Kính chào các thầy và các anh chị, đầu thư con xin chúc mọi người năm mới an lành, hạnh phúc.
Con là nữ, 22 tuổi, cao 1m60, nặng 44kg.
Số đo huyết áp theo thứ tự như sau : trước ăn sáng ; sau ăn sáng ; trước ăn tối ; sau ăn tối
Tay trái : 102/67/78 ; 100/63/84 ; 105/71/83 ; 108/72/85
Tay phải : 99/66/74 ; 109/66/83 ; 102/69/81 ; 108/70/85
Chân trái : 109/64/82 ; 105/61/89 ; 112/81/76 ; 103/64/82
Chân phải : 114/66/80 ; 112/61/92 ; 115/66/79 ; 108/63/86
Sau đây là tất cả các triệu chứng của con, con đã phải thử máu và làm các xét nghiệm rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm ra bệnh. Rất mong các thầy xem qua và chẩn bệnh giúp con :
- Kinh nguyệt thất thường, con có từ năm 13 tuổi, từ đó đến nay chưa khi nào ra đều mỗi tháng. Khoảng cách các kỳ rất xa: hơn 1 năm, 8 tháng, 3 tháng... không tuân theo quy luật nào cả. Màu sậm vài ngày đầu và cuối,những ngày giữa màu bình thường.
- Tóc rụng liên tục hơn 2 năm nay, trước đây tóc con khá nhiều, giờ đã ít đi rõ rệt. Con đã thử qua nhiều biện pháp : thay dầu gội, matxa da đầu, uống vitamin trị rụng tóc và đã khám chuyên khoa da liễu nhiều lần vẫn không tìm ra nguyên nhân.
- Khó ngủ, giấc ngủ chập chờn, ngủ dậy không thấy khỏe khoắn, nhất là sau khi ngủ trưa dậy .
- Trí nhớ kém, hay quên, tập trung lâu suy nghĩ việc gì thì hay đau đầu.
- Không hoạt động mạnh như chạy, đi thang bộ...được, chỉ cần leo khoảng 3 lầu là con có cảm giác như hết hơi, tim đập mạnh, phải ngừng lại để thở, leo đến tầng 5 thì kèm theo hiện tượng ho kéo dài, ngồi nghỉ vài phút sau mới từ từ trở lại bình thường (trong khi bạn bè con leo lên rất nhanh, vừa leo vừa có thể cười nói). Khi gặp chuyện gì lo lắng, hồi hộp (như khi chuẩn bị lên thuyết trình trước lớp) tim con lại đập rất nhanh, kèm theo hiện tượng ho và khó thở.
- Mỗi năm con bị khoảng 1,2 đợt ngán ăn trầm trọng : đầy bụng khó chịu,ăn không thấy ngon, mỗi đợt thường kéo dài khỏang 1 tháng sau đó tự trở lại bình thường. Cách đây khoảng 10 năm, bị ngán ăn và ói dữ dội, bác sĩ chẩn đoán là đau bao tử, cho thuốc uống 1 thời gian thì trở lại bình thường. Hiện nay, con đang trong trạng thái bình thường, không còn đầy bụng, nhưng trước tới nay hiếm khi thấy đói: con ăn chủ yếu là do ý thức chứ không có cảm giác đói (mặc dù nhiều lúc quá bữa chưa kịp ăn, bao tử kêu lên vẫn không biết đói) ăn vẫn ngon miệng, ăn được ít, mau thấy ngán, hay bị sôi bụng sau khi ăn. Con cũng uống rất ít nước,ngày uống không quá 1 lít, vì không thấy khát, uống nhiều thấy cảm giác mệt. Thỉnh thoảng bị ợ hơi, rất hiếm khi ợ chua hoặc trào ngược thực quản. Đã từng dùng thuốc tăng cân cấp tốc (loại thuốc chứa corticoid mượn mác là thuốc Đông y) mới có được cân nặng như bây giờ, con đã ngưng thuốc cách đây 5 năm.
- Ngồi gấp chân lâu khi đứng lên chân bị tê cứng, nhiều lúc không thể đứng lên được vì rất đau.
- Thỉnh thoảng khi đang nằm sau đó đứng dậy thì xay xẩm mặt mày, hoa mắt, phải nằm xuống mới từ từ bình thường lại.
- Da dẻ khô nhăn, mặc dù tắm rửa giữ vệ sinh rất kỹ nhưng thỉnh thoảng lại bị mụn sưng đỏ trên người, thỉnh thoảng xuất hiện vết bầm trên đùi (trước đó không bị va đập)
- Người thuộc dạng nhiệt, người khác đụng vào nhận xét là nóng, nhưng bàn chân thì lúc nào cũng lạnh (đặc biệt là buổi tối)
- Lưỡi có rêu trắng.
- sắc mặt, sắc môi bình thường, không bị xanh xao hay nhợt nhạt.
- Đi cầu hoàn toàn bình thường.
Trên là tất cả những triệu chứng của con, rất mong các thầy và các anh chị giúp đỡ. Hiện nay, con đang tập thói quen uống nước muối pha loãng vào mỗi buổi sáng,sau khi thức dậy , ngoài ra con còn uống 1 ly trà xanh mỗi ngày. Vậy có ảnh hưởng gì đến bệnh của con không? Mong mọi người chỉ dạy cho con
