Phongvo đã viết:-
+ Bạn tư vấn là phải ăn nhiều chất ngọt, nguyên nhân vì sao?
Theo Đông Y, mọi chứng về tiêu hóa đều có liên hệ đến Tỳ. Tỳ tốt thì thức ăn được lọc thành dưỡng chất nuôi cơ thể, được đưa đi các nơi trong cơ thể và được hấp thụ để nuôi cơ. Tỳ kém gây chán ăn, mệt, tiêu chảy... Tỳ kém thức ăn không chuyển hóa, thủy thấp đọng ở ruột gây tiêu chảy, bế tiểu; đọng ở da thịt gây phù.
Bạn bị khó thở, tiêu hóa kém là Phế Kim suy do Mộc (Tỳ, Vị). Cơ thể thiếu máu huyết, sút trọng lương nhanh nên cần bổ Tỳ, điều Vị. Tỳ ưa ngọt, cần bổ bằng chất ngọt để nuôi tế bào, cơ bắp, nuôi tim (tỳ nhiệt thì kiêng ăn ngọt do làm bao tử nóng, dư đường lại sinh ra các bệnh khác). Cho nên có từ "thiếu đói" và "vừa đủ" - ăn thiếu thì đói, ăn vừa thì đủ. Tuy nhiên, chỉ ăn thì chưa đủ, phải có vận động (Kéo chân ép gối làm mềm bụng ....) thì Vị mới chuyển hóa thức ăn tốt, Tỳ mới đủ khí để sinh huyết.
Phongvo đã viết:+ Mình có thể tìm list những thức ăn kiêng cử gây tụt huyết áp ko? Vì vô tình có lần mình xem clip thấy thầy Ngọc nói là ăn hạt sen tuột huyết áp mà mình lại rất thích ăn hạt sen.
Tinh - thức ăn là một trong 3 điểm quan trọng (Tinh - Khí - Thần) để trị bệnh trong KCYĐ nói riêng và Đông y nói chung. Có 8 pháp được sử dụng dể cân bằng lại khí huyết, âm dương trong cơ thể. Tinh cũng góp phần thực hiện 8 pháp. Thức ăn chúng ta ăn cũng là thuốc mà thuốc cũng là thức ăn. Dùng để làm gì? Ai dùng? Mức độ sử dụng thế nào và khi nào sử dụng để hợp lý mà thôi. Muốn biết ăn cái gì tốt xấu thì cứ đo huyết áp trước vào sau khi ăn là có câu trả lời ngay. (Nhắc thêm là bạn nên uống ít nước thì nước ứ trệ trong cơ thể Phế càng suy.)
Con người chế ngự được nhiều thứ: tham, sân, si, hận, ái, ố ... nhưng xưa nay thấy lòng tham là phổ biến nhất và cũng khó trị nhất. Do người ta ưa thu vào mà không thích buông ra.
"Buông ra" - Buông cái gì ra? Ai buông? .. Muốn biết làm thử như sau:
- Ngồi thư thái, nhắm mắt hoặc mở mắt.
- Không quan tâm đến xung quanh, không quan tâm hoàn cảnh
- Tìm hơi thở ra, hơi thở vào. Đếm thử xem mình có bao nhiêu nhịp thở.
- Đếm một lúc thấythở chậm rãi. Hình như có vẻ vẫn bình an lại thanh thản. Vì sao?
Vì đã buông rồi đó.Đó là buông thư (buông ra thì thư giãn). Buông lo nghĩ, muộn phiền, trăn trở, lo toan. Xem ra buông mà lại được.
Thèm ăn hạt sen quá, có khi vì nóng nực trong người do dạ dày tiêu hóa kém, gan mệt mỏi sinh nhiệt. Ăn hạtvới nước sen thơm mà ngọt (Tỳ đói) thật ngon làm sao. Ăn thêm vài chén nữa tự dưng thấy chóng mặt, chân tay lạnh ngắt. Hàn giả nhiệt mà thêm hàn vào giống như yêu gái đẹp mà cay độc. Có yêu cũng khó sống nổi. Nhưng buông gái đẹp thì ai chả tiếc.
Phật pháp dạy: Niệm (chuyên - chăm chỉ), Định (Chú - tập trung), Tuệ (tri - hiểu biết). Cái nào giúp người sống nhỉ?
Bạn dọc thêm trong bài của Thầy Ngọc :
http://khicongydaovietnam.wordpress.com/2010/03/31/tinh-khi-th%E1%BA%A7nba-y%E1%BA%BFu-t%E1%BB%91-quan-tr%E1%BB%8Dng-trong-ph%C6%B0%C6%A1ng-phap-ch%E1%BB%AFa-b%E1%BB%87nh-c%E1%BB%A7a-dong-y/Gửi bạn thêm ít tài liệu tham khảo:
http://www.dienchan.com/index.php?cid=3,4&txtid=12813 http://www.dienchan.com/index.php?cid=3,4&txtid=12812Phongvo đã viết:- Xin cám ơn pheonix rất nhiều, mình có vài thắc mắc sau mong bạn giải đáp giúp:
+ Mình bị mờ mắt bên trái, 2 mắt hơi lồi ra, bạn có thể phân tích giúp mình nguyên nhân không?
Mắt, thị giác do ông Can (gan) cai quản. Mắt mờ, mỏi, cận là Can yếu. Mắt lồi, giật, nở là Can vượng.
Gân, cơ cũng do ông Can ôm nốt. Cơ co rút, giật là Can khí vượng.
Bạn xem thêm ở đây:
http://qigongrememo.com/plugins/p2_news/printarticle.php?p2_articleid=12Phongvo đã viết:+ Trước giờ không biết bạn có tư vấn cho ai mắc bệnh phế thũng như mình chưa? Nếu được bạn cho mình xin contact để học hỏi thêm kinh nghiệm tập luyện và ăn uống.
Thân ái.
Phoenix không phải là thầy thuốc, chỉ tìm hiểu về đông y lý số thôi. Bạn liên hệ với bác Khánh, cô Nhung theo địa chỉ đã cung cấp để được tư vấn thêm.
Có người bạn trên diễn đàn nhắc Phoenix bảo bạn thở Thông Cột Sống để trị tắc khí chân, thông động mạch háng. Bạn nên đến các địa chỉ đã hướng dẫn vì tập cái này cần có người giúp.
Chúc bạn mau khỏe mạnh!