Sự tích nguồn gốc câu : Thí mạng cùi
SỰ TÍCH CÂU " THÍ MẠNG CÙI"
ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN CÓ THIỆT 100% , MÀ NGƯỜI CHỨNG KIẾN VỤ VIỆC LÀ MẸ TUI & DÌ TUI VÀO BUỔI SÁNG NGÀY 3/4/1970 TẠI QUẬN AN XUYÊN (THÀNH PHỐ CÀ MAU HIỆN GIỜ)
Cũng như Lê Văn Tám, người ta đã dựng lên 1 anh hùng không có thiệt. người không biết thì, cứ đọc ra rả 4 câu thơ của ông Nguyễn Hải Tùng
" Từ trái tim em bừng tiếng nổ
Cuối trời tổ quốc lửa dâng cao
Từ trái tim em nung thép đỏ
Chảy vào mạch sống vạn đời sau"
Người sống tại thành phố Cà Mau thì cười thầm và khi ai đó liều mạng thí xác thì nói câu "thí mạng cùi" , Tại sao có câu nói này?
Ngược lại thời gian năm 1970
Mẹ tôi ngày đó còn là một cô gái rất trẻ đi chợ vào mỗi buổi sáng về nấu cơm cho đám thợ mộc trên 30 người của trại xuồng ông ngoại tôi ăn. Dì tôi là một cô giáo cũng đi dạy vào mỗi buổi sáng, và mẹ tôi chở di tôi đi trên chiếc Honda Dame như mọi ngày.
Khoảng 7:00 sáng, mẹ tôi & dì tôi nghe tiếng nổ lớn gần chùa bà Mã Châu ( chùa Bà Thiên Hậu). Hai người chạy tới nơi có tiếng nổ thì thấy, 1 cánh tay người vắt trên cây kiểng của Kim Hoa Viên trước chùa bà, một ông cảnh sát gác cổng tên Mí chết tại chổ ( hiện vợ ông còn sống gần nhà tôi ở hẻm chùa Miên), và một người quen với gia đình ông ngoại tôi là bà Chín Liên bị thương nặng và chết sau đó.
Cảnh sát điều tra ra, người tan xác đó là Hồ Thị Kỷ, 19 tuổi, có máu cùi và đã bắt đầu thời kỳ nổi phong đơn , nên rất đẹp. Cô ta thường lượn lờ trước ty cảnh sát để thăm dò. Thấy cô ta đẹp nên cảnh sát thường hay chọc.
Nhiệm vụ đưa ra là phải giết chết trưởng ty cảnh sát. Vì biết mình sắp cùi nên Kỷ xung phong ôm mìn hẹn giờ đi đánh bom liều chết.
Tuy nhiên, sáng 3/4/1970, không hiểu sao xe Jeep của trưởng ty cảnh sát tới sớm hơn 5 phút, khi xe đã vô bên trong rồi thì không còn kịp để chỉnh giờ hay đem quăng bỏ. Cuối cùng Kỷ xông đại vô ty cảnh sát, ông cảnh sát Mí ngăn lại xô ra, người đàn bà tên Chín Liên đi với Kỷ giằng co với ông Mí thì mìn phát nổ. Cả 3 người đều chết. Riêng Kỷ thì tan xác.
Câu chuyện chỉ có vậy, nhưng sau 1975, tự nhiên người dân Cà Mau nghe kêu Hồ Thị Kỷ là anh hùng đã tiêu diệt trưởng ty cảnh sát, cùng với hơn 10 cảnh sát khác, làm nổ tung Ty cảnh sát. Dân Cà Mau ngỡ ngàng nói : "Nó thí mạng cùi của nó mà được phong anh hùng. Vậy là, 1 con cùi liều mạng mà thành anh hùng thì chắc tao cũng thành anh hùng là cái chắc.' Từ đó cụm từ "THÍ MẠNG CÙI" ra đời.
Cho tới bây giờ, tên Hồ THị Kỷ nghiễm nhiên nằm ở các trường học , dù rằng nàng Kỷ cùi bị mù chữ & dốt đặc cán mai, tên mình còn hông biết ký.
Hiện nay, anh trai của nàng Kỷ cũng bị cùi & đang sống tại ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình , Cà Mau
ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN CÓ THIỆT 100% , MÀ NGƯỜI CHỨNG KIẾN VỤ VIỆC LÀ MẸ TUI & DÌ TUI VÀO BUỔI SÁNG NGÀY 3/4/1970 TẠI QUẬN AN XUYÊN (THÀNH PHỐ CÀ MAU HIỆN GIỜ)
Cũng như Lê Văn Tám, người ta đã dựng lên 1 anh hùng không có thiệt. người không biết thì, cứ đọc ra rả 4 câu thơ của ông Nguyễn Hải Tùng
" Từ trái tim em bừng tiếng nổ
Cuối trời tổ quốc lửa dâng cao
Từ trái tim em nung thép đỏ
Chảy vào mạch sống vạn đời sau"
Người sống tại thành phố Cà Mau thì cười thầm và khi ai đó liều mạng thí xác thì nói câu "thí mạng cùi" , Tại sao có câu nói này?
Ngược lại thời gian năm 1970
Mẹ tôi ngày đó còn là một cô gái rất trẻ đi chợ vào mỗi buổi sáng về nấu cơm cho đám thợ mộc trên 30 người của trại xuồng ông ngoại tôi ăn. Dì tôi là một cô giáo cũng đi dạy vào mỗi buổi sáng, và mẹ tôi chở di tôi đi trên chiếc Honda Dame như mọi ngày.
Khoảng 7:00 sáng, mẹ tôi & dì tôi nghe tiếng nổ lớn gần chùa bà Mã Châu ( chùa Bà Thiên Hậu). Hai người chạy tới nơi có tiếng nổ thì thấy, 1 cánh tay người vắt trên cây kiểng của Kim Hoa Viên trước chùa bà, một ông cảnh sát gác cổng tên Mí chết tại chổ ( hiện vợ ông còn sống gần nhà tôi ở hẻm chùa Miên), và một người quen với gia đình ông ngoại tôi là bà Chín Liên bị thương nặng và chết sau đó.
Cảnh sát điều tra ra, người tan xác đó là Hồ Thị Kỷ, 19 tuổi, có máu cùi và đã bắt đầu thời kỳ nổi phong đơn , nên rất đẹp. Cô ta thường lượn lờ trước ty cảnh sát để thăm dò. Thấy cô ta đẹp nên cảnh sát thường hay chọc.
Nhiệm vụ đưa ra là phải giết chết trưởng ty cảnh sát. Vì biết mình sắp cùi nên Kỷ xung phong ôm mìn hẹn giờ đi đánh bom liều chết.
Tuy nhiên, sáng 3/4/1970, không hiểu sao xe Jeep của trưởng ty cảnh sát tới sớm hơn 5 phút, khi xe đã vô bên trong rồi thì không còn kịp để chỉnh giờ hay đem quăng bỏ. Cuối cùng Kỷ xông đại vô ty cảnh sát, ông cảnh sát Mí ngăn lại xô ra, người đàn bà tên Chín Liên đi với Kỷ giằng co với ông Mí thì mìn phát nổ. Cả 3 người đều chết. Riêng Kỷ thì tan xác.
Câu chuyện chỉ có vậy, nhưng sau 1975, tự nhiên người dân Cà Mau nghe kêu Hồ Thị Kỷ là anh hùng đã tiêu diệt trưởng ty cảnh sát, cùng với hơn 10 cảnh sát khác, làm nổ tung Ty cảnh sát. Dân Cà Mau ngỡ ngàng nói : "Nó thí mạng cùi của nó mà được phong anh hùng. Vậy là, 1 con cùi liều mạng mà thành anh hùng thì chắc tao cũng thành anh hùng là cái chắc.' Từ đó cụm từ "THÍ MẠNG CÙI" ra đời.
Cho tới bây giờ, tên Hồ THị Kỷ nghiễm nhiên nằm ở các trường học , dù rằng nàng Kỷ cùi bị mù chữ & dốt đặc cán mai, tên mình còn hông biết ký.
Hiện nay, anh trai của nàng Kỷ cũng bị cùi & đang sống tại ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình , Cà Mau