Con muốn hỏi Thuốc Phế Thận Hoàn?

Re: Con muốn hỏi Thuốc Phế Thận Hoàn?

Gửi bàigửi bởi Moon » Thứ 5 Tháng 4 19, 2012 2:54 am

Hương ơi , đừng tuyệt vọng .

Tất cả đều có giá của nó hết . Cô với H chưa thực hiện đủ số lượng như Thầy Ngọc chỉ do đi làm không có thời gian nhiều được nên chưa hết bệnh thôi . Cô có nghe Thầy Ngọc và Thầy Thanh phân tích ; nếu ăn -uống bổ máu mà không tập thì coi như bỏ .

Vậy , mấu chốt vấn đề ở chỗ đó .

Thầy Ngọc có phân tích , tê bộ phận nào là do máu không đến được ( máu đỏ ). Có nghĩa là phải có sự trao đổi luân chuyển để máu đen thành máu đỏ - tuần hoàn máu của 2 cô cháu mình không tốt nên máu đỏ không xuống chân được .

Có lần , cô đến nhà Thầy Khánh chích lễ thì Thầy nói 1 câu : " Đúng đồi , đích thị rồi " cô thắc mắc thì Thầy đưa ra cho cô xem - máu đen và còn đậm đặc nữa .Nặn mãi mới ra được máu đỏ tươi và lỏng .mấu chốt vấn đề ở chỗ đó .

Vậy đúng bài Thầy Ngọc đã nói : máu đỏ không xuống chân được - ( do Khí của mình ít - không tập đủ - do không có thời gian ). Khí không có thì không đẩy máu đỏ đi đến nơi tê được - điều nầy làm chân mình lúc nào cũng hơi lạnh và tê là vậy đó)

Mấy hôm nay cô áp dụng nhiều bài dậm chân và năm ngửa , đưa 2 chân lên cao hoặc từng chân cũng được rồi vỗ mạnh từ bàn chân đến háng ( bài mới Thầy Ngọc gởi ), hoặc dậm mạnh chân vào tường để xốc máu đen chạy về tim cho thành máu đỏ , rồi lại đứng dậm chân , làm đi làm lại như vậy cô thấy đỡ rất nhiều .- tối ngủ bớt tê thấy rõ luôn .

Hương vào đọc bài của CB tổng quát về chân đó ( Bài 440) .

2/ Gạo lứt : H ra tiệm bán gạo hỏi mua : Gạo lứt là loại gạo không qua xay xát , chà . Nó còn nguyên lớp vỏ lụa - hơi bóng bóng và cám dính ở bề mặt hạt gạo , mầu đỏ nâu ,Còn gạo mình ăn hiện tại trông đẹp mắt nhưng chất mất đi rất nhiều do xay xát .
Ăn gạo lứt thì nhai mỏi miệng lắm - nhưng cái hậu thì ngọt ,

Ở đây , cô không khuyên H ăn gạo lứt theo PP Ohsawa đâu , vì mình đang HA thấp - không ổn định , mà chỉ nói H uống nước gạo lứt rang thay nước thường thôi , vưa đỡ mất thời gian nhai mà cũng hiệu quả.Người ta uống để thanh lọc gan - nếu ngại thì mình có thể hỏi Thầy Ngọc xem sao .
Cách nấu : Đơn giản nhất
Bỏ 1 muỗng canh gạo vào bình thủy , đổ nước sôi vào , đậy nắp lại sáng ra chắt lấy nước đi uống , nếu không uống hết cho vào tủ lạnh chiều về hâm lại uống .
Cách 2 : Cho gạo vào nồi - hơi nhiều gạo một chút độ 3 muỗng . cho nước vào gấp 3 ( so với nấu bình thủy ) .Nấu sôi rồi bỏ vào nồi ủ , độ 4 tiếng sau lấy ra chắt nước uống , còn lại để tủ lạnh uống . Phần bã có thể ăn như cháo với thức ăn thịt cá bình thường cũng được
Thêm nữa , H và cô phải tập cho được bài thở ĐĐThần mới giữ máu - không làm mất máu ., ăn uống không được ăn TA hàn dẫn đến phá máu , vì có tạo nhiều máu nhưng không giữ được cũng giống như cha mẹ làm cực khổ kiếm tiền mà không giáo dục con để nó ăn chơi phá hết thì cũng trở về tay trắng mà thôi .
Vậy nhé ! Hương ơi đừng tuyệt vọng , được làm môn đệ của Thầy Ngọc , bên cạnh còn Thầy Liêu , Thầy Khánh , Thầy Thanh , Chú Trần Hữu ...và nhiều Thầy , huynh trong hội KCYD nữa . Cứ kiên trì , tin tưởng và tập luyện đúng - đủ thì cô nghĩ sẽ hết bệnh thôi .

Thân
Cô Nguyệt
Moon
 
Bài viết: 33
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 24, 2011 10:09 pm

Re: Con muốn hỏi Thuốc Phế Thận Hoàn?

Gửi bàigửi bởi huongcaibang » Thứ 5 Tháng 4 26, 2012 10:07 am

Con cảm Ơn cô Nguyệt nhìu lắm!
Con đã nhận được Mail của cô rùi, thực sự con thấy xấu hổ quá cô à, con đã nhận được biết bao nhiêu là giúp đỡ và chia sẻ của Thầy , các cô, chú anh em học viên KCYD, có 1 thời gian con đã rất chăm tập, nhưng có lẽ tập chưa đúng nên kết quả chưa như y, thêm nữa bệnh con càng ngày càng nhiều, không đơn giản như ban đầu mà 5 tạng con đều suy yếu hết, đi khám theo Tây Y thì chỉ có phổi là có bệnh, còn lại những tạng khác vẫn được kết luận bình thường. Con sớm nhận biết được nếu chữa Tây khỏi bệnh nọ thì sẽ bị bệnh khác, cứ như vậy luẩn quẩn mãi không bao giờ hết bệnh, con lại hay lo sợ nên lòng không an. Đã có lúc con muốn phó mặc số phận, nhưng khi onl vào đọc những lá thư của Thầy con càng xấu hổ hơn, con vẫn còn mắc chứng ma chướng, mê chướng, và còn nóng vội, thêm nữa, con còn đi làm thòi gian eo hẹp, thời gian ở công ty còn nhìu hơn ở nhà, con chỉ tập được kéo gối và NKTT 2 bữa ăn thui à, con chỉ thấy xấu hổ vì chưa làm theo 100% chỉ dạy của Thầy mà lại muốn mau khỏi bệnh.
Mấy ngày nay con không uống Siro Bổ hư Thang và chỉ tập 2 bài chính là Kéo gối thở ra làm mềm bụng và NKTT thui, con thấy mệt mỏi và không muốn làm gì cả,huyết áp con tầm hơn 100 chút thui,
Con vừa đo huyết áp tầm 21h được có:
TT:109/66/75
TP:106/62/72
Con thành thật xin lỗi các Thầy và các anh em học viên KCYD, con đã rất rành về bệnh của mình trên lí thuyết, biết mình nên ăn gì, không nên ăn gì nhưng thực hành của con còn kém quá, con sẽ không nói lý thuyết không nữa, con sẽ phải thực hành ngay hôm nay để tự cứu lấy chính mình thôi. Con xin cảm ơn tất cả những chân tình quí giá mà con nghĩ con sẽ không tìm thấy ở bất cứ nơi đâu, con biết Thấy rất bận nhưng Thầy Vẫn theo dõi và trả lời thư con,vậy mà, con xin lỗi vì chưa làm theo Thầy chỉ dạy....Con xấu hổ quá!
huongcaibang
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 09, 2011 8:29 am
Đến từ: Hải Phòng

Trang trước

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách