tự nhiên ngồi ngẫm ,nhưng có vài điều mong mọi người giúp đỡ.
1.hồi lớp 8,9 lúc chưa bị bệnh em là người tg đối khỏe mạnh duy chỉ hơi gầy, hàng ngày vẫn đá bóng. sáng ngủ dậy thì chạy thể dục vài km không vấn đề. Đến một hôm chỉ có cõng thằng cháu lên cổ thế là bị đau chân, rồi từ đó bệnh cứ từ nhẹ rồi nặng dần mặc dù chữa chạy đông tây y các kiểu. đi đâu các thầy cũng bảo uống thuốc ít time là hết .. nhưng mà cũng đến hơn 5 năm rồi mà bệnh ngày càng nặng. em không phải là người mê tín, nhưng đến giờ thì phải đặt ra câu hỏi không biết bệnh của mình có liên quan đến tâm linh 0 ?
2. gia đình thì từ trước tới giờ không làm điều gì sai trái, nhưng có 1 chuyện đó là mẹ em bị nhỡ đứa thứ 3 và đã phá bỏ( vì nhà đã đủ 2 ae. 1 trai , 1 gái), nhớ lúc đó vào tầm lớp 6. cái này thì chỉ có mẹ, bà và em biết vì em thấy mẹ khóc nên đến ngồi nghe lỏm truyện giữa 2 người. lúc phá song người ta nói là con trai.. chuyện này rồi cũng sẽ quên nếu cách đây vài năm 0 có việc là cô em bị thần kinh , thấy nói là ma nhập.. cô cứ chỉ mẹ em mà nói . đại loại thằng thứ 3 cực tài giỏi , làm lên chuyện lớn, hơn em nhiều lần bla bla... sau đó cô phải lên chùa ở thời gian thì hết bệnh. bây giò m nghĩ lại 0 biết chuyện đó có liên quan đến bệnh của m 0?
chuyện này hơi tế nhị 1 chút, nhưng cũng nên đặt ra giả thuyết nếu nó về đg âm thật thì nên giải quyết ra sao. vì phần dương m cũng đã chữa trị hết sức có thể rồi. mong mọi người giúp đỡ . cám ơn rất nhiều
