Kính chào Thầy Đỗ Đức Ngọc
Kính chào các thầy, anh, chị trong CLB KCYD
Thầy Ngọc và các gia đình KCYĐ cho em hỏi việc gấp này một chút ạ.
Bố em (74 tuổi) đi xe đạp bị xe máy đâm ngã, chân trái bị chảy nhiều máu, chảy máu đầu nhiều, chụp cắt lớp cho thấy có máu tụ trong não. Diễn biến như sau:
16pm ngày 06/11/2013: hôn mê, đặt thở oxi, dùng máy đo (em không biết tên gọi là gì) gắn vào người để đo các chỉ số liên tục. Đến chiều ngày 07/11 áp huyết ổn định ở mức 144/80-85, nhịp tim dao động khoảng 75-90, chỉ số sO2 ổn định mức 100
Đến tối 07/11: áp huyết tăng dần lên 156/85-90, nhịp tim vẫn từ 75-90, s02 100. Trong ngày có cho ăn sữa Pediasure bột pha với nước ấm bằng đường xông qua mũi, khoảng 5 lần trong ngày, tổng cộng 600ml. Từ 8h tối ông bắt đầu tỉnh, liên tục đòi uống sữa nóng,đòi ngồi dậy uống, đòi dậy đi vệ sinh. (Mắt chưa tự mở được từ lúc nhập viện không biết do thuốc an thần hay do gì). Cho nên lúc 10h tối con cái có cho ông uống sữa bằng miệng (ông tự hút được một tí, và đổ bằng thìa, khoảng 10ml). Sau thấy ông hút yếu quá nên thôi.
Từ đêm 07/11 đến sáng 08/11: máy báo động đỏ vài lần, các chỉ số khác không thay đổi ngoại trừ số s02 giảm còn 60-80. Mỗi lần báo động khoảng vài giây
Đêm 07/11: bị nôn nhiều sữa một lần lúc 3.30 sáng, đến 6h sáng 8/11 uống 30ml sữa.
Sáng 08/11:áp huyết lên 165/80, nhịp tim 75-90, không uống sữa
Trưa 08/11: áp huyết 148/81, tim 75-90
Phản xạ: Gọi ông có nghe thấy, có trả lời, nhận biết được con cái, giật được tay chân khi bị cấu hoặc khi bác sĩ gọi. Bác sĩ bảo cứ theo dõi tiếp.
Các thầy, anh, chị giúp em với, giờ em phải làm gì để bố em khỏe lại.
Em chúc gia đình KCYD luôn khỏe mạnh, an lạc.