bệnh nhân 75 tuổi có hạch ,đau đầu

Kính gửi Thầy
Mẹ con năm nay 75 tuổi có số đo áp huyết ngày 19/2/2012 như sau:
trước ăn 30 phút:
tay trái : 141/76/80
tay phải : 142/71/80
sau ăn 30 phút:
tay trái 136/69/74
tay phải 137/71/74
Mẹ con có hạch ở nhiều chỗ trên người, nhiều nhất là ở cánh tay và cổ. Đã cắt đi cục to, nhưng còn lại 1 số cục nhỏ bằng hạt ngô bị lan ra xung quanh như mạng các cục.
Do bà tuổi cao nên người trong nhà có đưa đi chữa bệnh bằng cách ngồi thiền của hai vị thầy nào đó ( lần lượt từng người theo từng đợt ) nhưng rồi lại khiến mẹ trở nên suy nghĩ và lo lắng nhiều hơn đến mức phải gọi vị thầy đó đến để thu lại hết các bài đã dạy.
Từ năm 1994 lúc 10-12h trưa sau khi đi ra mộ ông về, tối khi đi ngủ thấy một con mắt ở trên góc màn xà xuống ốp vào mắt mình, từ đó giờ đi đâu làm gì cũng thấy một con mắt trước mặt, có lần uống nước thấy trong cốc nước có con mắt. thời gian này bà hay có nhiều lúc nửa tỉnh nửa mơ như là nhớ nhầm tên hay thứ bậc con cháu trong nhà.nói chuyện một mình hay là nghĩ là đang có ai trò chuyện với mình.ăn uống kém hẳn đi.nửa đêm bật dậy bất thình lình rồi ha toáng lên.Người trong nhà nghĩ bà bị thần kinh hoang tưởng nên đã đem đi chữa bệnh ở bệnh viện tâm thần .ở đó bác sĩ kết luận là bệnh bà bình thường thông qua theo dõi. vì đến bây giờ bà vẫn còn nhớ những gì xảy ra ở bệnh viện tâm thần đó và kể lại một cách mạch lạc và chi tiết.Theo như bà thì con cái đã không đúng và cho rằng hành động đưa bà đi là một gánh nặng mặc dù theo bà là bà hoàn toàn bình thường còn con cái thì nghĩ là bà bị bệnh và phải đem đi chữa.
Hiện nay bà hay đầu nhức đau âm ỉ.
Lưng đã bị còng xuống.
Ăn không ngon miệng và ngủ không yên giấc.
Đi ngoài nhiệt, có bệnh trĩ.
2 bàn chân lạnh.2 tay lạnh không bằng 2 chân.
Kính mong thầy xem và chữa bệnh cho mẹ con.Mẹ con nên tập hay uống thuốc gì để chữa bệnh.
Con xin chân thành cảm ơn thầy.
Mẹ con năm nay 75 tuổi có số đo áp huyết ngày 19/2/2012 như sau:
trước ăn 30 phút:
tay trái : 141/76/80
tay phải : 142/71/80
sau ăn 30 phút:
tay trái 136/69/74
tay phải 137/71/74
Mẹ con có hạch ở nhiều chỗ trên người, nhiều nhất là ở cánh tay và cổ. Đã cắt đi cục to, nhưng còn lại 1 số cục nhỏ bằng hạt ngô bị lan ra xung quanh như mạng các cục.
Do bà tuổi cao nên người trong nhà có đưa đi chữa bệnh bằng cách ngồi thiền của hai vị thầy nào đó ( lần lượt từng người theo từng đợt ) nhưng rồi lại khiến mẹ trở nên suy nghĩ và lo lắng nhiều hơn đến mức phải gọi vị thầy đó đến để thu lại hết các bài đã dạy.
Từ năm 1994 lúc 10-12h trưa sau khi đi ra mộ ông về, tối khi đi ngủ thấy một con mắt ở trên góc màn xà xuống ốp vào mắt mình, từ đó giờ đi đâu làm gì cũng thấy một con mắt trước mặt, có lần uống nước thấy trong cốc nước có con mắt. thời gian này bà hay có nhiều lúc nửa tỉnh nửa mơ như là nhớ nhầm tên hay thứ bậc con cháu trong nhà.nói chuyện một mình hay là nghĩ là đang có ai trò chuyện với mình.ăn uống kém hẳn đi.nửa đêm bật dậy bất thình lình rồi ha toáng lên.Người trong nhà nghĩ bà bị thần kinh hoang tưởng nên đã đem đi chữa bệnh ở bệnh viện tâm thần .ở đó bác sĩ kết luận là bệnh bà bình thường thông qua theo dõi. vì đến bây giờ bà vẫn còn nhớ những gì xảy ra ở bệnh viện tâm thần đó và kể lại một cách mạch lạc và chi tiết.Theo như bà thì con cái đã không đúng và cho rằng hành động đưa bà đi là một gánh nặng mặc dù theo bà là bà hoàn toàn bình thường còn con cái thì nghĩ là bà bị bệnh và phải đem đi chữa.
Hiện nay bà hay đầu nhức đau âm ỉ.
Lưng đã bị còng xuống.
Ăn không ngon miệng và ngủ không yên giấc.
Đi ngoài nhiệt, có bệnh trĩ.
2 bàn chân lạnh.2 tay lạnh không bằng 2 chân.
Kính mong thầy xem và chữa bệnh cho mẹ con.Mẹ con nên tập hay uống thuốc gì để chữa bệnh.
Con xin chân thành cảm ơn thầy.