xin thầy giúp đỡ " tâm thận bất giao "

xin thầy giúp đỡ " tâm thận bất giao "

Gửi bàigửi bởi naulag » Thứ 2 Tháng 12 19, 2011 10:31 pm

Chào thầy,Năm nay em 22 tuổi,mấy năm nay bị mộng mị , không lúc nào có giấc ngủ ngon cả. Chỉ cần nhắm mắt nằm ngủ là gặp giấc mơ, ngay cả lúc ngủ trưa, chỉ trong khoảng 15 phút cũng bắt gặp nó.Mỗi lần tỉnh dậy là người thấy mệt mỏi, uể oải.và trí nhớ của em ngày càng giảm sút, học hành kém hiệu quả hơn,hay đánh trống ngực hồi hộp ,ở gần cổ họng có cảm giác bị khô mặc dù e uống nước nhiều ,người thì hay mệt mỏi có khi nằm xuống hay bị tức lưng.và hay có cảm giác hừng hực trên mặt trên trán giống như bị sốt dài ngày nhưng chân thì lạnh và đi cầu ra phân nát.e đọc thông tin trên mạng thấy giống như triệu chứng của bệnh tâm thận bất giao.bây h e đang học năm thứ 4 nên không có thời gian đi khám hay tìm ra nơi tin cậy để chữa bệnh.em đang rất hoang moang về tình trạng của mình xin thầy chỉ cho e cách chữa trị .mong thầy giúp đỡ.Em xin cám ơn thầy nhiều
naulag
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 12 19, 2011 10:23 pm

Re: xin thầy giúp đỡ " tâm thận bất giao "

Gửi bàigửi bởi Phoenix » Thứ 2 Tháng 12 19, 2011 11:33 pm

Em gái thân mến,

Đọc bài của em là thấy nhịp thở gấp gáp, ráng sức hụt hơi, ưa hồi hộp. Tinh thần mộng mị lại hay lo nghĩ ôm đồm. Mắt chăm chăm dòm màn hình, tay gõ lia lịa mà miệng muốn thở đứt hơi, người hâm hấp sốt. Cái bụng óc ách, cái miệng đòi uống nước, chân muốn đi tất (vớ), hậu khẩu đòi tiêu chảy mà vẫn ráng ngồi gõ gõ. Đích thị là có bệnh dù em vội quá quên chẳng cho tý số đo huyết áp nào.

Giấc ngủ không sâu, gan không làm việc được, thần trí không được tĩnh dưỡng, đương nhiên mà mệt mỏi, uể oải, kém trí nhớ rồi. Em đã chịu khó đọc bài KCYĐ, có thấy bài Thở Đan Điền Thần không? Đã thử chưa? Thử rồi mà mất ngủ hay sao?. Lâu nay nhà KCYĐ cho dù chẳng biết động tác khí công, động công nào nhưng cứ muốn ngủ là nằm thở Đan Điền Thần, thấy cả làng cũng ngủ hết mà! Nhà KCYĐ lo hết hồn "Quái - sao Thở Đan Điền Thần mà toàn mơ thấy cái quỷ quái linh tinh nhỉ???" Hay là .... chưa thử???

Phoenix nhớ, hồi học đại học năm thứ 4 - là năm cuối cấp nhưng ở Đại học sướng hơn Trung học. Vì thời gian mình làm chủ nhiều lắm. Bài vở có gấp gáp cũng do mình sắp xếp. Cho nên vừa đi học vẫn đi chơi, đi công tác xã hội, đi buôn kiếm ăn được. Quan trọng là thấy đời mình cần phải làm việc đó cho mình, cho người (người thân) - gọi là lo cho "thân mình". Mất cái Thân còn đâu cái Mệnh?

Điều kiện đầu tiên để có người chẩn bệnh là em cho Phoenix một giờ đồng hồ đi đo huyết áp rồi post lên đây (đúng kiểu của KCYD nhé - hơi bị nhiều số đấy). Hoặc là mang một giờ đó đến một trong các địa điểm sau đây để được tư vấn trực tiếp:

Ở HN (Mr. Trung, Mr. Kiên, Mr. Liêu,...):
- Mr Trung, Mobile: 0985 231 927
- Mr Kiên, Mobile: 0974 072 317

Ở SG (Mr. Khánh, Mrs. Nhung, Mr. Hữu...):
- Tịnh Xá Tòng Lâm -260- Nguyễn Thị Minh Khai -Quận 3 -TPHCM (cô Nhung)
- 38/50/3 Đường Gò Dầu, phường 14 quận Tân Bình - 0838106385 (Bác Khánh)

Ở Quảng Bình có yeuthuongmoinguoi@gmail.com
Ở Huế có Tú Anh 0905007676.

Mong em gái gắng bỏ chút công sức, thời gian chăm chút cho thêm phần xinh đẹp, yêu đời!
Chúc vui và khỏe!
Phoenix
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 29, 2011 2:08 pm
Đến từ: Viet Nam

Re: xin thầy giúp đỡ " tâm thận bất giao "

Gửi bàigửi bởi tutamtichduc » Thứ 3 Tháng 12 20, 2011 9:59 pm

Trước đây em cũng hay bị hiện tượng này, thường nằm mơ thấy ma quái , hay bị bóng đè. Tim thì hay bị hồi hộp ,có lúc còn trĩu nặng như kiểu đứng tim, nhói tim ...
Nhưng thường xuyên nhất là nằm mơ thấy có quỷ đuổi bắt với mình , thường thì nó ko bao giờ bắt được mình nhưng chạy nhiều cũng khá mệt ...
tutamtichduc
 
Bài viết: 135
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 15, 2011 10:05 am

Re: xin thầy giúp đỡ " tâm thận bất giao "

Gửi bàigửi bởi Phoenix » Thứ 4 Tháng 12 21, 2011 12:10 am

Gan kém thì "hồn" thích đi chơi loăng quăng. Tâm Tỳ yếu nên đi chơi lại gặp "ma" đuổi - sợ chạy hết hồn. Tỉnh ra giật mình "ối trời ơi, mình còn sống, sợ quá!".

Thể trạng yếu kém, tinh thần bất định - con ma nào nó tha là nó có nhân từ phúc đức vì nó đang muốn tu để được siêu độ.
Phoenix
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 29, 2011 2:08 pm
Đến từ: Viet Nam

Re: xin thầy giúp đỡ " tâm thận bất giao "

Gửi bàigửi bởi tutamtichduc » Thứ 4 Tháng 12 21, 2011 12:57 pm

Phoenix đã viết:Gan kém thì "hồn" thích đi chơi loăng quăng. Tâm Tỳ yếu nên đi chơi lại gặp "ma" đuổi - sợ chạy hết hồn. Tỉnh ra giật mình "ối trời ơi, mình còn sống, sợ quá!".

Thể trạng yếu kém, tinh thần bất định - con ma nào nó tha là nó có nhân từ phúc đức vì nó đang muốn tu để được siêu độ.


Em nằm mơ thấy đánh nhau với ma quỷ nhiều lắm anh ạ. Cách đây chừng 4 năm nơi em ở cạnh 1 khu nhà tang lễ, khi mua về không có để ý xung quanh đến lúc biết ra thì quá muộn. Em thường xuyên nằm mơ thấy ma quỷ đến chơi, đuổi bắt, bóng đè thường xuyên như cơm bữa. Nhưng có 1 lần kinh nhất là em ngủ mơ thấy có 2 con ma nữ già khú tóc dài trắng xóa nhẩy lên bụng em đòi thịt ... không hiểu em rút đâu ra thanh kiếm chém 1 phát cả 2 con đứt đôi :lol:

Người thân của em đợt đó ai đến chơi mà ngủ lại sáng hôm sau cũng kể là đêm có mơ thấy ma hoặc có người nhìn thấy luôn, rồi thức đến sáng.

Sau đó em hãi quá nên ngồi trì chú chuẩn đề Án chiết lị chủ lị chuẩn đề ta bà ha, rồi úm sỉ lâm bộ lâm ... đồng thời khi rảnh rỗi thường lấy đàn ra hát Nam mo ami tho pho , một hôm có giấc mơ kỳ lạ... Đêm đó em mơ thấy mình ngụp lặn giữa 1 biển nước mênh mông không biết đâu là bờ, đang rất lo lắng thì thấy có 1 hang sâu dưới nước nên bơi vào ... càng bơi vào hang thì thấy nước rút dần, khô ráo và phía trên của hang thì có ánh sáng. Em trèo lên phía trên đỉnh hang thì tràn ngập ánh sáng vàng ở khắp nơi, tượng phật thích ca bằng vàng nhiều vô kể ở khắp nơi, sáng rực. Lúc này thì em cảm thấy có 1 cảm giác sung sướng và an lạc hơn bất kỳ một thứ gì ở trên đời này, và ko thể tả được ra bằng lời. Kỳ lạ ở chỗ trong đêm hôm đó em mơ lặp đi lặp lại 3 lần 1 giấc mơ này giống hệt nhau.

Giờ thì em chuyển đi nơi khác an lành hơn rồi, sức khỏe cũng tốt hơn, thỉnh thoảng mới nằm mơ đuổi bắt nhưng ko rõ là cái đuổi mình,chỉ thấy mình chạy thôi :)
tutamtichduc
 
Bài viết: 135
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 15, 2011 10:05 am

Re: xin thầy giúp đỡ " tâm thận bất giao "

Gửi bàigửi bởi Phoenix » Thứ 4 Tháng 12 21, 2011 3:53 pm

Được gặp đức Phật rồi, còn tơ tưởng đến mấy con ma làm gì nữa. Nếu có gặp, nói với nó "để anh hỏi xem Đức Phật có cho gặp không đã nhé" :D :D
Phoenix
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 29, 2011 2:08 pm
Đến từ: Viet Nam


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron