Thưa Thầy Admin
hôm nay tôi gặp một trường hợp rất lạ và rất lý thú
Sáng nay tôi vào một tiệm bán máy đo huyết áp định mua 1 cái thay cái đồng hồ ở nhà , Chủ hàng là 1 phụ nữ chừng 55 tuổi , người gầy nước da xanh . chị lắp pin vào máy để thử, tôi thấy tay chị ta run run tôi hỏi chị làm sao chị lạnh à ? vì thời tiết Hanoi đọ này lạnh quá .chị nói "KHông tôi bị Packinson da 5 năm rồi uồng thuốc tây ma không khỏi , tôi chỉ bị một bên trái thôi . trước bị ở tay 2 năm nay xuống cả chân trái , càng ngày càng run nhiều mà may bên phaỉ không sao tôi mới đi bán hàng được chứ. tôi hỏi chị có bệnh gì từ trước không ? chị nói tôi bi tiểu đường vài năm nay đang uống diamicron hàng ngày .
Tôi nghĩ sao Packinson lại bị có 1 bên ? tôi nhớ lại phương pháp chẩn đoán bệnh bằng huyết áp mà Thầy Ngọc đẫ giảng , sẵn có huyết áp mới tôi " mở hàng " đo huyet áp xem sao
tôi đo bên Trái là 118/66/42
PHải 132/67/70
vÌ là gặp ngẫu nhiên nên không thể có số HA đo trước ăn và sau ăn được .từ kết quả này tôi thấy phương pháp chẩn bệnh bằng đo huyết áp của Thầy Ngọc rất hay và Rất thực tiễn . rõ ràng theo ý kiến tôi thì bên trái mạch có 42 thì không thể đủ máu và huyết nuôi tay nên nó run là phải . Vậy chắc không phải packinson rồi .Vậy nó là bệnh gì và tại sao như vậy ? và tại sao mạch bên trái lại thấp mà mạch bên phải lại bình thường ? Làm thế nào để đưa 1 bên về bình thường ?chắc là 2 bên bằng nhau bệnh mới khỏi .
Tôi chỉ hướng dẫn cho chị bài Ép gối thở ra làm mềm bụng , chắc là tối về chị mới có diều kiện tập chứ cửa hàng đong đúc như vậy tôi không thể chỉ dẫn lâu hơn . chị xin tôi số điện thoại nhưng tôi không dám cho vì sức học của mình còn non để về hỏi Thầy đã . toi hưa sẽ ghé thăm chị nhanh nhất có thể
THưa thầy . chẩn đoán bệnh bằng đo huyết áp2 bên thật thú vị và vô cùng thực tiễn .nếu như bệnh nhân này điều trị thuốc tây thì không thể khỏi . Thầy Admin và các đồnng nghiệp có thế cho biết tại sao như thế không và bây giờ KhÍ công y đạo cua ta điều trị bệnh như thế nào .
XIn chân thành cản ơn Thày Admin và các bạn đồng nghiệp