Bịnh GOUT quái ác
Những kinh nghiệm bản thân cần chia sẻ
Đây là kinh nghiệm của chính bản thân tui về bịnh GOUT quái ác.
Cách đây hơn hai năm, ngón chân cái của tui đột nhiên sưng lên, nhức nhối vô cùng, đụng vào chịu không nỗi, khỏi mang giày, đắp mền cũng không được vì sẽ đụng vào nó. Nếu ai có bị bịnh này thì biết tui nói thiệt và đau đớn như thế nào.
Tui quyết định thử cách tự chữa trị như sau:
Vô tiệm GNC mua chai dấm táo hiệu BRAGG, có ghi rõ là Apple Cider Vinegar with mother (có con dấm), người mình thì kêu con dấm, Mỹ họ gọi là mẹ dấm(!).
Dứt khoát phải là chai này
Mua chai mật ong loại tốt.
Mua chai Cherry juice concentrate (đặc)
Xong, về nấu 2 lít nước lã để nguội. đổ vô 16 muỗng canh dấm táo, 8 muỗng
canh mật ong, 8 muỗng black cherry juice, quậy đều rồi bỏ tủ lạnh. Có thể thêm bớt chút đỉnh cho dễ uống.
Lúc đang bị Gout hành hạ thì uống ngày 4 lần, mỗi lần một ly xây chừng, nhấp nhấp như uống rượu vang vậy.
Kết quả của tui:
Sau một tuần giảm thấy rõ, 3 tuần thì hoàn toàn không bị sưng hay nhức nhối gì nữa, hoạt động ăn uống trở lại bình thường.
Và tui vẫn tiếp tục uống mỗi ngày chỉ một ly thôi, và điều ngạc nhiên hơn nữa là tui vẫn uống bia, ăn phở, steak... như không hề có bịnh trước đây.
Nay đã hơn 2 năm, nhờ Trời thương,.....bình yên. No more Gout!
Tuy nhiên, tui hiện giờ và mãi mãi vẫn tuyệt đối không ăn các loại đồ lòng heo, gà, vịt, ngổng, bò....và xương xí quách. Đố lòng là kho chứa protein tạo số lượng acid uric khổng lồ cho thằng Gout hoành hành.
H.N. NGUYEN, CO/ US/OCC (Ret)
-----
Bệnh Gout quái ác !
Trái thơm,khổ qua, dầu mè , dầu nho , dấm táo, Cherry juice, Craneberry juice, ngò tây, ngồ ôm BN dùng ráo rọi .......... Bệnh chỉ tạm đỡ đau nhưng đi vẫn còn khập khiểng sau 3 tháng dùng dù đã kham ăn kiêng cử khổ sở.
Chiêu của thầy Ngọc là số một. Phải tự tin !
Đêm hôm qua bệnh nhân gọi điện thoại đến hỏi thăm, bà xã mình hỏi bệnh Gout của anh ta ra sao rồi - có lẽ đã 5 -6 tháng rồi. Bây giờ thì 100% không còn đau nhức một tí nào cả chị ơi..............
Mấy chiêu ở trên bệnh nhân đã tận lực theo đuổi mà không kết quả khả quan....
Thuật pháp của thầy Ngọc rất tuyệt, xin chia sẽ và nhắc lại :
BN Đau nhức mắc cá chân, phải đi dép đi làm và đi cà nhắc, gần đến ngày phải nhập viện vì đau cực kỳ rồi, mồ hôi có vẽ thắm ướt áo hằng ngày vì cơn đau. Sau khi dùng biện pháp dấm táo " tiên dược ", BN cảm thấy đỡ đau, không dám gọi lại. Nhưng sau vài tuần thì cơn đau lại tái phát, chịu không nổi phải hỏi thăm. Từ đó mình cho thêm tạp nhạp ở trên và theo dõi cứ 2 - 3 ngày, ăn kiêng kham khổ mà cũng không dứt cơn đau. Cơn đau càng ngày càng nặng chạy lên cổ làm cứng cổ, tức ngực và đau tê bàn tay bàn chân.
Nhân tiện đi xa hơn 200 miles , tôi xuống phố đến xem bệnh tình, chẳng đo HA chi cả. Chỉ bắt mạch mà thôi " mạch huyền sác phù khẩn "...
Châm huyệt S36 " Túc tam Lý " làm quà cáp, đều chỉnh khí lực.
tại cục bộ ,nặn máu SP3 " tỳ 3 " . G20 và B10 " phong trì , cái kia không nhớ tên " cho ra máu.... Tức khắc các cơn đau giảm, nhưng đó chỉ là tạm thời.
Bệnh này do thiếu máu mà mạch phù khẩn huyền sác , tức cười không chứ ?????????? Thế mới gọi là dị nhân bắt mạch.
Bảo bệnh nhân về uống B12 ( 5000mcg hoặc cao hơn ), thuốc nước mới được. Có bao nhiêu người uống thuốc mà không hết. Phải một thời gian , nhè đâu tôi mới biết rằng họ uống thuốc viên. Làm mình điên khùng quẩn trí.... Nhưng một khi đã nhất thiết bệnh là do nguyên nhân đó. Cứ nhắm một hướng mà đuổi theo, thì bệnh có chạy đằng giời !!!!!!!!!! Thuốc nước , thuốc nước B12.
Cám ơn thầy Ngọc, trăm lần, nghìn lần cám ơn thầy.
Nam Nguyen