KHÍ CÔNG Y ĐẠO – TIN MỪNG ! Đau cánh tay chữa mãi không nhúc nhích gì !
Hôm nọ bà xã mình bị đau cánh tay, cơ bắp bên ngoài duới cánh vai, nằm vào huyệt Phế 3 ( Lu 3 ), Đại truờng 13, 14 ( LI 13 , 14 ). Đau đến nổi không dơ cánh tay lên nổi.
Đầu tiên bơm máu theo Thập Chỉ Đạo ( Ngũ bội , tam tinh , mỗi huyệt day 5 lần qua lại 3 vòng ), rồi bóp vuốt cánh tay lên tận bã vai, lên cổ , đè đầu bơm dộng mạch cảnh lên đầu . Nhưng chẳng kết quả gì .
Massage xoa bóp từ đầu ngón tay lên đỉnh vai, đến cổ xuống lưng → không nhúc nhích.
Phản xạ, đau vai này , bấm vai kia , theo động tác tay đau mà đối chiếu … vô dụng.
Theo Châm cứu học, chỉ hơ hơi ấm, chưa châm ( thuờng tôi để đến phút cuối ) … Zero.
Dùng Diện chẩn, day bấm trên mặt, duới bàn tay, bàn chân … không hy vọng.
Bấm nắn tại bàn tay , lòng bàn tay , khớp khủy tay, vai truớc vai sau, cổ gáy theo Võ Hoàng Yên, nắn vai chỉnh vai …... Hoàn toàn không mang lại tí kết quả nào.
Bí quá , lẽ ra phải dùng châm........ Nhưng tôi đợi đến lúc cuối cùng mới ra tay.
Lúc này , tôi dùng phuơng pháp của thầy Ngọc, thay vì đã bấm những huyệt đầu ngón tay của THÂP CHỈ ĐẠO …..... Nay tôi vê các đầu ngón tay, và dơ cao lên. Vừa dơ lên vừa vê ngón tay. Đây là kỷ xảo của thầy Ngọc......... TỨC TÓC trong vài giây cơn đau đã lặn. Tôi tiếp tục làm 3 lần mỗi ngón tay. Cơn đau hoàn toàn biến mất, tay đã dơ lên bình thuờng và đi làm việc lại như củ ( tuởng chừng như bị rách cơ, tôi hoảng hồn vì mọi thao tác và mọi phuơng thức đã xử dụng... Chắc phải châm cứu ? Nhưng không …...... KCYĐ đã chinh phục cơn đau này một cách huyền diệu ).
Tôi viết ra kinh nghiệm này để cảm ơn thầy Ngọc vì bình thuờng tôi ít dùng Khi Công Đại Pháp của thầy Ngọc. Nay thấy kết quả nên phải cám ơn thầy và chia sẽ cùng mọi nguời để chúng ta cùng học.
Cám ơn thầy và các bạn.
--------------
HOÀNG YÊN ĐẠI PHÁP-
Vì tôi theo dõi Luơng Y ( thần y Võ hoàng Yên ) trên mạng. Đúng là một tuyệt kỹ xưa nay. Tôi say mê lắm.
Tôi say mê các vị thầy ( Đỗ Đức Ngọc, Hoàng Duy Tân, Dư Quang Châu, Bùi Quốc Châu , Lý Phuớc Lộc, Võ Hoàng Yên ) này. Họ là những thầy thuốc anh kiệt ngày nay. Mỗi nguời mỗi môn có cái tuyệt chiêu làm tôi say mê đến nỗi quên hết đuờng về, quên luôn Châm Cứu và Duợc Thảo cội nguồn của tôi.
Những vị thầy ở trên không phải là thầy thuốc mà thôi. Họ là những vị thầy tu tâm cho nên khi chữa trị họ đuợc Ơn trên phù hộ và kết quả là phi thuờng.
Thầy Đỗ Đức Ngọc, Hoàng Duy Tân, Dư Quang Châu, Bùi Quốc Châu, Lý Phuớc Lộc phuơng pháp chữa bệnh luôn luôn biến đổi. Nhưng thầy Võ Hoàng Yên thì những thao tác của thầy không hề thay đổi. Nếu thay đổi thì là thêm nếu truờng hợp của bệnh nặng hơn hay là bệnh hiếm ,khó trị.
Vì thầy Võ Hoàng Yên đi chữa bệnh khắp nơi, tôi là học trò. Học lóm trên mạng. Hoc lóm cũng là học trò. Vì kiến thức và lâm sàng tôi đã có. Sau khi xem xét và luận bệnh một thời gian lâu dài, tôi mới dám thực hành. Dù kết quả kém cỏi, nhưng đó là sự cố găng. Tôi mong mỏi mọi nguời đều cố gắng để sau này nuớc VN ta có Võ Hoàng Yên ở khắp mọi nơi. Tôi gôi đó là VÕ Hoàng Yên Đại Pháp ( quảng đại công bố mọi nơi ).
Nam NGuyen
