KÍNH BẠCH ÂN SƯ.
Với những tài liệu Thầy cung cấp cho con, con cố gắng tập luyện và phổ biến cho bệnh nhân cùng tập, cùng với chút ít kinh nghiệm bấm huyệt bằng diện chẩn Thầy Bùi Quốc Châu con đã trị thành công hai ca bênh hiểm nghèo của bệnh nhân bị ung thư cổ tử cung và buồng trứng.
Tuy bệnh nhân đến với con lúc cô ta đã phẩu thuật cắt cả buồng trứng và tử cung, Bac sĩ nói khối u ác tính nên cô phải vô hóa chất 16 lần. vì gia đình nghèo nên không có tiền, bệnh viện cho về chuẩn bị 10 ngày sau xuống vô hóa chất xạ trị. Có người dẫn cô đến tìm con, con đo huyết áp cao biết cô bị thực chứng nhưng vì cô mới mổ nên con không dám cho tập thể dục mà con chỉ bấm huyệt bằng diện chẩn con xin chia sẽ bộ huyệt con sử dụng để bấm cho cô:
BỘ 1:tiêu u bướu:104,61,38,37,73,8,19,1,127 dẫn về vùng cơ quan bệnh là (156,7,50,37,45,34,124,300,0)
BỘ 2:lọc chất độc do thuốc và hóa chất:106,26,61,37,50,41,38,143,156,87
BỘ 3:Tăng cường sức đề kháng: 300,37,50,7,17,127,156,0)
Mỗi ngày con duy trì bấm cho cô 2 lần. trong lúc bấm huyệt con cũng khuyên cô niệm phật. 10 ngày sau cô đi tái khám , lúc đầu bác sĩ hỏi có đủ tiến vô hóa chất chưa. cô chỉ cười và xin bác sĩ khám lại. Kết quả không ngờ bác sĩ nói phép màu đến với bà. bà không phải vô hóa chất. Bệnh viện cho về và hẹn 1 tháng sau xuống tái khám. con tiếp tục bấm huyệt và vuốt thêm 18 vòng ở chân như thầy dạy.theo lịch tái khám ngày 28/08/2015 bác sĩ nói kết quả rất tốt và hẹn 3 tháng khám định kì.
Vuốt xương ống chân làm hạ áp huyết cực nhanh :
viewtopic.php?f=14&t=5356
Ca thứ 2 là bé 4 tuổi bị bệnh ung thư máu đã lấy tuỷ 8 lần và vô 6 lần hóa chất. Khi bé tim tới con thì luc phủ ngũ tạng của bé bị tổn thương do vô thuốc và hóa chất. bé ăn vào là ói ra ị ra cơ thể suy nhược trầm trọng . đi bệnh viện bác sĩ cho về vì sức khỏe quá yếu hẹn người nhà 4 ngày quay lại bác sĩ lấy tủy xét nghiệm tiếp. Bốn ngày thời gian quá ngắn để cứu bé, con khám và đo huyết áp biết bé thiếu máu trầm trọng nên con sử dụng bộ huyệt của diện chẩn để bấm cho bé đồng thời kết hợp tập thể dục bài kéo ép gối, đá mông, thở đan điền thần, đắp gưng ở huyệt Thần khuyết và Mệnh môn. con cố gắng vặn dụng tất cả kinh nghiệm. Cuối cùng ngày 20/08 vừa qua bé đi tái khám theo lịch hẹn bác sĩ nói hên cho cháu lượng tiểu cầu, bạch cầu, hồng cầu đều tốt không phải lấy tủy. Bệnh viện cho về hẹn 1 tháng sau tái khám.
Con xin chia xẻ đến tất cả mọi người hãy tin tưởng lạc quan ''vì muôn vật tự duyên sanh sẽ tự duyên mà diệt" không có gì là không có thể .
Nếu quí vị quan tâm hoặc có thắc mắc xin liên hệ: ĐT:0986352067 GẶP TUYẾT
CON KHÔNG BIẾT NÓI GÌ HƠN XIN TRI ƠN TẮM LÒNG VÀNG CỦA ÂN SƯ ĐÃ BIẾN CON TỪ 1 NGƯỜI BỄNH TRỞ THÀNH THẦY THUỐC CỨU ĐỜI.
KÍNH THƯ
PHẠM THỊ KIM TUYẾT
--------
Con chào Thầy kính mến !
Con cảm ơn Thầy đã gửi thông tin cho con. Nhân dịp con đọc thư của chị Phạm Thị Kim Tuyết mà Thầy gửi cho con, con xin mượn lời bài viết của chị Kim Tuyết để tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến Thầy. Thầy đã quan tâm đến con. Thầy đã gửi cho con vô số tài liệu cho con học. Tuy hiện tại con chưa giúp được gì nhiều cho mọi người vì con đang cố gắng học và nghiên cứu các tài liệu mà Thầy đã gửi cho con. Nhưng ít nhất con đã tự giúp bản thân con và một số người thân tập các bài khí công được khỏe mạnh. Con không biết lấy gì đền đáp công ơn của Thầy. Xin kính Thầy một lạy để tỏ lòng biết ơn đến Thầy và con sẽ cố gắng học để chia sẻ đến mọi.
Con kính chúc Thầy và gia đình luôn mạnh khỏe.
Con Lê Thanh Huy
--------
Kính gửi Thầy Ngọc, chị Kim Tuyết, (phone VN: 0986352067)
Xin cám ơn Thầy chia sẻ tin tức Y Học Trị Liệu quý giá. Gương sáng nơi Thầy đã soi chiếu cho các đệ tử noi theo khắp nơi trên thế giới.
Tôi vô cùng cảm kích khi đọc được lá thư do chị Kim Tuyết báo cáo và mô tả chi tiết về cách chữa bênh cứu giúp các bệnh nhân khác nhau thoát lưỡi hái Tử Thần, khiến tôi phấn khởi và cảm phục Chị vô cùng.
Năm 2003, tôi được cụ bà Nguyễn thị Song (1929) du khách từ HaNoi thăm Ottawa - Bà đã chữa trị và giới thiệu tôi biết đến khoa Diện Chẩn Liệu Pháp - do Lương Y Bùi Quốc Châu khởi xướng tại Saigon - cho đến nay 2015, tôi vẫn thường xuyên áp dung và học hỏi hàng ngày cho chính bản thân và truyền bá cho bất cứ ai muốn tự chữa bệnh và cứu bản thân.
Dĩ nhiên kết quả vô cùng khả quan và hiệu nghiệm cho một bà già như tôi đã hưu trí đúng 10 năm nay (2005-2015) và ngoài sự bận bịu với đại gia đình: chồng con với 6 cháu Nội; mà Trời thương cho, tôi vẫn có được sức khỏe khả quan để đóng góp trong việc duy trì Văn Hóa VN cho Cộng Đồng hải ngoại.
Chúng ta thật là có Đại Hồng Phúc được gặp Thuốc, gặp các Thầy là những vị Thần Y để được truyền bá, học hỏi, noi gương tự chữa bệnh cho mình cho người - thoát khỏi đau đớn do bệnh tật hành hạ, kìm kẹp và giam hãm trong ngục tù rên siết.
Xin giữ liên lạc chặt chẽ trong việc gìn giữ SỨC KHỎE, phòng chống BỆNH TẬT và vấn đề Đông Y Trị Liệu
Madame OMELY - Văn Phụng Loan
Thủ đô Ottawa, Canada