho biết trước có polyp túi mật, sau khi nhịn ăn 12 ngày theo phương pháp của KCYD, đi siêu âm, polyp biến mất; có trường hợp tập Kéo ép gối thổi hơi ra làm mềm bụng nhiều lần trong ngày ( mỗi lần tối thiểu 200 cái) polyp cũng tiêu.
Bạn hãy tập toàn bài thể dục Khí công và áp dụng theo như trên xem nhé.
Có gì chưa rõ, bạn có thể đưa lên diễn đàn để mọi người hướng dẫn thêm.
Vương Văn Liêu
Vương Văn Liêu
 
Bài viết: 823
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 25, 2011 7:25 am

Re: Polyp túi mật.

Gửi bàigửi bởi tranhuu76 » Thứ 2 Tháng 3 18, 2013 9:37 am

Cảm ơn Thầy Liêu đã phân tích tỷ mỷ về polyp túi mật.
Nếu dùng cách nhịn ăn 12 ngày thì có thể tiêu được không những polyp mà còn một số u mỡ khác trong cơ thể.
Bài trái sung nó cũng giúp tiêu mỡ .
Mà theo tôi thấy thì nó có mục đích tiêu mỡ trị polyp rõ hơn là trị sạn, Bạn áp dụng uống nước trái và tập kéo gối như thầy Liêu đã nói chắc chăn bệnh của bạn sẽ nhanh chóng khỏi.
Chúc bạn thanh công!
tranhuu76
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 29, 2011 4:50 am

Re: Polyp túi mật.

Gửi bàigửi bởi tranhuu76 » Thứ 7 Tháng 3 23, 2013 5:47 am

Thông báo tin mừng cho những người có sỏi mật.
Bệnh nhân mà cho chỉ cho bài thuốc đơn giản này . Hôm nay 23/3/2013 đã đưa kết quả siêu âm, xét nghiệm và sinh tiết gan của anh ta kết quả ngoài sức tưởng tượng. Gan không to, đồng nhất, bờ đều .các TM trên gan và TM cửa bình thường.
Mât: đường mật trong và ngoài gan không giãn. Không thấy sỏi , Vách đều không dày,lòng không thấy gì lạ
Sắc mắt tươi đỏ và có ánh lên màu sáng, chứng tỏ người đang ở trang thái khỏe mạnh sung sức.
Trước đây anh này toàn phải thuốc trị men gan tăng, gan thô không đồng nhất, sỏi mật .
sau thời gian khoảng một tháng uống trái sung khô thì ,kiểm tra kết quả trên.
chúc mọi người áp dụng thành công.
Trần Hữu
tranhuu76
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 29, 2011 4:50 am

Re: Polyp túi mật.

Gửi bàigửi bởi audible » Thứ 7 Tháng 3 23, 2013 8:34 am

tranhuu76 đã viết:Thông báo tin mừng cho những người có sỏi mật.
Bệnh nhân mà cho chỉ cho bài thuốc đơn giản này . Hôm nay 23/3/2013 đã đưa kết quả siêu âm, xét nghiệm và sinh tiết gan của anh ta kết quả ngoài sức tưởng tượng. Gan không to, đồng nhất, bờ đều .các TM trên gan và TM cửa bình thường.
Mât: đường mật trong và ngoài gan không giãn. Không thấy sỏi , Vách đều không dày,lòng không thấy gì lạ
Sắc mắt tươi đỏ và có ánh lên màu sáng, chứng tỏ người đang ở trang thái khỏe mạnh sung sức.
Trước đây anh này toàn phải thuốc trị men gan tăng, gan thô không đồng nhất, sỏi mật .
sau thời gian khoảng một tháng uống trái sung khô thì ,kiểm tra kết quả trên.
chúc mọi người áp dụng thành công.
Trần Hữu


Bệnh nhân chỉ uống trái sung khô mà không tập khí công hả Thầy tranhuu76 ?

Audible
audible
 
Bài viết: 601
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 06, 2011 4:32 am

Re: Polyp túi mật.

Gửi bàigửi bởi tranhuu76 » Thứ 7 Tháng 3 23, 2013 12:55 pm

Chào anh!
Do họ không tập khí công nên uống thuốc một tháng.
Nếu kết hợp tập khí công thì chỉ một tuần có thể đã hết sỏi.
Tuy duyên mỗi bệnh nhân mình áp dụng phương pháp khác nhau, miễn sao giúp họ bớt bệnh là được.
Kết quả cuối cùng muốn hết sạch bệnh thì đừng deo nhân xấu nữa, đừng tạo môi trường xấu để hạt giống xấu nảy mầm nữaì sẽ hết bệnh, hết tai họa, hết vận xui, thay vào đó toàn chuyện tốt vận may sức khỏe, hạnh phúc và an lạc sẽ đến liên tục. Đây mới là kết quả của điều trị cuối cùng của KCYD

T H
tranhuu76
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 29, 2011 4:50 am

Re: Polyp túi mật.

Gửi bàigửi bởi tutamtichduc » Chủ nhật Tháng 3 31, 2013 2:07 am

Bài này hay quá ta :) em không nhầm thì trái sung còn bổ máu nữa ...
tutamtichduc
 
Bài viết: 135
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 15, 2011 10:05 am

Re: Polyp túi mật.

Gửi bàigửi bởi audible » Thứ 2 Tháng 4 22, 2013 2:41 am

Bài viết của Thầy tranhuu76 trích từ tài liệu của Lương y Phan Văn Sang
Vừa rồi Lương y có mail cho tôi về bài viết trái sung chữa tan sỏi mật. Để giúp cho những ai có bệnh về sỏi mật, polyp túi mật, dạ dày, xin mời xem tiếp bài viết của lương y như sau :

Kính gởi Bác Võ Thanh Tuấn Dũng
Tổ xưa dạy rằng “Thuốc không phân biệt là thuốc mắc hay thuốc rẻ, thuốc nào trị lành bệnh là thuốc đó hay!”
Tổ sư nghề thuốc ở Việt Nam là ngài TUỆ TĨNH THIỀN SƯ có nói: “南 藥 治 南 人 Nam dược trị Nam nhân” nghĩa là “Thuốc Nam trị bệnh cho người Việt Nam”.
Ngày hôm nay xã hội ngày càng phát triển, mức sống người dân nhìn chung được nâng cao hơn, với lại nền y học hiện đại hơn nên ít ai quan tâm đến lời dạy của ngài Tuệ Tĩnh, để rồi quên đi cội nguồn, quên đi những kinh nghiệm quý giá ngàn năm của dân tộc.Giờ đây bao nhiêu người bị đau khổ bỡi sinh ra nhiều chứng bệnh , chữa đi chữa lại hoài mà bệnh vẫn còn đó hoặc tạm bớt rồi lại luôn tái phát.
Hầu hết những người bệnh Sỏi mật đến Phòng khám của tôi đều chung một tâm trạng:
-Hoang mang, lo lắng
-Suy sụp tinh thần.
-Không còn ý chí làm việc nữa….
Người bị chứng SỎI MẬT đều có thêm các chứng về GAN-DẠ DÀY ( gọi là hội chứng CAN-VỊ -ĐỞM )
Triệu chứng đau lâm râm, hoặc đau dữ dội, đau cạnh sườn ngực , đau vùng thượng vị, ói mửa, đau vã mồ hôi… Ăn không tiêu, ăn không biết ngon, không đói, không thèm ăn. Người lúc nào cũng lo lắng không yên, đêm ngủ hay giật mình, hay mớ. Da mặt, mắt thì sạm vàng.
Nguyên nhân do đâu mà chúng ta bị sỏi mật ?
Bệnh này không từ một ai cả, ai cũng có thể mắc phải, bỡi thời nay thức ăn nào cũng có phụ gia, hóa chất, từ cá thịt, củ quả, gạo thóc…..đều có những hóa chất, phụ gia trong sản xuất và chế biến, điều này thì ai cũng biết rất rõ. Ngoài ra chúng ta ăn nhiều trứng, mỡ động vật, mà nhất là lòng động vật ( nội tạng giàu cholesteron) khiến cho sự chuyển hóa của cơ thể không đủ sức để đào thải những chất độc ấy ra ngoài nên mới tích tụ lại mà sinh ra nhiều chứng bệnh, trong đó SỎI MẬT là một trong những chứng khó trị, và mất nhiều thời gian khiến cho Tây y phải phẩu thuật hoặc cắt bỏ cho nhanh.
Gan và mật ( Đông y gọi là CAN ĐỞM ) là chức năng vận hóa, gạn lọc, đem những chất độc tố trong cơ thể ra ngoài theo đường bài tiết, đồng thời MẬT ( Đởm ) tiết ra chất dịch cung cấp cho dạ dày làm mềm thức ăn, mau tiêu hóa. Nhưng chức năng vận hóa của Gan Mật làm việc quá sức của nó khi độc tố cơ thể đang tích chứa quá nhiều mỗi ngày mà sinh ra SỎI MẬT , Sỏi Mật ngăn trở không cho chất dịch qua dạ dày nên bệnh nhân sỏi mật luôn kèm chứng ĐAU DẠ DÀY !
Lục phủ , ngũ tạng, mỗi cơ quan chức năng nào cũng rất quan trọng cho cơ thể, nhưng nếu cắt bỏ đi một chức năng thì cơ thể sẽ mất cân bằng mà nhất là cái Mật. Nhưng thử hỏi đem cắt bỏ đi thì cơ thể sẽ hậu quả như thế nào đây ?
Có người đến phòng mạch tôi đã mổ túi mật rồi, giờ sỏi tái phát lại trong túi mật.
Có người đến phòng mạch tôi đã cắt túi mật rồi, giờ có sỏi tái phát ở trong Gan.

Qua nhiều năm kinh nghiệm và trí sáng tạo tôi có gia giảm các vị thuốc khác hợp theo thời tiết và môi trường sống từng Miền mà chữa tận gốc bệnh ở Gan Mật và Dạ dày.
Sau khi bệnh nhân dùng thuốc tôi thời gian, lần sau họ đến lấy thuốc thấy nét mặt họ tươi cười:
- Không còn hoang mang hay lo lắng nữa
- Tinh thần phấn chấn.
- Hăng hái làm việc trở lại
Vì thuốc đã có tác dụng, bệnh đang thuyên giảm, thuốc đã hiệu quả qua giấy siêu âm của họ mang theo.
BỆNH SỎI MẬT THÌ KIÊNG ĂN: Tôm, cua, xương… vì những thứ này giàu canxi dễ sinh ra Sỏi. Kiêng ăn rau muống ( vì sẽ giải hết thuốc)
Kiêng ăn các loại trứng , mỡ, nội tạng động vật ( lòng lợn, lòng bò, lòng gà…) vì những thứ này giàu cholesterol gây nên cao huyết áp, mỡ máu, sỏi mật…
Là bí quyết của tôi trong nghề làm thuốc, nhưng vì thương mọi người nên tôi viết lên mạng để chia sẻ cho mọi người có bệnh tự làm uống, nhờ đó mà nhiều bệnh nhân uống hết sỏi mật, nhưng cũng có nhiều người vì nhiều lý do mà không thể làm được nên mới yêu cầu chú chế biến. Tôi nghiên cứu thêm và gia những vị thuốc quý hiếm khác như cây mai gang của người dân tộc ( gừng gió trên núi miền Trung ), là những loài thảo dược có công dụng thanh lọc độc tố, làm mềm chất rắn cho Gan Mật, tán thành một loại bột ( hoặc làm ra viên )có tác dụng mạnh hơn, thời gian điều trị nhanh hơn, dễ uống hơn hiệu quả hơn...
Tôi thuê người đi hái về tôi thu mua về phơi khô sao vàng tán bột. Cứ 100 kg tươi phơi khô còn lại khoảng 7, 8 ký khô, nhưng gặp lúc trời mưa thì gặp không đủ thuốc để cung cấp. Nhưng nay tôi cũng cố gắng thu mua nhiều chỗ để đủ đáp ứng cho mọi người.
Uống thời gian do tác dụng của thuốc, sỏi sẽ giãn nở lớn thêm rồi mềm ra và tan nhỏ dần rồi biến mất đi theo đường bài tiết.
Khi uống cảm thấy đói bụng , thì ăn liền .
Uống khoảng thời gian do tác dụng của thuốc, sỏi sẽ giãn nở lớn thêm rồi mềm ra và tan nhỏ dần mất đi theo đường bài tiết. Thời gian hết bệnh lâu hay mau là tùy cơ địa , sức khỏe, sỏi lớn nhỏ của mỗi người, nhưng quan trọng là tránh khỏi phẩu thuật.
Nhưng phần nhiều bà con làm không đúng kỷ thuật chế biến nên bệnh không thấy giảm nên phải yêu cầu tôi bào chế rồi cung cấp cho bà con.

1/ Cơ địa người bệnh như thế nào thì có thể dùng được và không dùng được ?
- Trái sung ăn sống được, làm dưa làm gỏi ăn được nên có thể gọi là “lương thực” khi đói khổ, phơi khô sao vàng thì gọi là “lương dược” để chữa bệnh.
- Trái sung lành tính, không tác dụng phụ nên dùng được cho tất cả mọi người.
2/ Đối với những người bị polyp túi mật thì có thể áp dụng bài này được không ?
- Chức năng Gan suy giảm không đào thải hết độc tố ( do ăn uống cá thịt thời nay ) độc tố tích chứa lâu ngày mà sinh ra nhiều chứng bệnh, trong đó polyp túi mật là 1 trong những chứng bệnh do Gan mà ra, vậy nên trái sung giúp Gan giải được các chất độc đang tích tụ ( do thức ăn, thức uống…) thì men gan cao, mỡ máu cao, Polyp túi mật, sỏi mật điều chữa được
3/ Những người tỳ vị hư hàn, hay bị tiêu chảy có dùng được không ?
- Gan sinh sản ra dịch mật, dịch mật được chuyền vào giúp dạ dày tiêu hóa thức ăn, Do Gan suy nên không tạo đủ dịch mật để giúp dạ dày, khiến cho thức ăn trong dạ dày bị lên men chua , chướng hơi đau tức, lâu ngày sinh ra bệnh dạ dày mãn tính, sau đó bị rối loạn tiêu hóa, cứ thế lâu ngày gây viêm đại tràng mãn tính, bị tiêu chảy. ..
- Nhiều người than : uống viên trái sung của tôi nóng quá sinh táo bón, vậy thì Trái Sung chữa được tỳ vị hư hàn, tiêu chảy
4/ Vì quả sung khô sao vàng là tăng dương thì những người cơ thể nhiệt, huyết áp cao có dùng được không ?
- Người thể nhiệt, huyết áp cao: Trái sung phơi khô dùng sống , không sao, có tác dụng giúp gan tiêu mỡ máu , giảm huyết áp cao.
5/ Những người bị đau dạ dày có dùng được không ?
- Như đã nói trên. Gan sinh sản ra dịch mật, dịch mật được truyền vào giúp dạ dày tiêu hóa thức ăn, Do Gan suy nên không tạo đủ dịch mật khiến cho thức ăn trong dạ dày bị lên men chua và dạ dày bị chướng hơi đau tức, lâu ngày sinh bệnh dạ dày mãn tính. Trái sung sao vàng nấu nước uống mỗi ngày gây tiêu thực, mau đói bụng , nếu thấy đói thì ăn liền.
6/ Những người sức khỏe bình thường dùng hàng ngày có được không ?
- Nếu Bác gặp những nhân viên bán Bảo hiểm, họ sẽ khuyên Bác : “Hãy mua Bảo hiểm phúc lợi ngay từ bây giờ, chứ để khi sự cố xảy ra khi đó có muốn mua cũng không ai bán”.

- Nếu bác gặp Chư Tăng Ni , Qúy Sư Thầy sẽ khuyên Bác : “Hãy tu ngay từ bây giờ, chứ đừng để đến khi gần chết quý vị có muốn Tu cũng không kịp”

- Nếu Bác gặp các lương y, Bác sẽ được khuyên: “ Hãy uống thuốc ngay từ bây giờ, đừng để đến khi bệnh mới uống thuốc đ, đến lúc đó e rằng không còn kịp nữa”

Đặc biệt ngoài trái sung tôi gia thêm các vị thuốc khác chế thành viên, có thể uống “phòng ngừa và chữa trị” các bệnh về Gan như : men gan cao, cholesteron cao, sỏi mật, sỏi thận, dạ dày ( Hội chứng CAN-TỲ-ĐỞM: Gan, sỏi mật,dạ dày)
- Thế nên người sức khỏe bình thường dùng hàng ngày rất tốt, vì giúp gan thải được chất độc , tan chất rắn ( sỏi ) đem lại sức khỏe cho mọi người.

- Thế nên tôi đã gia thêm những vị thuốc khác thành một công thức chế thành viên thuốc mà cung cấp khắp nơi cho bệnh nhân có nhu cầu
Tôi sẽ chuyển đến Bệnh nhân ở xa qua đường bưu điện theo địa chỉ của mỗi người. Trước hết bà con gởi tiền qua thẻ ATM của tôi tên là :
PHAN VĂN SANG Tài khoản số : 0461000421164
Ngân hàng Vietcombank TP.HỒ CHÍ MINH
Khi quý vị vừa gởi vào tài khoản thì hệ thống tự động sẽ báo tôi biết qua điện thoại tôi liền gởi chuyển phát nhanh trong nước qua đường Bưu Điện khoảng 03 ngày thuốc sẽ đến tận nơi theo địa chỉ cho bà con.
Về chi phí cho 2 kg thuốc viên (2.000.000đồng) dùng cho 1 tháng uống hết thuốc thì lấy tiếp.
Mỗi lần uống một thìa canh, uống với nước lọc. Khi uống cảm thấy đói bụng , thì ăn liền.
Uống khoảng thời gian do tác dụng của thuốc, viên sỏi sẽ giãn nở lớn thêm rồi mềm ra thành sỏi bùn và tan dần, mất đi theo đường bài tiết.
Thời gian hết bệnh lâu hay mau là tùy cơ địa , sức khỏe, sỏi lớn nhỏ của mỗi người, nhưng quan trọng là tránh khỏi phẩu thuật.
Thuốc không phân mắc rẻ, thuốc nào trị lành bệnh là thuốc hay. Trái sung chữa tan sỏi mật. Quan trọng là ở bệnh nhân có NIỀM TIN VÀ LÒNG KIÊN TRÌ hay không thôi.
Vài lời chia sẻ đến với Bác tham khảo,
Lương y PHAN VĂN SANG. ĐT : 0902323549 Email: luong_y_sang@yahoo.com
PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y
Số 7 Nguyễn Văn Nghi Phường 7 Quận Gò Vấp TP.HCM
audible
 
Bài viết: 601
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 06, 2011 4:32 am

Trang kế tiếp

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách