Kính gửi Thầy Ngọc!
Con rất buồn khi được biết Thầy sắp chia tay với internet. Con được biết đến trang web của Thầy cách đây gần một năm. Con tranh thủ tải bài và video bài tập rồi nhưng chưa có thời gian hoc. Con đã hứa với lòng và nguyện với Quan Thế Âm Bồ Tát là sẽ học Khí công Y đạo của Thầy để chữa bệnh. Nay biết Thầy sắp nghỉ hưu con buồn lắm, không biết sau này con học thì sẽ tin vào ai để hỏi nữa. Nay con viết thư cho Thầy nhưng không biết có đến được Thầy không nhưng nếu con không viết thư này cho Thầy thì con thấy như mình bỏ lỡ một cơ hội cuối cùng nên con viết. Nếu thư này đến được với Thầy thì con mong Thầy chỉ dạy cho con mấy nội dung sau:
1. Trên con đường theo học Khí công Y đạo của con sau này nếu có vấn đề cấp bách đến tính mạng của người bệnh mà con cùng đường thì con có thể liên lạc với Thầy như thế nào?
2. Theo học Khí công Y đạo một cách có hệ thống và bài bản thì con phải bắt đầu từ đâu và học đến đâu thì con có thể luận bệnh và chữa bệnh cho bệnh nhân được?
3. Mẹ con năm nay 60 tuổi bị một số bệnh sau:
-Bệnh viêm đa khớp dạng thấp gần 2 năm nay (trước đây đau dai dẳng 2 khớp gối khoảng 15 năm, nay hai khớp gối kêu lạo xạo mỗi khi co ra co vô)- đang điều trị bằng thuốc tây: Prednisone 5mg (nay giảm xuống còn nữa viên ngày uống ngày nghỉ) và Methotrexate 2,5mg uống 6viên/1lần/tuần.
-Bệnh cao áp huyết - uống thuốc hạ áp huyết hàng ngày. Cách đây 6 tháng con đo bằng máy đo điện tử thấy nhịp tim khoảng 100 nên bác sĩ cho uống thêm Concor 2,5mg thì nhịp tim xuống còn khoảng 80 và áp huyết cũng xuống thấp khoảng 105/70 mmHg cao lắm thì cũng 120/84 mmHg mà không cần dùng thuốc hạ áp huyết hàng ngày. Áp huyết ở hai tay chênh nhau không nhiều <5mmHg.
- Hai bàn chân bị tê từ 1/2 bàn chân ra đến ngón, bên chân trái tê nhiều hơn. Cơ bắp chân(bắp chuối) bị teo. Siêu âm mạch máu chân thì không bị tắt mạch nên bác sĩ cho uống thuốc bổ thần kinh hơn một năm nay mà không có kết quả mấy. Hiện tại mẹ con dùng máy đo áp huyết kẹp ở cổ tay nên con không đo áp huyết hai chân được.
- Bị thoát vị đĩa đệm cột sống ngay thắt lưng nhưng nhờ uống nước nấu từ cây gai móc cân một thời gian nên không thấy đau lưng, bác sĩ tây y cũng ngạc nhiên.
Do nhà con đông anh em mà con là con út nên chưa thuyết phục được để mẹ con chữa theo Khí công Y đạo được, nếu sau này con thuyết phục được thì con sẽ chữa cho mẹ như thế nào đây? Con mong thầy chỉ dạy cho ạ.
4. Con có một người Dì (Cháu gọi bà ngoại con bằng cô ruột) năm nay khoảng 35 tuổi bị bệnh Lupus ban đỏ hệ thống (theo cách gọi bệnh của VN) khoảng 7-8 năm nay. Con muốn giúp Dì ấy nhưng tìm trên trang nhà không thấy nên con nhờ Thầy chỉ dạy ạ.
Con mong thư hồi âm của Thầy!
Con kính chúc Thầy cùng gia đình luôn an bình!
Kính thư.
hoanghb1982@yahoo.com.vn