Hỏi và chữa bệnh

Kính gửi các học viên khí công y đạo Việt Nam!
Vừa rồi tôi có gửi thư hỏi thầy Ngọc và được biết thầy bận tu nên tôi đăng kí vào trang nhà để hỏi bệnh. Tôi đã uống bổ hư thang
17 chén và được thầy hướng dẫn tập kéo gối làm mề bụng và thở đan điền thần. Hiện tại họng tôi không còn đau nữa, đi ngoài phân đã màu vàng và có thành khuôn nhưng lưng eo bên trái, mông và chân trái không hề đỡ, đau đầu trái âm ỉ, bụng đau rê rê, thỉnh thoảng chân tê, tai trái ù và hành kinh thì ra rất nhiều. Một chi tiết tôi quên kể ra khi gửi thư hỏi thầy đỗ đức ngọc là: 2 móng ngón chân cái của tôi đau nhức lâu rồi, móng chân ngoăp vào đau nhức, mép ngoài của đùi phải có một nốt to màu nâu đen giống nốt ruồi khoảng 8 mm, thỉnh thoảng có hơi đau và ngứa, tôi có hỏi bác sĩ họ bảo đừng đụng vào. Khi uống bổ hư thang tôi thấy người sụt cân khoảng 1 kg, đặc biệt người khi ớn lạnh khi thì nóng,miệng rốp răng nhức,tôi có giảm liều vì có khi huyết áp quá tiêu chuẩn, có lúc lại tụt mạnh. Vì nhịp tim cao tôi có giảm quế 1 nửa nhưng giảm lại sôi bụng và ớn lạnh sau đó lại uống đúng đơn thuốc. ngày hôm nay tôi đo huyết áp buổi sáng trước khi ăn sáng:tay trái 114/71/87. tây phải: 114/77/88
Sau ăn sáng 30' : tay trái: 113/69/100. tay phải: 113/69/96
Buổi chiều sau ăn 30': tay trái 124/76/84. tay phải: 125/73/84
Tôi mong các học viên tư vấn ,góp ý cho tôi chữa đúng để tôi khỏi bênh, có lúc tôi rất bi quan nhưng sau đó tôi cố gắng làm đúng lời thầy Ngọc. Sau đây là toàn bộ thư kể bệnh của tôi đã gửi thầy ngọc:
Kính gửi thầy Đỗ Đức Ngọc!
Hôm 2/7 cháu có viết thư cho thầy mong thầy giúp cháu cách chữa bệnh bằng khí công. Chờ tin đến 6/7 cháu lại gửi tiếp cho thầy nhưng vẫn chưa có thư trả lời. Cháu nghĩ chắc thầy rất bận nên chưa trả lời được cho cháu. Vừa qua cháu có uống đơn thuốc tây đã hết thuốc nhưng cháu chỉ thấy đỡ đau khớp còn dạ dày không đỡ. Cháu xin trình bày lại cho thầy .
Cháu tên là Th - quê ở Nghệ An -Cháu đang ở Việt Nam. Vô tình cháu biết được thầy qua mạng mục tìm kiếm học khí công để chữa bệnh. Cháu rất mừng khi đọc được những lời chỉ dẫn của thầy rất tận tình tới những bệnh nhân mắc bệnh . Qua cách chữa bệnh của thầy, cháu mong muốn thầy giúp cháu chữa bệnh cho bản thân cháu để cháu có được sức khỏe tốt. Cháu xin kể bệnh để thầy biết ạ!
1,Năm nay cháu 39 tuổi. Năm 20 tuổi, cháu bị một trận ốm nặng: cảm hàn do mắc mưa mùa hè sau đó bị chảy máu cam, một thời gian sau thấy đau nhói ở thắt lưng trái - sau đó đau tê xuống mông trái - chân trái- cháu đi châm cứu nhưng không khỏi. một thời gian sau đau tiếp lưng trái đến vai gáy, đầu trái .
Cháu phải cứu một số huyệt ở đỉnh đầu, lưng (sau ngực) rồi thắt lưng - bệnh có đỡ nhưng không khỏi. Suốt từ đó nay cháu uống thuốc tây có, thuốc bắc có - có lẽ không khi nào cháu không có thuốc.
Đi khám chụp ở viện 108 bị thoái hóa thắt lưng cột sống , thoái hóa cột sống cổ và vôi hóa khớp xương chậu 2 bên ( bên trái nặng hơn) ,đau háng trái, người thì sợ lạnh , chân tay lạnh, suy nhược.Tay mặt ngoài mát, trong lòng thì nóng. Đầu đau âm ỉ suốt. Huyết áp thấp , tay tê đến cả bàn tay, gan bàn tay, đau cổ tay.Vai như không có cảm giác gì. Chân trái yếu và nhỏ hơn chân phải, đau tê rút đến mắt cá, gan bàn chân. Còn lưng đau âm ỉ suốt. Người cháu gầy khô, yếu , da xanh xao, bơ phờ, giấc ngủ không ngon, luôn chập chờn. May mà cháu ăn được không thì đâu còn sức lực nữa để làm việc nhẹ.
2,Năm 22 tuổi cháu lại bị cảm biến chứng sang kiết lị , đi ra máu rất nặng, từ đó đến nay đường ruột cháu rất yếu, thường bị táo bón , kiết lị rồi bị trĩ nội , đi ngoài ra máu tươi . Năm 2001, cháu lại đau dạ dày đại tràng đến nay vẫn không khỏi . Cách đây 2 năm cháu đi nội soi dạ dày bị xung huyết hang vị, viêm trợt rải rác hang vị. Đau âm ỉ bên phải dạ dày, có 2 lần đau nặng phải cấp cứu. Đau âm ỉ dọc đại tràng bên phải.Đi ngoài khi thì táo, khi thì không thành khuôn, phân lúc đen, lúc màu nâu, dẻo, có cảm giác không hết lúc đi ngoài. Khi nào rặn nhiều thì bị trĩ chảy máu tươi. Nam 2003, cháu có đi khám ở bệnh viện Bạch Mai bị trĩ nội độ 2 và đã thắt trĩ nhưng vẫn bị lại.Nếu ăn vải, nhãn, cá chiên, đồ nóng,cay.. là bị.Đặc biệt đồ mát thì bụng nhẹ đỡ nóng hơn nhưng người lại đau nhức rất khó chịu, còn khi uống thuốc khớp đỡ thì bụng lại nóng đau râm ran, rê rê cả ngày.Vừa rồi cháu đi khám ở viện 108 bị viêm trợt rải rác hang vị.
3, Bụng dưới cháu căng tức, có cảm giác trệ xuống, đi tiểu có lúc không hết, ngưng rồi lại ra nhưng khó thoát hết. Có lúc đi hết.
Năm 2010 , cháu đi siêu âm họ bảo có cặn ở thận trái.
4,Ngực cháu luôn bó tức, muốn hít thật sâu, hơi thở ngắn.Ngực nóng khô. Đi khám họ bảo viêm phế quản thể hen. Hít phải mùi xăng dầu, thuốc lá ,..là không chịu được.Đau 2 huyệt sau lưng đối diện phổi.Họng hay đau bên trái vì cắt abi đan còn sót.Đờm trắng loảng có cảm giác cứ ứ ở cổ họng , khạc ra ít, khó ra, không ho nhưng ứ tức ở ngực
5, Răng cháu luôn đau âm ỉ, viêm chân răn, nướu răng, ăn thức ăn nóng luôn bị rốp miệng và kèm theo nhức răng.Nhất là về mùa hè.
6, Sinh lí cháu giảm, không có ham muốn sinh lí.
7, Cháu bị đau xoang nữa, chỉ nhức khi thời tiết thay đổi.Đi chụp họ bảo hẹp xoang trán, viêm xoang mũi
8. Kinh nguyệt ra nhiều, thời gian chỉ 3 ngày nhưng lượng máu nhiều, màu đỏ không tươi.
Vừa rồi cháu đi khám bệnh viện 108 và họ cho đơn thuốc tổng hợp, cháu đã uống kết hợp tập 32 động tác khí công của thầy thấy có đỡ đau khớp. Huyết áp có tăng nhưng dạ dày không đỡ, có cảm giác nóng rát, khó chịu. Đi ngoài 2 lần ra máu tươi khi lau.Đi ngoài có hôm 1 ngày 1 lần , có hôm 3 ngày 1 lần.Cháu có xem một số căn bệnh thầy đã tư vấn chữa cho nhiều người nhưng có những bệnh giống mình, cũng có những bênh khống giống cháu sợ áp dụng không đúng sẽ xẩy ra nặng hơn. Hằng ngày cháu vẫn tập khí công đều đặn và rất mệt, có lúc hoa mắt có lẽ cháu bị thiếu máu nặng.
Mong thầy tư vấn cho cháu cách chữa bệnh.Chỉ cho cháu nên tập những động tác khí công nào cho phù hợp với bẹnh cháu, cách ăn uống để chữa bệnh. Cháu vô cùng cảm ơn thầy!
Chờ tin của thầy từng ngày!
thach hoan hoanthach09@gmail.com
Vừa rồi tôi có gửi thư hỏi thầy Ngọc và được biết thầy bận tu nên tôi đăng kí vào trang nhà để hỏi bệnh. Tôi đã uống bổ hư thang
17 chén và được thầy hướng dẫn tập kéo gối làm mề bụng và thở đan điền thần. Hiện tại họng tôi không còn đau nữa, đi ngoài phân đã màu vàng và có thành khuôn nhưng lưng eo bên trái, mông và chân trái không hề đỡ, đau đầu trái âm ỉ, bụng đau rê rê, thỉnh thoảng chân tê, tai trái ù và hành kinh thì ra rất nhiều. Một chi tiết tôi quên kể ra khi gửi thư hỏi thầy đỗ đức ngọc là: 2 móng ngón chân cái của tôi đau nhức lâu rồi, móng chân ngoăp vào đau nhức, mép ngoài của đùi phải có một nốt to màu nâu đen giống nốt ruồi khoảng 8 mm, thỉnh thoảng có hơi đau và ngứa, tôi có hỏi bác sĩ họ bảo đừng đụng vào. Khi uống bổ hư thang tôi thấy người sụt cân khoảng 1 kg, đặc biệt người khi ớn lạnh khi thì nóng,miệng rốp răng nhức,tôi có giảm liều vì có khi huyết áp quá tiêu chuẩn, có lúc lại tụt mạnh. Vì nhịp tim cao tôi có giảm quế 1 nửa nhưng giảm lại sôi bụng và ớn lạnh sau đó lại uống đúng đơn thuốc. ngày hôm nay tôi đo huyết áp buổi sáng trước khi ăn sáng:tay trái 114/71/87. tây phải: 114/77/88
Sau ăn sáng 30' : tay trái: 113/69/100. tay phải: 113/69/96
Buổi chiều sau ăn 30': tay trái 124/76/84. tay phải: 125/73/84
Tôi mong các học viên tư vấn ,góp ý cho tôi chữa đúng để tôi khỏi bênh, có lúc tôi rất bi quan nhưng sau đó tôi cố gắng làm đúng lời thầy Ngọc. Sau đây là toàn bộ thư kể bệnh của tôi đã gửi thầy ngọc:
Kính gửi thầy Đỗ Đức Ngọc!
Hôm 2/7 cháu có viết thư cho thầy mong thầy giúp cháu cách chữa bệnh bằng khí công. Chờ tin đến 6/7 cháu lại gửi tiếp cho thầy nhưng vẫn chưa có thư trả lời. Cháu nghĩ chắc thầy rất bận nên chưa trả lời được cho cháu. Vừa qua cháu có uống đơn thuốc tây đã hết thuốc nhưng cháu chỉ thấy đỡ đau khớp còn dạ dày không đỡ. Cháu xin trình bày lại cho thầy .
Cháu tên là Th - quê ở Nghệ An -Cháu đang ở Việt Nam. Vô tình cháu biết được thầy qua mạng mục tìm kiếm học khí công để chữa bệnh. Cháu rất mừng khi đọc được những lời chỉ dẫn của thầy rất tận tình tới những bệnh nhân mắc bệnh . Qua cách chữa bệnh của thầy, cháu mong muốn thầy giúp cháu chữa bệnh cho bản thân cháu để cháu có được sức khỏe tốt. Cháu xin kể bệnh để thầy biết ạ!
1,Năm nay cháu 39 tuổi. Năm 20 tuổi, cháu bị một trận ốm nặng: cảm hàn do mắc mưa mùa hè sau đó bị chảy máu cam, một thời gian sau thấy đau nhói ở thắt lưng trái - sau đó đau tê xuống mông trái - chân trái- cháu đi châm cứu nhưng không khỏi. một thời gian sau đau tiếp lưng trái đến vai gáy, đầu trái .
Cháu phải cứu một số huyệt ở đỉnh đầu, lưng (sau ngực) rồi thắt lưng - bệnh có đỡ nhưng không khỏi. Suốt từ đó nay cháu uống thuốc tây có, thuốc bắc có - có lẽ không khi nào cháu không có thuốc.
Đi khám chụp ở viện 108 bị thoái hóa thắt lưng cột sống , thoái hóa cột sống cổ và vôi hóa khớp xương chậu 2 bên ( bên trái nặng hơn) ,đau háng trái, người thì sợ lạnh , chân tay lạnh, suy nhược.Tay mặt ngoài mát, trong lòng thì nóng. Đầu đau âm ỉ suốt. Huyết áp thấp , tay tê đến cả bàn tay, gan bàn tay, đau cổ tay.Vai như không có cảm giác gì. Chân trái yếu và nhỏ hơn chân phải, đau tê rút đến mắt cá, gan bàn chân. Còn lưng đau âm ỉ suốt. Người cháu gầy khô, yếu , da xanh xao, bơ phờ, giấc ngủ không ngon, luôn chập chờn. May mà cháu ăn được không thì đâu còn sức lực nữa để làm việc nhẹ.
2,Năm 22 tuổi cháu lại bị cảm biến chứng sang kiết lị , đi ra máu rất nặng, từ đó đến nay đường ruột cháu rất yếu, thường bị táo bón , kiết lị rồi bị trĩ nội , đi ngoài ra máu tươi . Năm 2001, cháu lại đau dạ dày đại tràng đến nay vẫn không khỏi . Cách đây 2 năm cháu đi nội soi dạ dày bị xung huyết hang vị, viêm trợt rải rác hang vị. Đau âm ỉ bên phải dạ dày, có 2 lần đau nặng phải cấp cứu. Đau âm ỉ dọc đại tràng bên phải.Đi ngoài khi thì táo, khi thì không thành khuôn, phân lúc đen, lúc màu nâu, dẻo, có cảm giác không hết lúc đi ngoài. Khi nào rặn nhiều thì bị trĩ chảy máu tươi. Nam 2003, cháu có đi khám ở bệnh viện Bạch Mai bị trĩ nội độ 2 và đã thắt trĩ nhưng vẫn bị lại.Nếu ăn vải, nhãn, cá chiên, đồ nóng,cay.. là bị.Đặc biệt đồ mát thì bụng nhẹ đỡ nóng hơn nhưng người lại đau nhức rất khó chịu, còn khi uống thuốc khớp đỡ thì bụng lại nóng đau râm ran, rê rê cả ngày.Vừa rồi cháu đi khám ở viện 108 bị viêm trợt rải rác hang vị.
3, Bụng dưới cháu căng tức, có cảm giác trệ xuống, đi tiểu có lúc không hết, ngưng rồi lại ra nhưng khó thoát hết. Có lúc đi hết.
Năm 2010 , cháu đi siêu âm họ bảo có cặn ở thận trái.
4,Ngực cháu luôn bó tức, muốn hít thật sâu, hơi thở ngắn.Ngực nóng khô. Đi khám họ bảo viêm phế quản thể hen. Hít phải mùi xăng dầu, thuốc lá ,..là không chịu được.Đau 2 huyệt sau lưng đối diện phổi.Họng hay đau bên trái vì cắt abi đan còn sót.Đờm trắng loảng có cảm giác cứ ứ ở cổ họng , khạc ra ít, khó ra, không ho nhưng ứ tức ở ngực
5, Răng cháu luôn đau âm ỉ, viêm chân răn, nướu răng, ăn thức ăn nóng luôn bị rốp miệng và kèm theo nhức răng.Nhất là về mùa hè.
6, Sinh lí cháu giảm, không có ham muốn sinh lí.
7, Cháu bị đau xoang nữa, chỉ nhức khi thời tiết thay đổi.Đi chụp họ bảo hẹp xoang trán, viêm xoang mũi
8. Kinh nguyệt ra nhiều, thời gian chỉ 3 ngày nhưng lượng máu nhiều, màu đỏ không tươi.
Vừa rồi cháu đi khám bệnh viện 108 và họ cho đơn thuốc tổng hợp, cháu đã uống kết hợp tập 32 động tác khí công của thầy thấy có đỡ đau khớp. Huyết áp có tăng nhưng dạ dày không đỡ, có cảm giác nóng rát, khó chịu. Đi ngoài 2 lần ra máu tươi khi lau.Đi ngoài có hôm 1 ngày 1 lần , có hôm 3 ngày 1 lần.Cháu có xem một số căn bệnh thầy đã tư vấn chữa cho nhiều người nhưng có những bệnh giống mình, cũng có những bênh khống giống cháu sợ áp dụng không đúng sẽ xẩy ra nặng hơn. Hằng ngày cháu vẫn tập khí công đều đặn và rất mệt, có lúc hoa mắt có lẽ cháu bị thiếu máu nặng.
Mong thầy tư vấn cho cháu cách chữa bệnh.Chỉ cho cháu nên tập những động tác khí công nào cho phù hợp với bẹnh cháu, cách ăn uống để chữa bệnh. Cháu vô cùng cảm ơn thầy!
Chờ tin của thầy từng ngày!
thach hoan hoanthach09@gmail.com