Thưa Thầy
Đọc được bài viết của Tuấn Cao như được khai thông chổ bế tắt trong cơ thể. cả ngày nay con cứ lưỡng lự việc viết thư riêng cho thầy để xin thầy chỉ dạy việc nên dùng BHT hay đương quy tửu hay Phù Chính Thăng Áp Thang Gia Vị. sự dao động có từ nội tâm nên con cố gắng tìm đọc nhiều bài viết của thầy trên trang mạng hiểu thêm nhiều điều về y học và thấy được sự thần thông của Thầy. Có lẽ bằng thần giao cách cảm Thầy đã chỉ người để cho con câu trả lời quý giá. Con cám ơn Thầy và Tuấn Cao nhiều lắm.
Vào gia đình KCYD chưa lâu, nhưng khi đọc những từ "tạm biệt mọi người" của Thầy đã viết con không khỏi cảm thấy ngở ngàng và bùi ngùi xúc động. Chỉ xem qua video, đọc các bài ở trang nhà của Thầy đã viết nhưng con có cảm giác Thầy vừa là người thầy dẫn đường lại vừa như người Cha chu đáo tận tình với con cái. Thật sự con không muốn mất Thầy nhưng có lẽ không thể được. Chỉ mong sao không phải là tháng 9 năm này mà là một năm nào đó lâu hơn nữa.