Cao huyết ap vô căn

Con xin chào thầy:
Đầu thư con xin chúc thầy năm mới an khang thinh vương.Chúc thầy có thêm nhiều thành công hơn nữa trong công việc,trong cuộc sống.
Tình cờ gặp được thầy trên mạng khi con tìm hiều về khí công chữa bệnh.
Con rất ngưỡng mộ thầy, mặc dù không được gặp thầy trực tiếp.
Con xin tự giới thiệu về mình luôn: con tên:TRẦN MINH CẢNH.hiện con là một sinh viên năm thứ tư. dang theo học ngành xây dựng của một trường đại học. năm nay con 24 tuổi.
Qua đây con cũng xin hỏi thầy về bệnh của con. Ngay từ học năm đầu con đã bị dau đầu, học không nổi và con đã đi khám nói con bị cao huyết ap, lúc đó con không biết bệnh đó là gì cả. Con cũng không quan tâm lắm, và đi khám bác sỹ cho thuốc là uồng thôi. uông được một tháng thì con không uống nữa vi thấy đỡ, con nhớ là bác sỹ cho 4,5 loại thuôc gì đó. sau thơi gian uống thuốc có thấy đỡ và học tiếp thêm được 2 năm nữa lại bị đau lại thi con đã đi kiểm tra lại toàn phần. làm rất nhiều kết quả xét nghiệm rồi bác sỹ cho kết luận là cao huyết ap vô căn. áp huyết thường là 150 /80. lúc đó con mới biết thực sự về bệnh cao huyết áp vô căn đến với con khi còn quá trẻ.
Con cảm thấy buồn khi đầu mình lúc nào cũng đau khi ngồi học.con đã không thích phải tháng nào cũng phải đến bệnh viện để lấy thuốc và cũng không uống thuốc nữa .nhưng con vẫn khoẻ và đi đá bóng được .nhưng sau một trận ốm vào cuối hè khi kết thúc học năm 2 thi con bị ôm. Sau trận ốm đó con thấy người không được khoẻ như trước nữa.vấn đi học được nhưng lúc nào cũng phải có thuốc huyết áp trong người. Không hiều vi sao mình bị vậy nữa. Con cũng lên mạng tìm đọc nhiều nhưng bài thuôc đông y, như hoa hè , uống tỏi nấu với đâu trắng, nói chung thấy cái nào hay uống mà không có phản ứng phụ con đều thử xem thế nào.
Kết quả không được như ý. con định nghỉ học về, vì bệnh không có thuôc chữa dứt điểm. Mói thanh niên mà đã phải uống thuốc huyết áp thì còn làm được gì cho đời được nữa. rồi con cũng cố gắng vừa mang bệnh học được hết một học kỳ I năm 3. Sau đó về tết thi con đổ bệnh nặng hơn. Con bệnh tưởng chừng sắp không sống được nữa. đi không được. đang nằm trên giường bệnh thì con được biết đến cô BÙI THỊ ĐOAN. giảng viên tiếng pháp trường đại học nông nghiệp 1 hà nội, người được mệnh danh đồi bàn tay nóng và cô đã chữa cho con. sau 3 ngày thì con đã thấy nhẹ người nhưng tự 1 mình đi vẫn không được. Sau 1 tháng được cô chữa ,cô vừa xoa vừa vuốt và lấy trứng cô thổi năng lượng, và để đánh hút hết độc trong người ra. Con phải đánh hơn 100 quả mới hết được độc tố trong người ra. Sau 1 tháng thi con ổn định bệnh về nhà và tập BÔ MÔM DƯƠNG SINH TÂM THỀ CỦA MÀ HAI HƯƠNG ĐẺ do cô ĐOAN đã chữa và tạp cho con, và con đã theo môn nay được 11tháng rồi. Tập con thấy khoẻ người không còn bị đau đầu và lưng như trước. Con có thể ngồi máy tính cá ngày cũng không bị đau lưng và đầu như trước. Nhưng có 1 kinh mạch bên huyệt Phong Trì bên trái vẫn bị tắc làm khó chịu 1 chút. Nhưng con ngủ vẫn ngon giấc. đã 11 tháng nay con không phải uống thuốc cũng không bị, với bị ốm vặt nữa. ngày nao con cũng tập môm DƯƠNG SINH TÂM THỂ.
Khi tập MÔN DƯƠNG SINH TÂM THẺ thi con đã chữa được khỏi cho rất nhiều người .đặc biệt nhất là 1 bác bị bệnh tim đã được 10 năm rồi mà con tác động có 10 ngày thi khỏi.và những ca nhẹ như đau tay chân đau đầu thì chỉ có 1 ,2 buồi là khỏi hẳn mặc dù mọi người không tập dưỡng sinh như con. Nhưng không hiều sao mà kinh mạch của mình vẫn chưa thông suốt. con muốn nhờ thày chỉ bảo giúp con.c on muốn học hỏi nhiều để sau này mình làm được nhiều điều giúp đỡ mợi người
con xin cán ơn thây
Đầu thư con xin chúc thầy năm mới an khang thinh vương.Chúc thầy có thêm nhiều thành công hơn nữa trong công việc,trong cuộc sống.
Tình cờ gặp được thầy trên mạng khi con tìm hiều về khí công chữa bệnh.
Con rất ngưỡng mộ thầy, mặc dù không được gặp thầy trực tiếp.
Con xin tự giới thiệu về mình luôn: con tên:TRẦN MINH CẢNH.hiện con là một sinh viên năm thứ tư. dang theo học ngành xây dựng của một trường đại học. năm nay con 24 tuổi.
Qua đây con cũng xin hỏi thầy về bệnh của con. Ngay từ học năm đầu con đã bị dau đầu, học không nổi và con đã đi khám nói con bị cao huyết ap, lúc đó con không biết bệnh đó là gì cả. Con cũng không quan tâm lắm, và đi khám bác sỹ cho thuốc là uồng thôi. uông được một tháng thì con không uống nữa vi thấy đỡ, con nhớ là bác sỹ cho 4,5 loại thuôc gì đó. sau thơi gian uống thuốc có thấy đỡ và học tiếp thêm được 2 năm nữa lại bị đau lại thi con đã đi kiểm tra lại toàn phần. làm rất nhiều kết quả xét nghiệm rồi bác sỹ cho kết luận là cao huyết ap vô căn. áp huyết thường là 150 /80. lúc đó con mới biết thực sự về bệnh cao huyết áp vô căn đến với con khi còn quá trẻ.
Con cảm thấy buồn khi đầu mình lúc nào cũng đau khi ngồi học.con đã không thích phải tháng nào cũng phải đến bệnh viện để lấy thuốc và cũng không uống thuốc nữa .nhưng con vẫn khoẻ và đi đá bóng được .nhưng sau một trận ốm vào cuối hè khi kết thúc học năm 2 thi con bị ôm. Sau trận ốm đó con thấy người không được khoẻ như trước nữa.vấn đi học được nhưng lúc nào cũng phải có thuốc huyết áp trong người. Không hiều vi sao mình bị vậy nữa. Con cũng lên mạng tìm đọc nhiều nhưng bài thuôc đông y, như hoa hè , uống tỏi nấu với đâu trắng, nói chung thấy cái nào hay uống mà không có phản ứng phụ con đều thử xem thế nào.
Kết quả không được như ý. con định nghỉ học về, vì bệnh không có thuôc chữa dứt điểm. Mói thanh niên mà đã phải uống thuốc huyết áp thì còn làm được gì cho đời được nữa. rồi con cũng cố gắng vừa mang bệnh học được hết một học kỳ I năm 3. Sau đó về tết thi con đổ bệnh nặng hơn. Con bệnh tưởng chừng sắp không sống được nữa. đi không được. đang nằm trên giường bệnh thì con được biết đến cô BÙI THỊ ĐOAN. giảng viên tiếng pháp trường đại học nông nghiệp 1 hà nội, người được mệnh danh đồi bàn tay nóng và cô đã chữa cho con. sau 3 ngày thì con đã thấy nhẹ người nhưng tự 1 mình đi vẫn không được. Sau 1 tháng được cô chữa ,cô vừa xoa vừa vuốt và lấy trứng cô thổi năng lượng, và để đánh hút hết độc trong người ra. Con phải đánh hơn 100 quả mới hết được độc tố trong người ra. Sau 1 tháng thi con ổn định bệnh về nhà và tập BÔ MÔM DƯƠNG SINH TÂM THỀ CỦA MÀ HAI HƯƠNG ĐẺ do cô ĐOAN đã chữa và tạp cho con, và con đã theo môn nay được 11tháng rồi. Tập con thấy khoẻ người không còn bị đau đầu và lưng như trước. Con có thể ngồi máy tính cá ngày cũng không bị đau lưng và đầu như trước. Nhưng có 1 kinh mạch bên huyệt Phong Trì bên trái vẫn bị tắc làm khó chịu 1 chút. Nhưng con ngủ vẫn ngon giấc. đã 11 tháng nay con không phải uống thuốc cũng không bị, với bị ốm vặt nữa. ngày nao con cũng tập môm DƯƠNG SINH TÂM THỂ.
Khi tập MÔN DƯƠNG SINH TÂM THẺ thi con đã chữa được khỏi cho rất nhiều người .đặc biệt nhất là 1 bác bị bệnh tim đã được 10 năm rồi mà con tác động có 10 ngày thi khỏi.và những ca nhẹ như đau tay chân đau đầu thì chỉ có 1 ,2 buồi là khỏi hẳn mặc dù mọi người không tập dưỡng sinh như con. Nhưng không hiều sao mà kinh mạch của mình vẫn chưa thông suốt. con muốn nhờ thày chỉ bảo giúp con.c on muốn học hỏi nhiều để sau này mình làm được nhiều điều giúp đỡ mợi người
con xin cán ơn thây