Kính thưa các thầy, các bác, các chú, và các anh chị em
Tôi năm nay 47 tuổi, hiện cư ngụ tại San Jose, California. Vẫn còn đi làm. Vừa rồi bác sĩ phát hiện bị ung thư gan thời kỳ đầu, có cục bướu khoãng 1.5cm, làm cho tôi rất lo lắng, lo sợ, Bác sĩ nói chỉ có cách là mổ để cắt chổ ung thư đi, hoặc nếu nặng qúa thì thay gan. Mong các thầy giup đỡ phải nên làm gì để chữa bệnh.
Tôi có bị viêm gan B, có uống thuốc Baraclude 1mg mổi ngày, uống được 2 năm. Bị đường cao, có uống thuốc glyburide-metformin. Bác sĩ có nói tôi bị dư chất sắt. Chỗ bụng bên phải và trái có nổi vài cái bướu mỡ, trên tay phải cũng bị nổi 1 cái bươu mỡ. Trên cơ thể, nhất là chổ ngực, nổi rất nhiều mục ruồi nhỏ như mục ruồi son, lúc đầu màu đỏ, sau 1 thời gian biến thành màu nâu. Tôi có đi tập tạ được hơn 6 tháng, thấy trong người cũng khoẻ, bắp thịt có tăng lên, có uống whey protein, thuốc trước khi tập thể hình (pre workout) để cho có sức mạnh, tên thuốc là muscle N.O. của công ty cytosport, không biết có phải tại thuốc này hay không, vì trước đó 6 tháng co đi chụp ultrasound và thử máu không thấy gan bị gì. Không biết bị ung thư gan có nên đi tập tạ hay không, mong các thẩy cho biết y kiến
Áp huyết:
Trước khi ăn: tay trái 119/85/70 Tay phải 120/83/68 Sau khi ăn: tay trái 120/78/76 tay phải 122/85/84
Mẹ tôi mới qua đời cách đây khoãng 3 năm cũng bị trường hợp tương tự, lúc đầu cũng bị ung thư gan thời kỳ đầu, lúc đó mẹ tôi rất khỏe, đi khám tổng quát mọi thứ đều bình thường, sau đó Bác sĩ ở bệnh viện Standford, California khuyên đi mổ lấy chổ ung thư ra sẽ trở lại bình thường, sau khi mỗ một thời gian chổ ung thư mọc ra lại, khoãng 2 năm sau khi mổ mẹ tôi bị mất trí nhớ, sức khỏe bị yếu đi rất nhiều, vì mổ gan là đại giải phẩu, sau đó Bác sĩ kêu đi thay gan, sau khi thay gan xong tình trạng rất là tồi tệ, bị mất trí nhớ trầm trọng hơn trước, không thể tự mình tắm rửa, đi vệ sinh, không phân biệt được giấy vệ sinh sạch hay dơ, cứ bốc đại giấy dơ trong thùng rác, không phân biệt được ai lạ ai quen, phải đi lọc thận nhiều lần trong tuần, lúc đầu thì còn tự mình đứng dậy được, sau đó mổi ngày phải có người khiêng đi lọc thận, nằm liệt giường, không còn nhớ ai là ai, khoãng 2 năm thi qua đời.
Cám ơn các thầy rất nhiều, mong các thầy giúp đỡ
Chúc các thầy dồi dào sức khỏe để cống hiến cho đời
Trần Huy
