Con Kính chào Thầy!
Kính chào các anh chị KCYD!
Con là nữ 42 tuổi, số đo huyết áp của con lúc đói: Tay trái: 95-59-88, tay phải: 106-72-88
lúc no: Tay trái: 96-53-78, tay phải: 96-64-89
Hai bàn tay con cảm giác hơi lạnh chút. Còn hai bàn chân có cảm giác lạnh hơn. Đi cầu lúc nào phân có màu xanh, hoặc trắng vàng nhạt và lỏng như tiêu chảy.
Thầy ơi! Con bị nhiều bệnh quá, cũng có bệnh đi chữa nhiều nơi mà khỏi. Giờ con chỉ còn hy vọng vào những lời chỉ dẫn thêm của Thầy. Con bị bệnh mất ngủ cũng 8 năm rồi. Bệnh này Thầy cũng đã hướng dẫn cho, con đã làm theo, có thời gian giấc ngủ của con cũng được cải thiện chút. Nhưng thời gian gần đây đêm đến con không sao ngủ được,con lại bị bệnh mất ngủ, mặc dù tối con vẫn tập bài kéo gối mềm bụng thở ra, cúi ngửa 2 nhịp, và đi ngủ đặt tay đan điền thần, nhưng con không thể đặt tay theo dõi hơi thở được vì con cảm giác trong người con như bị bốc hỏa, và có uống 2 viên thuốc Rotunda, uống sữa lạnh để làm cảm giác bốc hỏa, cũng không ngủ được. Thỉnh thoảng trong đầu con khi quay qua quay lại như có viên sỏi nhỏ, hay thỉnh thoảng kêu tách tách. Con bị u tuyến giáp thùy trái, có đi siêu âm, nhưng do rải rác nên Bác sĩ, không mổ được, nên bệnh vẫn còn và thỉnh thoảng con thấy da bên ngoài bị ngứa. Con bị bệnh đau bao tử, đâu khi đói ăn vào khoảng 30-1 giờ sau mới hết đau. Phân đi cầu thường xuyên là lỏng lúc có màu xanh đen, lúc vàng nhạt, con hay bị sôi bụng. Con bị gai đôi cột sống, và đau thắt lưng. Con cũng đã xem các bài của Thầy, nhưng bệnh của con, con không biết bắt đầu chừa từ đâu, vì bệnh đường ruột củacon không tốt có ăn gì cũng không hấp thu được.
Con Kính mong được sự hướng dẫn của Thầy,cũng như được sự hướng dẫn của các anh chị trong KCYD.
Con Kính chúc Thầy, và toàn thể các anh chị trong KCYD, sức khỏe, bình an.
Cảm ơn Thầy và toàn thể anh chi trong KCYD.
