Kính chào các thầy trong khí công y dạo
Con được biết đến trang web này lâu rồi nhưng hôm nay con mới dám gửi thư để hỏi bệnh của mình, con không biết gửi thư hỏi bệnh vào đây có đúng không nữa nhưng con mong các thầy trả lời thư giúp con
Con là nữ, năm nay 23 tuổi, đang sống ở Huế. Thời gian qua do áp lực trong học tập quá nhiều nên con bị căng thẳng thần kinh trong 1 thời gian dài dẫn đến mất ngủ.Con ngủ lúc nào cũng nằm mơ dù ngủ được 5-10 phút. Sau một thời gian ngủ hay mơ thì con bị mất ngủ, rất khó đi vào giấc ngủ nên người rất mết mỏi.Ngủ dậy lúc nào cũng bị đau lưng, mỏi gối, cổ họng khô
Huyết áp của con chỉ là 99/70 mmHg, nhịp tim 77.Hiện nay con lại bị ù tai phải nữa
Con đọc những câu hỏi trên trang web của KCYD rồi so sánh với bệnh của mình thì con nghĩ mình bị huyết áp thấp, thiếu máu não nên sau mỗi bữa ăn con tập 7 bài đầu khí công và cúi ngửa 4 nhịp 20 lần để tăng tuần hoàn máu lên não. Con có uống thêm thuốc hoạt huyết dưỡng não để tăng tuần hoàn máu lên não.Sau mỗi bữa ăn con thường uống 1 ly trà gừng để làm ấm bao tử vì con ăn uống thường không ngon miệng và khó tiêu.
Buổi tối trước khi đi ngủ con nằm thở đan điền thần. Sau 1 tuần tập luyện thì con đo huyết áp lại là 116/77mmHg, nhịp tim là 88. Tập thở đan điền thần nhưng con vẫn chưa ngủ được.Nếu có ngủ được thì vẫn bị ngủ mơ.Sáng dậy cổ họng vẫn bị khô rát, đau lưng mỏi gối,tai trái vẫn bị ù. Khi tập thở đan điền thần thì con có cảm giác bàn tay nóng và có rịn mồ hôi, nhưng khi con bắt đầu đi vào giấc ngủ thì lại bị giật mình nên con lại phải nằm đếm lại bụng phồng xẹp.Khi con cứ bắt đầu đếm nhầm hoặc bắt đầu đi vào giấc ngủ thì lại bị tỉnh giấc nên con rất khó ngủ. Con không biết mình đã tập sai ở đâu, vì sao huyết áp đã tăng lọt vào tiêu chuẩn mà nhịp tim lại tăng lên nhiều nên con rất mong các thầy trong khí công y đạo chỉ dạy giúp cho con. Con xin đội ơn các thầy nhiều lắm, con xin chúc các thầy cô và gia đình vạn sự như ý
Con Đ.T.N.T (Huế, Việt Nam)
nhatruc90@gmail.com
Bạn xem trả lời ở bài: viewtopic.php?f=32&t=1630
Vương Văn Liêu