Bại liệt từ ngực đến chân.
Bại liệt từ ngực đến chân.
Được sự nhất chí của hội KCYD HN tôi xin thay mặt hội kêu gọi những tấm lòng hảo tâm của quý vị gần xa giúp đỡ cho em Trần Phương Thảo bị liệt từ ngực đến chân .
http://khicongydaotoronto.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=1566
Được sự phân công của hội kcyd Hn tôi có đến thăm khám cho Thảo , điều đầu tiên tôi hơi bất ngờ là địa chỉ của bệnh nhân là một dãy nhà trọ bé xíu, điều thứ hai cũng bất ngờ không kém là chỉ có 1 bà cụ khoảng 80 tuổi ra tiếp tôi và dắt tôi vào một phòng trọ trong dẫy lợp mái proximăng . Khi gặp Thảo tôi càng bất ngờ khi biết em đã bị liệt 4 năm mà vẫn giữ được vẻ lạc quan vui tươi , nét mặt tuy xanh xao nhưng thỉnh thoảng vẫn nở nụ cười trên môi .Được biết năm 20 tuổi em bị một tai nạn giao thông , em bị chấn thương sọ não , gẫy cột sống . Được các bác sĩ tận tình cứu chữa em đã được cứu sống nhưng bị liệt từ chỗ vết mổ xuống chân và một cái nẹp đinh ở cột sống . Khi con người ở tận cùng sự tuyệt vọng thì những niệm ý quanh quẩn cũng cứ bám lấy em,may mà một lần sau khi em xem trương trình phật pháp nhiệm mầu số 14 em đã điện đến chùa Hoằng Pháp xin bài chú Đại Bi , không biết vì nhân gì vì duyên gì mà em gặp được thầy Thích Tâm Đại và thầy đã nhận em làm đệ tử và hướng dẫn quy y tam bảo . Thầy Thích Tâm Đại và Thích Tâm Phong đã 2 lần ra bắc thăm em và thuyết pháp để em hiểu luật nhân quả và luân hồi , có lẽ vì lý do đó mà tôi thấy Thảo vẫn giữ được sự lạc quan , vui vẻ .
Khám bệnh thì tôi thấy huyết áp quá thấp ( có lúc xuống dưới 90 tâm thu ở cả 2 tay ) tay trái yếu từ huyệt phế du xuống cách du ấn vào có cảm giác tê tê còn từ cách du xuống chân là không có cảm giác luôn Hai chân đều hơi teo nhưng từ đầu gối trở xuống là teo rõ dệt nhất. Tôi bấm huyệt chí âm của Thảo thì chân co lại theo phản xạ cơ học chứ không có cảm giác gì cả .Tôi bấm tất cả các tĩnh huyệt chân đều có phản xạ và cũng tuyệt nhiên không có cảm giác chi cả nhưng bàn chân vẫn nóng ấm chỉ số oxy đo ở đầu ngón chân và tay đều tốt, vết thương ở đầu đo nhiệt độ theo đường kinh cũng không có vấn đề gì , chỉ còn vết mổ ở lưng thì chưa muốn động vào vì em mới mổ tháo nẹp ra được gần 3 tháng , và muốn đưa áp huyết lên ít nhất hơn 100 theo những bài đã học ở thầy .
Đang khám thì mẹ em đi làm về , hỏi han mới biết gia đình ở đây có 3 mẹ con , Thảo còn 1 em trai đang học lớp 7 , bà cụ vừa nãy là bà nội quê ở Nam Định ra thăm cháu. Cả gia đình sống nhờ công đi làm thuê của mẹ Thảo, tháng nhiều thì hơn 3 triệu chứ tháng ít việc thì ……bà nói trong đôi mắt đỏ hoe.Từ ngày bị tai nạn gia đình đã phải vay mượn khắp nơi , 3 tháng trước Thảo mổ tháo nẹp ở cột sống gia đình lại phải 1 phen lao đao giờ trong nhà chẳng còn thứ gì đáng giá cả.Tôi nghe sống mũi cay cay khi yêu cầu Thảo phải có máy đo áp huyết và uống bổ hư thang, tam thất là những thứ tối giản nhất .Nhìn quanh căn trọ 15m2 đơn sơ rồi lại nhìn em ,mãi tôi mới thốt lên được một câu : Hoàn cảnh như vậy em phải ráng tụng kinh và tập kcyd vậy em có cố gắng tập được không ? Em trả lời vui vẻ : Sư phụ em nói là em sẽ khỏi , em phải tập chứ , tập để khỏi còn giúp cho mẹ đỡ vất vả .
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về
1 _ Trần Phương Thảo 01647918292
Số nhà 23 ngõ 362 Phố Nam Dư .Quận Hoàng Mai . Hà Nội
2 _ Các sư huynh sư tỷ ủng hộ qua tài khoản :
Tên tài khoản : Nguyễn Trung Kiên
Số tài khoản : 123 100 000 78233
Tại : Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam ( BIDV) Chi nhánh Quang Trung _ Hà Nội
Tất cả tấm lòng hảo tâm gửi vào địa chỉ tài khoản này sẽ đăng công khai tại trang web này
Mong thầy admin thông cảm con không đăng được ở bên mục từ thiện nên đành đăng ở trang này
Được sự nhất chí của hội KCYD HN tôi xin thay mặt hội kêu gọi những tấm lòng hảo tâm của quý vị gần xa giúp đỡ cho em Trần Phương Thảo bị liệt từ ngực đến chân .
http://khicongydaotoronto.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=1566
Được sự phân công của hội kcyd Hn tôi có đến thăm khám cho Thảo , điều đầu tiên tôi hơi bất ngờ là địa chỉ của bệnh nhân là một dãy nhà trọ bé xíu, điều thứ hai cũng bất ngờ không kém là chỉ có 1 bà cụ khoảng 80 tuổi ra tiếp tôi và dắt tôi vào một phòng trọ trong dẫy lợp mái proximăng . Khi gặp Thảo tôi càng bất ngờ khi biết em đã bị liệt 4 năm mà vẫn giữ được vẻ lạc quan vui tươi , nét mặt tuy xanh xao nhưng thỉnh thoảng vẫn nở nụ cười trên môi .Được biết năm 20 tuổi em bị một tai nạn giao thông , em bị chấn thương sọ não , gẫy cột sống . Được các bác sĩ tận tình cứu chữa em đã được cứu sống nhưng bị liệt từ chỗ vết mổ xuống chân và một cái nẹp đinh ở cột sống . Khi con người ở tận cùng sự tuyệt vọng thì những niệm ý quanh quẩn cũng cứ bám lấy em,may mà một lần sau khi em xem trương trình phật pháp nhiệm mầu số 14 em đã điện đến chùa Hoằng Pháp xin bài chú Đại Bi , không biết vì nhân gì vì duyên gì mà em gặp được thầy Thích Tâm Đại và thầy đã nhận em làm đệ tử và hướng dẫn quy y tam bảo . Thầy Thích Tâm Đại và Thích Tâm Phong đã 2 lần ra bắc thăm em và thuyết pháp để em hiểu luật nhân quả và luân hồi , có lẽ vì lý do đó mà tôi thấy Thảo vẫn giữ được sự lạc quan , vui vẻ .
Khám bệnh thì tôi thấy huyết áp quá thấp ( có lúc xuống dưới 90 tâm thu ở cả 2 tay ) tay trái yếu từ huyệt phế du xuống cách du ấn vào có cảm giác tê tê còn từ cách du xuống chân là không có cảm giác luôn Hai chân đều hơi teo nhưng từ đầu gối trở xuống là teo rõ dệt nhất. Tôi bấm huyệt chí âm của Thảo thì chân co lại theo phản xạ cơ học chứ không có cảm giác gì cả .Tôi bấm tất cả các tĩnh huyệt chân đều có phản xạ và cũng tuyệt nhiên không có cảm giác chi cả nhưng bàn chân vẫn nóng ấm chỉ số oxy đo ở đầu ngón chân và tay đều tốt, vết thương ở đầu đo nhiệt độ theo đường kinh cũng không có vấn đề gì , chỉ còn vết mổ ở lưng thì chưa muốn động vào vì em mới mổ tháo nẹp ra được gần 3 tháng , và muốn đưa áp huyết lên ít nhất hơn 100 theo những bài đã học ở thầy .
Đang khám thì mẹ em đi làm về , hỏi han mới biết gia đình ở đây có 3 mẹ con , Thảo còn 1 em trai đang học lớp 7 , bà cụ vừa nãy là bà nội quê ở Nam Định ra thăm cháu. Cả gia đình sống nhờ công đi làm thuê của mẹ Thảo, tháng nhiều thì hơn 3 triệu chứ tháng ít việc thì ……bà nói trong đôi mắt đỏ hoe.Từ ngày bị tai nạn gia đình đã phải vay mượn khắp nơi , 3 tháng trước Thảo mổ tháo nẹp ở cột sống gia đình lại phải 1 phen lao đao giờ trong nhà chẳng còn thứ gì đáng giá cả.Tôi nghe sống mũi cay cay khi yêu cầu Thảo phải có máy đo áp huyết và uống bổ hư thang, tam thất là những thứ tối giản nhất .Nhìn quanh căn trọ 15m2 đơn sơ rồi lại nhìn em ,mãi tôi mới thốt lên được một câu : Hoàn cảnh như vậy em phải ráng tụng kinh và tập kcyd vậy em có cố gắng tập được không ? Em trả lời vui vẻ : Sư phụ em nói là em sẽ khỏi , em phải tập chứ , tập để khỏi còn giúp cho mẹ đỡ vất vả .
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về
1 _ Trần Phương Thảo 01647918292
Số nhà 23 ngõ 362 Phố Nam Dư .Quận Hoàng Mai . Hà Nội
2 _ Các sư huynh sư tỷ ủng hộ qua tài khoản :
Tên tài khoản : Nguyễn Trung Kiên
Số tài khoản : 123 100 000 78233
Tại : Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam ( BIDV) Chi nhánh Quang Trung _ Hà Nội
Tất cả tấm lòng hảo tâm gửi vào địa chỉ tài khoản này sẽ đăng công khai tại trang web này
Mong thầy admin thông cảm con không đăng được ở bên mục từ thiện nên đành đăng ở trang này