Kính chào Thầy cùng các học viên KCYD!
Tuy mới biết đến Diễn đàn của Thầy 1 thời gian nhưng con đã tìm thấy được rất nhìu những điều kỳ diệu, những con người tuyệt vời sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau không màng danh lợi. Con vẫn đang tiếp tục luyện tập và đã thu được kết quả rất khả quan, nên con cũng mong được giúp đỡ những người kém may mắn như con để cuộc đời này tràn ngập tình yêu thương.
Con có quen một chị đã lấy chồng được hơn 5 năm rùi mà vẫn chưa có con. Hỏi ra mới biết ngày trước chị có bị chửa ngoài dạ con đau bụng đến bệnh viện Thủy Nguyên họ chẩn đoán sai là sảy thai họ nạo 2 lần vẫn đau bụng, đưa sang bệnh viện phụ sản thì họ cắt 1 bên vòi trứng, 1 thời gian dài không có thai đi khám họ nói bị tắc vòi trứng, chị ấy đã đi chữa bằng thuốc Tây và cả Đông y rồi nhưng mãi không thấy khỏi.... Không biết cơ duyên nào đã đưa chị đến với con, mặc dù con chưa có gia đình nhưng con cũng đã hiểu được rằng nỗi đau lớn nhất của người phụ nữ là không có con. Giờ chị ấy đang rất đau khổ, bị gia đình nhà chồng ép ly hôn, nhưng chồng vẫn còn rất yêu nên chị ấy buộc phải về nhà mẹ đẻ để chữa bệnh nhưng dường như càng ngày càng tuyệt vọng, mẹ chị cũng là người rất tín tâm, chữa tâm linh, rồi thường xuyên đi chùa cầu nguyện, nhưng tất cả vẫn chưa thu được kết quả gì.
Con đã và đang trải qua nỗi đau bệnh tật nên hơn ai hết con hiểu..... Con rất muốn có thể giúp cho chị nhưng sự hiểu biết của con còn hạn hẹp, con đã thu thập những bài trả lời của Thầy, con thì chưa đủ tự tin để đưa ra cách chữa trị chính xác nhất nên 1 lần nữa con lại làm phiền Thầy và các anh học viên KCYD, các anh có thể giúp con đưa ra những cách chữa phù hợp nhất và đạt hiệu quả cao nhất.
Con xin cung cấp thêm số đo huyết áp:
Chị ấy năm nay 30 tuổi(Sinh năm 1981)
Trước ăn sáng:
Tay Trái:139/81/67.
Tay phải: 124/77/64
Sau Ăn sáng:
Tay Trái:122/78/61
Tay phải: 125/72/49.
Trước ăn tối:
Tay Trái: 138/78/68.
Tay Phải:125/75/65.
Sau ăn tối:
Tay Trái: 139/80/67.
Tay phải: 122/73/65.
Con có sờ tay chị thì thấy ấm,con có hỏi tình trạng kinh nguyệt thì chị nói đều, chu kỳ 28 ngày, tháng nào cũng có, trong thời gian bị không đau bụng, chỉ đau ngực, thời gian bị 3 ngày. Ngày đi tiểu nhìu nếu nhịn đi tiểu thì đái buốt, đái dắt.
Đó là tất cả những gì con tìm hiểu được sau một buổi chiều ngồi nói chuyện với chị. Con rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh học viên KCYD để con có thể mang đến chút niềm tin và hy vọng về một hạnh phúc tưởng chừng như đã đánh mất. Con xin cảm ơn rất nhìu!
Năm Mới đã gần đến, nhân đây cho con được gửi lời chúc tới Thầy và các học viên KCYD 1 năm mới dồi dào sức khỏe và nhìu may mắn.
Con:♥Hương Cái Bang$...
