Thưa Thầy !
Đầu năm mới con xin chúc Thầy và gia đình sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý !
Con xin phép được xin ý kiến Thầy hai việc:
Lâu rồi con hay bi ngủ gật trong lớp nhất là vào buổi học buổi sáng, và vào những lúc đọc sách con cũng hay bị ngủ quên. Bình thường con cứ tưởng tại con thiếu ngủ, nhưng có hôm con ngủ cả ngày để thư nhưng sáng hôm sau khi đến lớp con vẫn ngủ gật. Tết năm nay con về ăn tết vơi gia đình, con có kể cho mẹ con về vẫn đề này, mẹ con nói rằng khi còn trẻ me con cũng bị tình trang như thế. Hiên tại con rất phân vân không biết đây có phải là bệnh gia truyền không ?. Con xin Thầy cho con ý kiến với ?
Việc thứ hai con xin phép được hỏi Thầy là: chuyên là sau khi con biết được Thầy, con thường xuyên giới thiệu cho nhiều người về Thầy và phương pháp của Thầy. Trong số nhưng người con giới thiệu thì có ông bác bảo vệ trường con, con có giới thiệu Thầy và phương pháp của thầy cho bác ấy, bác ấy làm theo cách uống phan tả diệp để giải độc, thì hôm sau bác ấy bảo là uống bi không ợ được hơi và bị đầy bung cả ngày (bác ấy hiện tại Gan bị nhiễm mỡ và hay đi tiếp khách nên hay uông bia lăm Thầy). Bác ấy có phản ánh với con như vậy, nên con viết thư gửi Thầy và xin Thầy cho con ý kiến ?
Con xin cảm ơn Thầy !
Con chúc Thầy công đức viên mãn !
tanghoangphuong@gmail.com