Kính thưa các thầy
có chuyện này khó nói quá mà con không biết bày tỏ cùng ai , nay nó ảnh hương nhiều đế chuyện gia đình con quá. mong các thầy giúp con vói ạ
Con năm nay 45 tuổi , các đây 10 năm do gặp chuyện căng thẳng trong gia đình nên con bị huyết áp cao . khi đo khoảng 145, 150 và nhức đầu nhiều , đi khám bác sĩ cho uống Nipedipin 10 ngày 2 viên buổi sáng thì huyet áp trở về bình thường và hết đau đầu , con cứ uống vậy đến giờ nhưng có co một điều thật khó nói là cái ấy của con khó cương lên lắm , phải rất lâu mới đat bình thường và nhiều lúc có ham muốn thì nó cũng không cương lên được nữa , vợ con thì lại trẻ hơn con 10 tuổi nên con rất khổ tâm về chuyên này , gần đây khi con biết tói KCYD nên con đã tập thổi ra theo hướng dẫn của thầy NGỌC thì huyết áp tốt hơn và con đã bỏ được 1 viên thuốc , con định bỏ nốt mot viên nhưng vẫn thấy đau đầu và giật bên thái dương trái nên không dám bỏ . các ấy thì không cải thiện thêm tý nào .mõi tháng con chỉ hoạt động được 1, 2 lần , vợ con nhất định đòi ly hôn mặc dù con khá to cao và đẹp trai . con khổ lắm giờ không biết cách nào để phuc hồi cái đó như môt người đàn ông bình thường .con đoán là do thuốc cao huyết áp nhưng bác sĩ không cho bỏ và con cũng đã bỏ 1 viên sao nó không cải thiện được
gần đây con ăn chất đạm như thịt chó . lòng heo thì hay đau khớp cổ tay bên phải và các khớp cổ chân . không biết có phải bên Gut không ?
huyết áp của con trước ăn khi chua uong thuốc huyết áp là bên trái 145/78 mạch 76 ,bên phải 150/ 85 mach 80 . đo lúc 10 giờ sáng sau khi uống thuoc huyết áp là tay trái 117/73/65
tay phải 130/73 mạch 76 .
Mong các thầy chỉ giúp con làm thế nào để cái ấy của con nó như một người bình thường chứ cư như thế này thì không thể níu kéo được vợ con nữa rồi .con cũng uống nhiều thuốc bổ thận tráng dương lắm rồi nhưng không cải thiện được là mấy . không thể nói hết được nỗi khổ tâm cúa đàn ông khi bị như thế này đâu thầy ạ
con xin cảm ơn các thầy rất nhiều
