Chia sẻ tâm tình

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Chia sẻ tâm tình

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 6 28, 2012 11:25 am

Kính Thầy,

Phải rời xa người thầy tận tình, nhiệt tâm thật là một thiệt thòi lớn đối với các học viên của Khí công y đạo. Rất tiếc không còn được thấy Thầy qua những bài giảng mới và những lời nhắn nhủ luôn chân tình. Mỗi học viên giờ đây sẽ phải tự rèn luyện mình nhiều, nhiều hơn nữa để cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị mà Thầy mang lại. Cá nhân con và các anh chị học viên khác hiểu được mình phải có ý thức nghiêm túc và mở rộng tâm của mình để nối dài cánh tay Thầy đã đưa ra nâng đỡ những người bệnh khổ đau.

Có thể trong tất cả chúng con không phải ai cũng có đủ cơ duyên để học thành tài và ứng dụng Khí công y đạo thuần thục nhưng chắc chắn rồi sẽ có những thế hệ học viên sẽ lớn lên, sẽ có những người lĩnh hội được tâm huyết của Thầy để tiếp tục cống hiến, phát huy những giá trị khoa học cũng như nhân văn nhân văn của môn Khí công y đạo. Sứ mạng lớn lao của Thầy đã và sẽ ở lại mãi dẫu thời gian có dài lâu.

Riêng con, dù cơ duyên không cho nhiều điều kiện để trau luyện về Khí công y đạo nhưng con luôn tin tưởng vào nó như một môn khoa học và sẽ cố gắng để phổ biến nó tới nhiều người hơn nữa.

Thưa các anh, chị học viên (xin mạn phép được gọi thân mật với tất cả các bác, cô, chú, anh chị yêu mến Khí công y đạo),

Có những khi, trước mặt chúng ta là thách thức để chúng ta đối diện với mình và trưởng thành lên. Khí công y đạo không khó để lĩnh hội nhưng cực kỳ khó để "luyện thành công". Bí kíp Thầy đã trao. Còn "công phu luyện tập" chỉ có ở chúng ta. Mong rằng các anh/chị/em chúng ta cùng cố gắng mỗi ngày để vượt qua bản thân mình, tấn tới trong tập luyện, giúp ích được nhiều người hơn để không phụ công và tấm lòng của Thầy.

Thầy đi vắng, chúng ta đành chịu khó học bạn, đoàn kết và gặp gỡ nhau thường xuyên hơn để tập luyện. Các anh/chị có nhiều điều kiện và cơ duyên xin gắng nhiệt tình bỏ công sức để thu hút và giúp đỡ bạn học, người bệnh. Nếu thiếu đi lòng nhiệt tình này, rất khó để chúng ta đi theo bước của Thầy. Rất nhiều học viên và người bệnh phải trông cậy vào các anh/chị. Mong chúng ta cùng chung tay cố gắng.

Vài lời để bày tỏ. Kính mong Thầy luôn được tâm thường an lạc. Kính chúc các anh/chị đồng hữu dày quyết tâm để tiếp bước Thầy!

Xin dâng Thầy lòng biết ơn vô cùng!

Thân kính!

--------------------------------------------------------
HROD PHOENIX - HA, NGUYEN THANH hrodphoenix@gmail.com
A: No 623/18, Quang Trung St, HCMC, Vietnam
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Chia sẻ tâm tình

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 6 28, 2012 5:09 pm

Thầy kinh yêu!
Con biết ơn Thầy vô cùng. Thầy của con, Thầy của Nhân loại Trí - Tài - Đức độ rộng lớn bao la mà sâu sắc vô cùng tận. Tầm nhìn xa và Trí thức sâu rộng của Thầy cũng như mọi câu Thầy viết, mọi lời Thầy giảng đi sâu thẳm thấm vào lòng người làm rung động hàng xa số con tim. Sức mạnh của Thầy là sự Đức Độ. Tâm của Thầy là Tâm Phật. Hào quang tỏa sáng của Thầy là tri thức học sâu rộng của Thầy là một sức mạnh cực độ, thúc đẩy, giúp cho mọi người khi vấp ngã hãy tự đứng dậy mà đi. Tuyệt vời! Tuyệt vời! Thật là tuyệt vời. Thầy là người chỉ lối dẫn đường, giúp cho mọi người khỏi bị lạc mà không quàng phải bụi rậm, tránh khỏi sự bế tắc. . .
Thầy ơi! Lời chào tạm biệt của Thầy, con nghe đâu đây là sự quyến luyến ngậm ngùi, hồi tưởng, vấn vương, tiếc nuối khôn nguôi, rồi cả sự hy vọng vào một ngày mai - tương lai tươi sáng đang chờ đợi rồi sẽ đến. Thầy là tấm gương soi sáng cho mọi người. Con muốn soi gương, để rồi mình nhìn thấy được những khiếm khuyết của mình, để tự chỉnh sửa, cố gắng vươn lên - Học làm người - thật là khó, nhưng phải học. Con cảm ơn Thầy nhiều.
Kính Chúc Thầy và Gia đình cùng Gia đình Khí Công Y Đạo mạnh khỏe - an khang thịnh vượng.
Kính thư - Ơn Thầy
Con Kim Tiến
tien_erdmann@yahoo.de
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Chia sẻ tâm tình

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 6 29, 2012 8:39 pm

A DI ĐÀ PHẬT.
Kính bạch Thầy Huệ Tâm Hải
Chúng con là Kim&Tuấn cùng cháu Lily kính dâng lên Thầy lòng tri âm cao qúy nhất từ lúc Thầy còn là vị chưởng môn sáng lập của Khí Công Y Đạo, đến khi Thầy quy y là đệ tử của Phật A Di Đà. Chúng con vẫn tâm nguyện tự thắp đuốc mà đi và ghi nhớ hành đạo những gì mà Thầy đã dạy dỗ giải trừ thân nghiệp bệnh và vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc.
Chúng con lúc nào cũng mong muốn được bên cạnh Thầy để được học những huấn từ của Thầy, và luôn cầu nguyện cho đồng chúng sanh thoát vòng sanh tử luân hồi.
A Di Đà Phật
Chúng con Lily, Kim&Tuần
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Chia sẻ tâm tình

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 6 29, 2012 8:40 pm

Thầy kính mến.
Nhận được thư Thầy và được tin Thầy sẽ nghỉ hưu vào đầu tháng 9 và không giao tiếp bằng Internet nữa, mấy hôm nay em luôn thấy bâng khuâng và như bị thiếu hụt điều gì đó.
Từ ngày biết đến KCYD của Thầy em học được bao điều tốt đẹp về chữa bệnh, về y đức. Thầy có tấm lòng Bồ Tát- từ bi, bác ái; Thầy làm việc không mệt mỏi vì mọi người bệnh cũng như muốn truyền thụ lại kiến thức cho các thế hệ học trò. Hình ảnh Thầy giảng bài qua các vedio clip luôn gây ấn tượng cho chúng em và chúng em sẽ nhớ mãi.
Tuy em mới biết đến KCYD nhưng em thấy đây là những kiến thức rất quí báu để bổ sung cho Đông Y và Tây Y. Nếu KCYD được giảng dạy trong các trường y và ứng dụng trong các cơ sở chữa bệnh chính thống thì nhân loại nói chung và dân tộc ta nói riêng bớt được bao tiền của và khổ đau do bệnh tật gây ra.
Rồi đây chẳng nhận được email và các bài viết của Thầy, em thấy buồn và trống vắng. Thỉnh thoảng Thầy thông tin cho chúng em vài dòng để chúng em đỡ mong.
Chúng em, các học trò của Thầy nguyện sẽ cố gắng học các điều Thầy đã dạy bảo và vận dụng sáng tạo trong cuộc sống để mang tư tưởng và lòng nhân ái của Thầy đến được nhiều người. Các học viên KCYD sẽ phải cố gắng nhiều lắm để KCYD phát triển và tỏa sáng.
Em kính chúc Thầy luôn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an.
Em biết ơn Thầy nhiều lắm.
Học trò của Thầy
Vương Văn Liêu 28/06/2012
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Chia sẻ tâm tình

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 6 29, 2012 9:57 pm

Thầy kính mến !

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi thì con sẽ không còn nhận được thư với ba chữ "DoDucNgoc" thân thương trong email của mình nữa.

Thầy là vị thánh đã để lại cho thế gian một kho tàng kiến thức về khí công y đạo vô cùng qúi giá để mọi người tìm hiểu và vận dụng vào cuộc sống một cách thiết thực.

Con xin gửi đến thầy ngàn lời tri ân.

Con chúc thầy và gia đình vạn sự như ý, mỗi ngày là một niềm vui.


Ngọc Qúy
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Chia sẻ tâm tình

Gửi bàigửi bởi GiaHuy05 » Thứ 7 Tháng 6 30, 2012 11:57 pm

Con kính chào thầy
Chào các anh chị em kcyd
Khi nghe lời chào tạm biệt của thầy con đã ngờ ngợ , suy nghĩ lung tung . Đến nay biết được thầy sẽ nghỉ vào tháng 9 này lòng con buồn vô hạn. Từ khi biết bộ môn tuyệt vời của thầy con không chỉ học được nhiều điều kỳ diệu về cách chữa bệnh của kcyd mà con còn tu tâm dần từ bỏ tham sân si mà ai cũng nói rằng con đã thay đổi tính cách 180 độ. Trước khi đến với kcyd con cũng đọc được nhiều kinh sách , cũng hiểu một phần nhỏ về luật nhân quả và luân hồi , biết hậu quả của ngũ nghịch sẽ rơi vào vô gián và cũng tu tâm hành thiện lánh dữ . Nhưng chỉ khi đến với kcyd con mới cảm thấy làm được những gì thâm tâm con nghĩ. Trước còn kinh doanh còn ăn chơi , tham ăn uống nên phạp sát sinh nhiều con vật,nhiều lúc con cũng nghĩ đến cách hại đối thủ cạnh tranh khi bị họ chơi xấu , lòng còn oán hận những con người chức quyền khi họ ngửa tay xin tiền trắng trợn. . . Con đã bỏ kinh doanh để một lòng chữa bệnh cho mọi người,cũng là cách tu tâm cho chính mình.
Nghĩ mình vắn duyên nên chưa học được nhiều mà thầy đã nghỉ nhưng nhiều lúc sau khi tập tĩnh công và các bài học do chư vị hướng dẫn con lại nghĩ thầy đã hoàn thành tầng thứ 5 trong Đại thừa cửu chuyển để sang tầng thứ 6
Lần LỤC CHUYỂN tam diêu bất động,
Tâm vô vi trống lỏng căn cơ.
Bụi trần không thể đóng dơ,
Linh đơn Hai Phẩm giựt cờ Thánh Tiên.
Con thấy vui hơn với suy nghĩ đó và thầm kính chúc thầy chu du tiên giới không còn vướng bụi hồng trần .
Thầy ơi con không biết nói gì để tỏ lòng tri ân với thầy nhưng với con thầy không chỉ là một người thầy đơn thuần mà là vị bồ tát sống trong lòng con. Con nguyện cố gắng học hỏi và truyền bá bộ môn này đến với tất cả mọi người theo mục đích tôn chỉ của thầy.
Kính chúc thầy vượt qua Đại Thừa Cửu Chuyển trong hạnh phúc và bình an để trở thành phật sống trong cõi nhân gian
Học trò của thầy
Trung Kiên KCYD HN
GiaHuy05
 
Bài viết: 56
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 06, 2011 10:07 pm

Re: Chia sẻ tâm tình

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 7 03, 2012 10:26 pm

Kính gửi thầy Đỗ ĐứcNgọc,

Con đã theo dõi forum của thầy từ lâu, và con cũng thực sự khâm phục đức độ và bác ái, cũng như tài năng của thầy. Vừa rồi nhận được tin tháng 9 thầy sẽ nghỉ hưu, con, và 1 đứa bạn con nữa, nó cũng qua sự giới thiệu của con để tập khí công, tự chữa bệnh cho mìnH, không khỏi bùi ngùi, và thực sự mà nói, có chút mất mát, tiếc nuối nữa, trong thâm tâm, con nghĩ rằng, tại sao thầy có tài năng như vậy, lại không giúp đời, giúp người đến khi nào không thể được nữa thi dừng, con cũng biết thầy tuôi cao, cần nghỉ ngơi, con không biết thực hư cái sự nghỉ hưu của thầy như thế nào, nhưng cho phép con nói ra những suy nghĩ của mình như vậy, thầy đừng buồn con. Trên thế gian này, bất hạnh nhất là bị bệnh tật, ko có sức khỏe, mà có biết bao nhiêu người như vậy, bác sĩ và bệnh nhân cũng là tỉ lệ 1-10, nên đời vẫn còn cần thầy lắm thầy ạ, mặc dù biết rằng tự bản thân mỗi người có thể luyện để làm bác sĩ cho chính mình, nhưng, phải có người chỉ dẫn cho họ cái sai, cái đúng, thì mới có thể đi đúng đường được, thầy, kiến thức uyên bác, tâm lại rộng mở, sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào, giờ lại về hưu, thật là đáng tiếc. Vẫn biết rằng cũng có những thầy khác trong tổ khí công y đạo, nhưng, thầy là thầy, tài năng ko ai phủ nhận, chỉ giáo thêm cho đời sau, vẫn tốt nhất chứ ạ. Con chỉ nói vậy thôi, nhưng mong thầy hiểu ý con và cũng là mong ước của nhiều người, thầy tiếp tục chữa bệnh cho mọi người được không ạ. Con chúc thầy sức khỏe dồi dào.
phuongtinh.nguyen@gmail.com
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Chia sẻ tâm tình

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 7 12, 2012 9:47 am

Kính thưa Thầy thương mến,

Em là một trong những độc giả trung thành của website với con số đã hơn triệu lần được người VN ta vào xem do Thầy làm chưởng môn điều hành. Em rất kính phục & yêu thích sự thông thái & lôgíc cùng với lời khôi hài của Thầy ; chưa kể những gì Thầy đã cứu giúp bao kẻ suýt chết và chẳng màng thái độ của BS Tây y.

Nay đọc tin Thầy sẽ nghỉ hưu và không dùng Internet nữa, em thành thật chúc Thầy sẽ có được những năm tháng về an nghỉ và tiếp tục cứu giúp người đời đầy kiến chấp và lòng tự cao tự đại thành ra tự ... hại luôn.

Nhờ Thầy mà em nghiên cứu thêm về Đông Y và mừng vui khi thấy mình bớt dốt.

Tiếc làm sao, một nhân tài như Thầy mà đất trọng dụng bị giới hạn.

Trân trọng kính chào Thầy.
had.nguyen@numericable.fr

Nguyễn Thị Ngọc Diễm, tỉnh Nancy, Pháp.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Chia sẻ tâm tình

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 7 26, 2012 9:26 am

Con xin kính chào Thầy!
Thưa Thầy con xem và đọc được rất nhiều bài chữa bệnh của Thầy. Con không hiểu biết nhiều về y lý lắm, con rất yêu thích nghề y. vì nó giúp con và người nhà con có được sức khỏe và đặc biệt hơn nữa là con có thể giúp người khác chữa khỏi bệnh mà không phải mổ xẻ đau đớn. Con vô tình biết được phương pháp chữa bệnh theo KCYD do một người cũng tập theo phương pháp của Thầy và bệnh của chú ấy cũng đỡ được nhiều và gần như là hết bệnh tật. Chú ấy chỉ cho con vào trang KCYD của Thầy xem về các phương pháp chữa bệnh bằng KCYD. con bị bệnh đại tràng cũng rất lâu rồi. sau vài ngày tập thở thiền theo phương pháp của thầy con đã thấy hiệu quả ngay. Con đọc trên trang web của Thầy nếu muốn làm Thầy thuốc chữa bệnh thì phải điểm đạo thì mới có thể giúp người khác trị bệnh được.
Con kính mong Thầy xem xét cho con có thể điểm đạo được không
Con đội ơn Thầy.

doanminhthangld@gmail.com
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Chia sẻ tâm tình

Gửi bàigửi bởi hoangthuynam » Thứ 5 Tháng 10 18, 2012 11:52 pm

Tản mạn nhân ngày 20/10.

Lời đầu tiên xin chân thành gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các bà, các cô, các chị, em và cháu (gái) trên Diễn đàn KCYĐ. Mong rằng không lâu nữa “đàn bà, con gái, nữ nhi” chúng ta cũng mạnh mẽ như Phái Khoẻ, nhờ có KCYĐ. Mà khoẻ là phải thôi, mỗi gia đình có một bác sĩ, cả đất nước khoẻ, cả thế giới khoẻ!
Các bạn hãy gắng gỏi lên nhé, hy vọng “ngày ấy sẽ không xa”.
Tôi nhớ lại ban đầu, có một người bạn (quen trên mạng) thấy tôi có vẻ quan tâm vấn đề bệnh tật và chữa trị, bèn gửi cho đĩa KCYĐ- Động công. Và bảo cứ tập theo sẽ khoẻ vì người ấy cũng đang học. Tôi xem xong thấy hay, hỏi “bạn là cái người nào trong đĩa ấy? Thầy ấy dạy ở đâu, để tôi tới xin học v.v...” Mới biết thầy dạy mãi bên CANADA, thì hơi thất vọng vì nghĩ làm sao mình có tiền mà tới nơi xa tít thế được.
Bạn cho link Diễn đàn, tôi mừng rỡ vào xem, đọc mải miết, thấy một chân trời mới được mở ra!
Nhớ lại vài năm trước đây, ít nhất 1 năm tôi cũng phải đi khám, chữa bệnh vài lần. Lúc thì thoái hoá đốt sống cổ, cánh tay đau, lúc thì cổ tay đau. Lúc chỉ bị đau ngón tay cái mà đau ghê gớm, không vắt được khăn mặt, không cài được khuy áo, thậm trí không bấm được còi hay đèn xinhan xe máy! Khám chữa Đông Tây y các kiểu cũng không khỏi, tôi còn dũng cảm cho cả ong mật đốt hàng tuần trong tiết trời mùa đông rét buốt, tê cứng cả bàn tay v.v...
Tôi đọc đến đâu thấy mục nào có vẻ hợp với sự hiểu biết của tôi thì đánh dấu, cắt xén, cóp lại v.v...nhưng khổ nỗi lúc thì mạng trục trặc, lúc thì máy hư...lại mất hết dữ liệu.
(Bây giờ thì tôi yên tâm, khi nào có thời gian lại mở mạng ra mà nghiên cứu...)

Tôi bật mí điều này cho các bạn mới cùng cảnh ngộ: Khi đăng ký làm thành viên rồi, tôi còn lơ mơ tới mức đọc thấy bài cần chia xẻ, tôi liền viết 1 hồi, gửi đi...thì “nó” bắt đăng nhập. Khi đăng nhập xong quay lại chẳng biết đó là chuyên mục nào! Đành cứ post đại lên, (báo hại Thầy phải nhặt ra – như bài chia xẻ về nhịn ăn đó). À, còn lơ mơ hơn nữa, là tôi thấy danh Admin, thì cứ cho đó là phụ tá của Thầy, chuyên phụ trách mảng tin học (!!!)

Các bạn ạ, thế mà Thầy lại không chê cười mà còn chỉ bảo tận tình như một người trên trong gia đình mình ấy vậy. Có lúc tôi lẩn thẩn nghĩ, giá mà đầu óc Thầy là một cái ổ có thể sao cóp được (!). Khi đọc thấy lời “chào tất cả mọi người” của Thầy, tôi đã nén lòng mà nước mắt cứ tuôn rơi. Nay thấy Thầy trở lại, thì tôi còn khóc nhiều hơn, không nói nên lời...
- Nếu tôi là chủ tịch UBND cấp nào, sẽ ký ngay Giấy chứng nhận Gia đình văn hoá cấp đó cho Thầy và gia đình.
- Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, sẽ đem KCYĐ vào môn Văn Thể dạy cho học sinh tất cả các cấp.
- Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Y tế, sẽ thành lập Cục (hay vụ viện) KCYĐ, đưa môn này vào dạy trong tất cả các trường học do ngành quản lý.
- Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Công an, sẽ đưa KCYĐ vào tất cả các trại giam, trại giáo dưỡng cho rèn luyện ngày đêm, hoàn lương cho phạm nhân và khi ra trại sẽ có đội ngũ lao động dồi dào khoẻ mạnh, chữa bệnh giúp người, không tái phạm!
- Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, sẽ tặng Thầy danh hiệu cao quý và phần thưởng do thành tích góp phần tiết kiệm Quỹ BHYT-BHXH.
- Nếu tôi là nhà văn, sẽ viết truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết...mà Thầy là nhân vật chính.
- Nếu tôi là nhà báo, sẽ viết phóng sự dài kỳ về KCYĐ
- Nếu tôi là nhà thơ, sẽ ...
- Nếu tôi là nhạc sĩ, sẽ...

Bây giờ trở lại, là học trò, xin mời Thầy cùng các bạn nghe bài hát của Thầy Thích Chân Quang.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nguoi-Thuong ... 786OI.html
Sửa lần cuối bởi hoangthuynam vào ngày Thứ 6 Tháng 10 19, 2012 2:53 am với 1 lần sửa trong tổng số.
hoangthuynam
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 22, 2011 1:10 pm

Trang kế tiếp

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến13 khách