Con kính chào thầy Ngọc
Con 30 tuổi.Cách đây 1 tháng con đo áp huyết rất thấp khoàng 50- 60, sau khi con theo hướng dẫn mục kinh nghiệm chữa bệnh của học viên con uống Đương Quy Tửu con thấy huyết áp tăng nhưng chậm, con uống khoảng 10 ngày. Sau đó con uống theo toa thuốc Phụ tử bổ trung thang ( vì con ốm yếu, chán ăn, khó ngủ ) đã được 15 thang huyết áp lúc lên, lúc xuống khoảng từ 80 -100, con kiêng đồ mát, chua, lạnh, con ăn toàn đồ nóng, cay….. Huyết áp con có lúc ngủ dậy đo khoảng 80, nhưng cũng có lúc được 100, lúc lên lúc xuống không ổn định. Con không biết uống thuốc như vậy có đúng không thầy, con cũng có tập khí công bài ép gối thở ra làm mềm bụng, sau đó tập bài nạp khí trung tiêu, nhưng con không tập nổi bài nạp khí trung tiêu.( Con đo huyết áp bằng máy đo huyết áp bóp bằng tay y tá dùng, vài ngày nữa con mua máy đo huyết áp bằng điện tử con sẽ gởi thầy số đo huyết áp chính xác). Thầy ơi con có nỗi khổ tâm, cầu mong thầy giúp con, con không có kinh nguyệt hơn 5 năm nay rồi, con lập gia đình được hơn 2 năm rồi, đi khám bác sĩ nói con bị suy buồng trứng sớm, chỉ còn cách xin trứng mới hy vọng có con, nhưng cũng không chắc chắn. Con đã chữa Đông , Tây nhiều nơi nhưng vô vọng. Con buồn lắm thầy ơi, con kính mong thầy sớm hướng dẫn giúp con chữa bệnh của mình. Giờ con chỉ biết trông cậy vào thầy. Con xin cảm ơn thầy nhiều. Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe.