Kính Thưa Thầy,
Đầu thư, con xin kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe và con rất mừng biết được trang web của thầy dạy chửa bệnh cho bá tánh. Lý luận và cách dạy của thầy rất dề hiểu vì nó giúp bệnh nhân hiều gốc ngọn của mọi chứng bệnh và căn bản của cách chửa bệnh. Con xin thành tâm cảm ơn Thầy, nhờ Thầy chỉ trang nhà về công dung của dầu dừa, cha con đã hết bệnh vảy nến. Cha con mừng lắm.
Con xin Thầy dạy con chữa bênh cho con và hai đứa con của con. Gia đình con ở south Florida ( West Palm Beach), US
1. Thái Hào: Nam, 6 tuổi
• Hay than bị nhức đầu (mỗi ngày): hơn 2 năm, mỗi khi nhức đầu là đòi quạt máy, mùa hè thì nhức đầu nhiều hơn.
• Rất thường bị đau bụng và đau chân, tay (ống khuyển, mắt cá)
• Đã chụp MRI, EEG: kết quả: óc bình thường
• 2 bên má lúc nào cũng đỏ: bác sĩ bảo là như bị allergy, còn thầy thuốc Tàu thì cho là “ heat”.
• 3 tháng trở lại, cứ bị đau lổ tai, lần đầu, antibiotic có giúp, nhưng sau nầy, không hiệu nghiệm cho lắm. ngày nào cũng bị sổ mủi, ách xì ra rất nhiều đàm
• Thân thể chậm lớn, nhỏ con hơn trẻ cùng lứa, chỉ 25% chiều cao với trẻ cùng tuổi
• Hyperactive.
• Huyết áp trước khi ăn: đo huyết áp chân vì không đo tay được
Chân trái: 118/67/80
Chân phải: 116/63/77
• Huyết áp sau khi ăn: 30’
Chân trái: 113/62/72
Chân phải: 108/63/76
Kính xin thầy chỉ cho con cách dạy Hào tập để không bị nhức đầu và tay chân nữa và cách chửa tinh (thuốc,ăn uống theo cách gì phù hợp với tuồi của bé) để cho bé được chóng cao lớn như các bạn cùng tuổi và khỏe mạnh hơn, có sức đề kháng tốt hơn
Mỗi khi nhức đầu con nên bấm huyệt gì để giúp bé.
Vì bé 6 tuổi, huyết áp con đo cho bé có đáng tin cậy không, thưa Thầy?( vì con thấy huyết áp bé quá cao so với tiêu chuẩn.)
2. Hân: Nử, 10 tuổi
• Huyết áp trước khi ăn: con đo huyết áp chân vì không đo tay được
Chân trái: 109/79/65
Chân phải: 114/68/60
• Huyết áp sau khi ăn: 30’
Chân trái: 111/61/65
Chân phải: 109/62/69
• Bị allergy đã 4 năm hơn, mủi lúc nào cũng khịt khịt, một năm thì có 6 tháng là bị ho khan ( post nasal drip) và bệnh mũi. Mỗi năm, bệnh bắt đầu tháng 10 cho đến tháng 5. Mùa hè thì triêu chứng có thuyên giảm nhưng không hẳn dứt. Đã uống rất nhiều thuốc tây/bắc (đông trùng hạ thảo, nhân sâm, linh chi) nhưng vẫn không hết. Con có cho uống thử dầu dừa khoảng 3 tháng thấy đở nhưng sắp đến mùa đông, mủi em bắt đầu khục khịt va ho khan chút ít trở lại.
• Đã từ 4 năm nay, em rụng tóc rất nhiều mỗi khi chảy đầu, tóc em khô và mất vẽ khỏe mạnh, càng ngày rụng càng nhiều, da khô.
• Thân thể gầy, kén ăn, da mặt bị rất nhiều tàn nhang
• Test positive (skin test) for TB (vi trùng lao phổi). Bác sỉ đề nghị cho uống antibiotic nhưng có side effect hại gan và thận cho nên con còn chưa dám cho em uống (phải uống antibiotic từ 6 tới 9 tháng).
• Hình Xray phổi- kết quả tốt
Kính xin thầy chỉ cho con cách dạy bé Hân tập để trị ho, bệnh mủi và phổi. Con rất là cực và lo mỗi khi mùa lạnh đến mặc dù chúng con ở south Florida, thời tiết như ở VN vậy.
Con có thấy bài chửa tàn nhang ở mặt nhưng link bi hư, xin kính xin Thầy cho con biết link khác nếu có. Con xin Cảm ơn Thầy
Thảo: 47 tuổi
Thưa Thầy, trong gia đình có lẻ con là người đáng ngại nhất. Huyết áp của con:
Trước khi ăn:
ph ải: 116/64/70
trái: 111/62/72
sau khi ăn 30’:
ph ải: 117/67/76
trái: 115/70/78
sau khi ăn 30’: tập kéo gối thở ra làm mềm bụng (thở ra bằng mủi)- 200 cái và nạp khí trung tiêu 5 cái:
ph ải: 123/62/77
trái: 123/67/70
nhưng 1.5 tiếng sau đó, con đo lại (trước khi đi ngủ),
ph ải: 107/66/71
trái: 102/62/71
huyết áp con lên xuống quá thất thường
Từ nhỏ đã bị gầy yếu, huyết trắng,vàng,xanh,đen kinh niên.
Khó có con, từng bị hư thai, mổ bướu tử cung và buồng trứng, tốn tiền thầy thuốc (tây/đông) rất nhiều nhưng bệnh con ngày thêm biến chứng, không thuyên giảm, bây giờ mới biết là vì huyết áp thấp lâu năm.
Triệu chứng:
Nhất là từ 7 năm nay, sau khi sanh cháu Hào: Cơ thể suy nhược nhanh chóng, xục cân nhanh, gầy yếu, ăn ngủ không ngon,
Khí huyết thấp, rụng tóc, chóng mặt, gối mỏi, nhức mỏi, yếu ớt, vì không đủ huyết nên hành kinh đau bụng và lượng rất ít, kỳ kinh chỉ có 1 ngày.
Đáng sợ nhất là sau khi có kinh (ngaỳ thứ ba trở đi, không còn ra máu nữa) là con bị đau bụng dưới (tử cung và buồng trứng, ruột già, non..) dử dội (đến đổ mồ hôi lạnh, nằm liệt), cơn đau cả ngày phải nghỉ làm, kéo dài cả hơn tuần, con phải đi châm cứu và uống thuốc Tàu, có hết đau nhưng đền kỳ kinh thì lai bị trở lại Mổi lần có kinh là con sợ lanh người vì cơn đau bụng (bụng vừa đau vừa nặng trì) ngay sau kỳ kinh. Cơn đau ở bụng không nhất định chổ nào cả nhưng kèm theo đau thắt lưng. Nếu con dùng tay rờ bụng thi thấy vùng bụng dưới lạnh lắm, con phải chườm nước nóng cả ngày lẫn đêm. Nước tiểu màu rất đậm, khi đi thử thì bác sỉ nói có máu trong nước tiểu, cơn đau thường dử dội vào buổi chiều (từ 5:00 PM đến tối). bao tử con cũng hay bị xót và đau.
Vì thiếu máu và huyết áp thấp con rất sợ có nguy cơ ung thư tử cung. Đã đi ultrasound (abdominal) thì không thấy gì (thận, gan, lá lách, tử cung , buồng trứng: normal), có bướu tử cung khoảng 3cm nhưng họ nghỉ là đó không phải lý đo đau. Họ laị bảo con phải đi castcan bọng đái vì họ sợ bị ung thư bàng quang nhưng sợ quá con chưa dám đi.
Con có để ý có một tháng con về VN (vacation với mẹ), đi bộ nhiều, đi chơi, ăn uống, không lo nghỉ, áp lực, thì tháng đó, kỳ kinh tốt hơn và không bị đau nặng bụng dưới .
Đã 2 tháng nay:
Tinh: Con đã uống được đơn quy tửu ( 20 chai)
14 thang phụ tử bổ trung thang , con phải ngưng vì sau 12 thang da con bị ngứa.
Cơ thể con nếu uống nhiều thuốc bắc thì trong vòng 2-3 tuần thì sẻ bị ngứa da (dị ứng) phải ngưng.
Uống nước trà gừng mật ong saukhi ăn
vit B complex and iron mỗi ngày
Khí: tập kéo gối thở ra làm mềm bụng (50 lần) 30’ sau khi ăn và nạp khí trung tiêu (hai lần/ngày).
Thần: thở đan điền thần: con không làm đều đặn vì sau vài hơi thở là con đã ngủ
Sau 2 tháng con thấy không tiến triển nên xin nhờ Thầy dạy cho con đi đúng đường hơn
Hiện,con đang cố gắng tập sau khi ăn 30’: (3 lần/ngày,mỗi lần khoảng 30’) được hơn 1 tuần: kéo gối thở ra làm mềm bụng (thở ra bằng mủi)- 200 cái và nạp khí trung tiêu 5 cái
tiếp tục uống đơn quy tửu.
Uống nước trà gừng mật ong saukhi ăn
Vít. B complex and iron
thở đan điền thần
Con đã uống nhiều đơn quy tửu nhưng huyết áp không thay đổi nên con định uống thêm sirop bổ hư thang, Bổ Trung Ích Khí Hoàn, ph ụ t ử lý trung hoàn, quế chi phục linh tán nhưng Kính xin Thầy chỉ cho con nên thử uống loại nào và cách tập của con có đủ và đúng không.?
Làm sao để chổ đan điền con bớt lạnh? Để giử khí lại,
Khi con đau bụng sau khi hành kinh thì con nên bấm huyệt gì để giảm cơn đau, thưa Thầy?
Tai sao Huyết áp con lên xuống thất thường
Con rất lo là năm tới Thầy sẽ ẩn tu, không trả lời email nhưng con muốn hỏi Thầy còn gặp bệnh nhân ở phòng mạch của Thầy không?, nếu còn, cho con xin điện thoại và địa chỉ lấy hẹn.
Con cũng rất mong mỏi được cầu xin ơn trên dạy con học để giải nghiệp bệnh. Con rất mừng đọc được post của Jenny được Đức Mẹ ấn chứng chửa bệnh vì con đạo Thiên Chúa, con còn chưa rỏ phải cấu nguyện như thế nào cho đúng.
Con kính xin Thầy chỉ cho con. Theo bài số 3:
Đứng trước bàn thờ Phật hay Chúa cũng được, rồi khấn nguyện :
Nam Mô Đức Đại Nhật Như Lai Tỳ Lô Giá Na Phật. (Hay Nam Mô Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn) Sau đó nguyện : con tên gì, bao nhiêu tuổi, đang ở đâu…. cầu xin ơn trên cứu độ cho con được khỏi bệnh và xin cho con được tu học đạo để tạo phước giúp đời. Nếu con được ơn trên chấp nhận, xin cho con được ấn chứng rõ ràng giúp con tăng thêm niềm tin vào phật pháp. Sau đó niệm danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát từ 15 phút trở lên, bàn tay vẫn chắp lại trên trán nhưng thả lỏng không đụng tay vào trán. Khi niệm chậm, đều, với lòng thành, là mình đã đưa tần số sóng não xuống thâp nhất để cơ thể được thư giãn nghỉ ngơi hoàn toàn, tạo cho bộ não trở thành máy thu nhận sóng từ trường, và lời nguyện là một loại tần số chiêu cảm cao nhất phóng đi đến chỗ Phật Bà Quan Âm qua cột sóng ở các ngón tay.
Con là đạo Thiên Chúa và muồn cầu xin Đức Mẹ thì phải khấn nguyện như thế nào ạ. Vì chỉ đi nhà thờ Mỷ cho nên con không rành về đọc kinh tiếng Việt.
Con biết đây là lá thư rất dài, con kính xin Thầy thương xót con mà nhẩn nại chỉ dạy, biết đến Thầy cho con niềm hạnh phúc với hy vọng con sẽ được hết bệnh và nguyện sẽ tạo thêm phước, tránh dử, làm lành như lời Thầy khuyên mọi người
Kính Thầy
Con, Thảo[/size]
