Con chào thầy,
Con xin tự giới thiệu, con là Hạnh. Con tình cờ được biết đến Khí công y đạo khi con đang tìm tòi các phương thức chữa ung thư cho bố con. Nhưng thật buồn vì có lẽ bố con đã hết mệnh trời nên con đã được đọc các bài của thầy quá muộn, khi đó bố con đã dùng phương 7 của tiên sinh Oshawa, bố con đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, sau một thời gian, khi con đọc được các bài viết của thầy và vội đo huyết áp cho bố con thì huyết áp đã tụt quá thất. Con đã vội cho bố con uống đường và dự kiến sẽ viết e-mail cho thầy để hỏi nhưng đã không kịp mất rồi. Bố con đã qua đời. Con đã vô cùng đau khổ vì biết đến KCYD quá muộn.
Nhưng giờ đây, con đang phải đối mặt với một việc khác. Đó là con gái con, cháu mới 13 tuổi, nhưng cách đây 3 năm, cháu đã bị lên một khối u tủy cổ, là u lành nhưng gây chèn ép và đã làm cho chân phải của cháu đi lại rất khó khăn. Thời gian đó, cháu đã phải mổ 2 lần để nạo vét khối u, giải phóng sự chèn ép. Nhưng sau 3 năm, khối u của cháu lại tiếp tục phát triển và hiện giờ khá to: 41x29x22, tuy chưa to đến mức chèn ép nhưng có khả năng sẽ to lên và có khả năng phải mổ lại. Con đã cho cháu không uống sữa, không ăn các thực phẩm có chứa đường tinh luyện, bơ, sữa, giảm ăn các loại thịt, cá. Con cũng đã áp gừng và đắp cao khoai sọ cho cháu trong vòng 10 ngày. Sau 1 tháng, chụp lại thì kết quả là khối u không tăng lên về kích thước nhưng cũng không giảm đi. Tuy nhiên, buổi sáng nay, sau khi chụp về, lúc khoảng 10h15, con đã mua máy đo huyết áp và máy đo đường và thử đo cho cháu thì kết quả tay trái là 88/59/59 và đường đo được là 4.3. Buổi sáng cháu có ăn bột yến mạch thôi ah.
Con đã có đọc một số bài viết của thầy nhưng thực sự con chưa thực hiểu và lĩnh hội được một cách căn bản các điều thầy chỉ nên con có thấy ở Việt Nam đang mở lớp KCYD, con dự kiến sẽ cho cháu đi tập để hiểu hơn và áp dụng cho cháu, tránh cho cháu phải động dao kéo lần nữa. Con không biết khóa học của thầy Bình có phải đúng là lớp KCYD mà thầy đang truyền dậy không ah. Con hiện đang rất rối bời và không biết nên làm như thế nào cho cháu.
Mong thầy chỉ giúp cho con một con đường đi cho cháu.
Con cám ơn thầy rất nhiều và mong hồi âm của thầy sớm ah,
A di đà Phật,
Hạnh Hanh dinh <dinhhanh1977@gmail.com>