Kính gởi : Thầy ĐỖ ĐỨC NGỌC
Kính chào Thầy , trước tiên con xin kính chúc gia đình Thầy cùng toàn thể các Huynh – Tỷ - Muội năm mới luôn được mạnh khỏe – an lạc và sống thọ để cứu giúp mọi người .
Con tên: Đặng thị Minh Nguyệt ( Nữ ) , sinh năm 1958 ( 54 tuổi, cư ngụ tại 1/65 Hoàng Việt , Phường 04, Q.Tân Bình
Email : nguyetminhnhatrang@gmail.com
Con mới được chấp nhận vào làm thành viên của khí công y đạo rồi Thầy ạ ! Con xin được Thầy giúp con chữa bệnh vaø liệt kê các chi tiết cần thiết để tiện cho Thầy chẩn bệnh qua điện thư như sau :
1/ Mẹ con hay cầm tay con và nói “ Tay con nóng như da gà , còn con không thấy nóng gì cả . nhưng nếu trời lạnh thì con là người phải mặc áo lạnh trước . Riêng chân rờ vào thì cảm giác lạnh
2/ Da con trắng , nhưng ai cũng nói : trắng hơi xanh ,làm việc hay bị mệt.
3/ Huyết áp / ngày như sau:
06/01/2012
Tay T | Tay P | Chân T | Chân P
Sáng : 98-58-80 , 96–59-78 , 121-78–80 , 117-70-83
Trưa: 103-64-71 , 99-59-69 , 126-78-72 , 111-55-71
Chieu : 97-59-64 , 101-66-65 , 151-86-64 , 140-87-65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/01/2012
Tay T | Tay P | Chân T | Chân P
Sáng : 108-66-68 , 107–68-75 , 144-76–65 , 130-81-66
Trưa: 95-54-79 , 90-50-75 , 126-65-81 , 133-77-71
Chieu : 92-53-72 , 98-58-75 , 179-101-60 , 123-68-71
Y tế cơ quan đo cũng chỉ có 9/6 thôi .
Cũng nhờ duyên lành con được tiếp cận với môn KCYD của Thầy .
Kính Thầy ,
Năm 2009 , con bị một chứng bệnh : tê chân , tê tay khi ngủ - dẫn đến mất ngủ thường xuyên
Triệu chứng bịnh của con diễn tiến như sau :
Thời gian khoảng T.01/2009: Cảm giác rất khó chịu , ban ngày , các đàu ngón tay và chân thỉnh thoảng như bị châm chích , có lúc như kiến cắn giật bắn người , có lúc như bị bỏng nhưng ngủ vẫn bình thường .
Vài tháng sau ,( T.05/2009) con thấy mỏi tay , mỏi chân lại cứ nghĩ mình trở trời thì bị , rồi sẽ chóng qua thôi . Đến T.08/2009 thì thực sự có vấn đề : cứ đặt mình xuống nằm chuẩn bị ngủ thì bị tê rần từ bàn tay đến cùi chỏ , và từ bàn chân đến đàu gối tê tê - rần rần rất khó chịu không thể ngủ được . sáng ra đi làm rất là mệt . Đồng thời , trong lúc làm việc cứ vài phút lại có những đợt châm chích , kiến cắn làm giật bắn người liên tục rất khó để tập trung vào công việc .
• Con đã tham khảo 1 số triệu chứng TÊ của nhiều bịnh khác nhau ( bị chèn dây TK cột sống cổ C3-C7, cột sống lưng L45 .., bịnh chân không yên , hội chứng ống cổ tay …thì thấy tất cả đều dẫn đến tê , nhưng đặc biệt không tê đối xứng đều (cả 2 bên tay và chân) như của con .
• Khi đến BV khám và xét nghiệm : kết quả là "VIÊM ĐA DAY THẦN KINH NGOẠI BIÊN - TỔN THƯƠNG SỢI TRỤC . Con tiếp tục nghiên cứu thêm thì được biết : bệnh nầy tê đối xứng đều cả 2 bên tay và chân , tê từ bàn tay và bàn chân rồi dần sẽ lên phía trên … . Bác sĩ cảnh báo lâu dần sẽ dẫn đến teo và liệt cơ .THỰC SỰ CON RẤT SỢ THẦY Ạ !
• Con châm cứu Đông y , uống thuốc nhưng không thấy bớt ., chuyển sang uống thuốc tây thì lại bị tác dụng phụ (chóng mặt, nhức đầu, hạ huyết áp – trong lúc huyết áp của con thấp chỉ có 9/6).Bác sĩ đã cho đổi thuốc nhưng lại bị tác dụng phụ khác (lâng lâng, bải hoải, không làm được gì cả khi uống thuốc vào, riết rồi con sợ không dám uống thuốc tây nữa). Có lúc con cảm thấy tuyệt vọng nhưng rồi lại tự động viên mình:
“Cứ đi thì sẽ đến ,có công tìm thì sẽ gặp “
* Thế rồi , con chuyển sang tìm hiểu về Khí công , tìm hiểu thì nhiều nhưng sao thấy nhiều loại KC quá và không biết phải bắt đàu từ đâu ? Khí công nào thực sự để chữa bệnh cho mình và có thể giúp để chữa bệnh cho người khác đây ?
May mắn thay , cách đây 1 tháng con đã được 1 người bạn tặng cho dĩa : “ Khí công y đạo “ của Thầy . Con đã xem thật kỹ và nhận thấy các động tác tập không khó , từng động tác là thấy kèm theo một công dụng chữa bệnh , tiếng thầy rất to – rõ , mặt thầy phúc hậu vô cùng . Con thử tập đều đặn mỗi ngày : Từ 05 giờ 30 sáng đến 6 giờ 40 thì xong ( không bỏ sót 1 động tác nào ) .
Sau đó , con lên mạng tìm hiểu mới biết Thầy và các huynh có một trang Web thật cụ thể “khicongydaotoronto“ với những bài viết về chữa bệnh thật hữu ích và hay quá . Con đọc 1 cách say mê và thích thú , con đã tải các bài viết lẫn video thầy dạy cách chữa bệnh vào một thư mục riêng để học tập , nghe đi nghe lại cho nhuần nhuyễn cho hiểu - nhớ bài - nói lại , hoặc chỉ người khác rõ ràng mạch lạc hơn và quyết tâm phấn đấu ết bệnh để mọi người thấy được sự ích lợi của KCYĐ
Con lại tìm hiểu về cầu ơn trên chữa bệnh ,càng tìm hiểu càng thấy quá kỳ diệu .Cứ rảnh lúc nào con lại vào tìm rồi tải về để làm tài liệu .Kiến thức về Y và Đạo của Thầy quả là 1 rừng ,cứ đọc xong trang nầy lại mở ra lại mở ra trang mới và nhờ đó con có thêm những kiến thức mới thật bổ ích .
Ông xã con hay nói : Có lẽ tiền kiếp của con có liên quan đến ngành Y .
Lên cơ quan ,khi có người than hay bị Rối loạn tiền đình , đau thần kinh tọa , đau tay … con chỉ cho người ta cào đàu 3 giải , vuốt gáy , DCK 4 nhịp , vỗ tay bốn nhịp , con copy dĩa và tặng để khuyến khích họ tập .
Con nhận thấy nếu chỉ phụ thuộc vào thuốc tây để chữa các bệnh về rối loạn chức năng thì không tốt = tập KC .Một số người nghe theo và nói rằng từ ngày đó , cứ mỗi lần thấy hơi nhức đầu là cào đầu thấy hết nhức đầu -, đau lưng - đau tay thị DCK và vỗ tay 4 nhịp cho hết tắc là hết đau …. . Bản thân con cũng tĩnh công quán hơi thở Phồng – xẹp theo lời thầy dạy cũng đã có kết quả ngủ thật sâu .- Con xin cảm ơn Thầy nhiều lắm .
- Mặc dù bây giờ con không bị khó ngủ nữa ( nhờ thở Phồng – xẹp ), nhưng vẫn còn bị tê chân từ đầu gối trở xuông ( cả 2 chân ) , trong ngày thỉnh thoảng vẫn bị châm chích , ngứa như kiến cắn - nhưng không liên tục và con cũng nói để thầy rõ không hiểu tại sao lại dẫn đến tình trạng nầy ( mấy năm trước con thường xuyên uống thuốc Tây để chữa bệnh cảm – viêm xoang )
Kính Thầy , con xin được hỏi :
1/ Với bệnh của con , khi tập KCYĐ phải ưu tiên tập những động tác nào nhiều nhất , đếm bao nhiêu cái thì vừa ( hoặc thời gian tập một động tác là bao nhiêu) , mỗi ngày tập mấy bận hay cứ tập toàn bộ thứ tự theo dĩa của Thầy 1 lần / ngày .
2/ Ngoài việc tập luyện con cần phải tăng huyết áp phải không thầy? (con nghe thầy giảng trong bài Âm Hư Nội Nhiệt, Dương Hư Ngoại Hàn – cách chữa bệnh bằng máy đo áp huyết, nghe xong thấy mình áp huyết thấp thì sợ lắm, vậy con uống siro Bổ Hư Thang tự nấu như thầy chỉ hay Đương Quy Tử được không thầy?)
3/ Động tác vỗ tay 4 nhịp : Thầy dạy “ Sau (hít vào ), trên ( thở ra ), sau (hít ) , trước ( thở ). Thực tế , khi con tập do quen hít thở chậm -dài –sâu- nên bị hụt và cuối cùng con phải làm : Sau + trên ( hít vào ) , rồi Sau + trước ( thở ra ) được không hở Thầy ?
Con kính mong thầy dành chút thời gian đọc thư này và chỉ giúp con cách trị bệnh. Con trông chờ sự hồi âm của thầy lắm.
Cuối thư, con xin: - Kính chúc thầy và gia đình cùng toàn thể các huynh, tỷ , các hội viên KCYD một năm mới luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều điều may mắn.
Đặng Thị Minh Nguyệt.