xin nhờ các thầy cao tay chỉ dùm cách chữa 1 bệnh nhân
Thuongnhan có quen 1 chị ở Hà Nội, bị bệnh nặng đã nhiều năm, chị là 1 người tu hành rất giỏi và rất từ bi, tình yêu thương của chị đối với chúng sanh làm cho mọi người phải nể phục. Chị là 1 y sỹ và đang làm việc tại 1 bệnh viện ở Hà Nội. Sau đây là tình tiết bệnh của chị, mặc dù không có số đo áp huyết nhưng các thầy giỏi cũng có thể nhận biết được bệnh:
Mình bị viêm loét dạ dày - hành tá tràng đã 17 năm rồi ( từ ngày con còn bé tẹo . 8 tuổi ấy ạ).
và bị thấp tim ( bệnh do liên cầu khuẩn tấn công vào cả các khớp và cả tim) được 10 năm, mình có tiêm 7 năm thuốc kháng sinh chậm để khống chế vi khuẩn, dù đang tiêm thì mình vẫn bị tái phát vài lần ( dù mọi người tiêm 28 ngày /mũi còn con phải tiêm 21 ngày / mũi), và bác sỹ chỉ định mình phải tiêm cả đời, nhưng mình bỏ tiêm 3 năm rồi( vì đau quá bạn ạ, tiêm làm mình đau phát sốt 3 ngày sau mũi tiêm liền, thậm chí có lần tiêm xong đi tập tễnh , mọi người nhìn mình và thì thầm với nháu là- tội nghiệp con bé con, xinh xắn thế mà thọt ). giờ cái khớp mình nó cũng không ổn, trời lạnh hay dở giời là mình lại ôm chân khóc huhu vì đau quá chịu không nổi, nhất là 2 cái đầu gối ( mùa đông luôn là cực hình với mình ấy).
mình không hấp thu được canxi trong thức ăn nên mình thường xuyên bị thiếu canxi xương, triệu chứng là buốt và tê liệt không cử động nổi, cái này thì tùy lúc mình hoạt động cái chi nào nhiều thì nó bị đau cái chi ấy( cái buốt sợ lắm, như bị gãy xương ấy) nên mình thường xuyên phải bổ xung viên uống.( ngay lúc mình đang viết cho bạn , mình cũng phải đánh máy bằng tay phải vì tay trái của mình đang buốt và tê liệt luôn)
mình có cơ địa dị ứng, dị ứng mùi hoa, dị ứng thời tiết, dị ứng thức ăn( nhất là tôm, cua, nhộng, rau cải xoong...), tôm và cua thì mình chỉ ngửi mùi cũng bị chứ không nói đến ăn , khi dị ứng thì ngứa mẩn người, nôn, đau bụng, đi ngoài, và khó thở.
mình bị viêm xoang và viêm mũi dị ứng nên rất hay atxi và ngạt mũi.rồi đau họng và viêm phế quản ( mình sợ nhất đau họng vì họng mình lúc nào cũng có liên cầu nên sợ bị chạy vào tim lần nữa mà không kịp điều trị). vì viêm xoang nên có nhiều mủ, phải uống long đờm thì mới ra được và đỡ đau họng, nhưng uống vào thì lại đau dạ dày, mà không uống thì đờm chảy xuống gây ho( mình biết ho thực chất là phản xạ đẩy đờm ra). kháng sinh thì mình dùng tất cả các loại mạnh nhất( cả uống và thậm chí cả tiêm nhưng không ăn thua), lần nào bị cũng phải 2,3 tháng mới đỡ chút.
mình hay bị ho vào mùa thu và mùa xuân ( khi thời tiết ẩm, và giao mùa, nhưng chủ yếu là mùa thu). mình ho khắp cả ngày, tiếng ho trong và cao, nghe như ho gió, ho khan. ho nhiều lúc tối và đêm, nhất là khi gặp lạnh.
mình rất hay bị lạnh nên không thích quạt, không thích đồ mát ( mọi người còn đang nằm quạt thì mình đã vác chăn bông ra ngủ, vì lạnh quá mình không ngủ nổi). nhưng mình ghét uống nước ấm( vì cứ uống là khô họng lại ho, mà uống nước mát thì đau dạ dày).
Da mình mát lạnh, chân tay lúc nào cũng lạnh ( nhất là mùa đông, dù ngâm chân tay bằng nước gừng muối nóng cho đỏ ửng lên , rồi đi tất chân nhưng không thể ấm lên nổi), nên mình thích ngủ với mẹ để mẹ ủ ấm cho.hihi Grin Grin Grin
mình không biết đói bao giờ, dù nhịn 1, 2 ngày, nó chỉ lả người đi. và mình không muốn ăn gì cả ( chỉ muốn uống nước lọc rồi chui vào giường nằm cả ngày, nhưng nếu mình ép con phải ăn để sống thì con vẫn ăn bình thường, nhưng ít khi mình thèm ăn cái gì).
mình thường xuyên đại tiện táo bón, đến nỗi đi ra cả máu, lâu dần thành trĩ luôn, nhưng những hôm mình bị lanh bụng thì đi tiêu chảy luôn( chả ngày nào mình thấy nó bình thường như mọi người cả).
mình rất hay đau đầu, chóng mặt, và đau vai gáy, tê cả cái tay luôn.
uhm. nói chung vì mình không biết bạn học đông y hay tây y nên mình nói rõ như vậy, bạn theo tây y đọc cũng sẽ biết bệnh mà theo đông y thì đọc cũng biết chẩn đoán luôn rồi.
Thật ra ngày xưa mình có học về đông y, nhưng khi ra làm việc thì mình làm bên chẩn đoán hình ảnh. công việc chính là : Siêu âm, Điện tim, điện não đồ, và đo chức năng hô hấp. Vì thế dần dần mình quên đi nhiều đông y. Hơn nữa mình hiểu rõ bản thân mình quá nên mình bị rối, không biết phải điều chỉnh thuốc làm sao, cho cái nào cũng thấy không ổn( người ta hay nói dao sắc không gọt được chuôi , nên chắc là nó thế bạn ạ).
mình quên không nói với bạn, mình có bệnh liên quan đến máu, gia đình mình có gen bệnh : máu khó đông ( Tiểu cầu thấp, nên mình mà có bị thương thì khó lành lắm, nó sẽ càng loét ra rộng hơn nên mình sống ngày nào cũng dùng thuốc kháng sinh, không thì cũng sẵn sàng khi không ổn là uống kháng sinh ngay).
độ 1 tuần nay mình sốt ly bì, đi ngoài phân lỏng liên tục, và vẫn ho.đi không cầm được, ăn gì vào chỉ 1 lát sau là ra hết, không ngấm chút gì vào người nên rất mệt. uhm. nhưng mình có dùng thuốc, dù tác dụng không nhanh như những người khác thì mình đến hôm nay cũng có đỡ chút rồi.
xin sự giúp đỡ của các thầy.
Mình bị viêm loét dạ dày - hành tá tràng đã 17 năm rồi ( từ ngày con còn bé tẹo . 8 tuổi ấy ạ).
và bị thấp tim ( bệnh do liên cầu khuẩn tấn công vào cả các khớp và cả tim) được 10 năm, mình có tiêm 7 năm thuốc kháng sinh chậm để khống chế vi khuẩn, dù đang tiêm thì mình vẫn bị tái phát vài lần ( dù mọi người tiêm 28 ngày /mũi còn con phải tiêm 21 ngày / mũi), và bác sỹ chỉ định mình phải tiêm cả đời, nhưng mình bỏ tiêm 3 năm rồi( vì đau quá bạn ạ, tiêm làm mình đau phát sốt 3 ngày sau mũi tiêm liền, thậm chí có lần tiêm xong đi tập tễnh , mọi người nhìn mình và thì thầm với nháu là- tội nghiệp con bé con, xinh xắn thế mà thọt ). giờ cái khớp mình nó cũng không ổn, trời lạnh hay dở giời là mình lại ôm chân khóc huhu vì đau quá chịu không nổi, nhất là 2 cái đầu gối ( mùa đông luôn là cực hình với mình ấy).
mình không hấp thu được canxi trong thức ăn nên mình thường xuyên bị thiếu canxi xương, triệu chứng là buốt và tê liệt không cử động nổi, cái này thì tùy lúc mình hoạt động cái chi nào nhiều thì nó bị đau cái chi ấy( cái buốt sợ lắm, như bị gãy xương ấy) nên mình thường xuyên phải bổ xung viên uống.( ngay lúc mình đang viết cho bạn , mình cũng phải đánh máy bằng tay phải vì tay trái của mình đang buốt và tê liệt luôn)
mình có cơ địa dị ứng, dị ứng mùi hoa, dị ứng thời tiết, dị ứng thức ăn( nhất là tôm, cua, nhộng, rau cải xoong...), tôm và cua thì mình chỉ ngửi mùi cũng bị chứ không nói đến ăn , khi dị ứng thì ngứa mẩn người, nôn, đau bụng, đi ngoài, và khó thở.
mình bị viêm xoang và viêm mũi dị ứng nên rất hay atxi và ngạt mũi.rồi đau họng và viêm phế quản ( mình sợ nhất đau họng vì họng mình lúc nào cũng có liên cầu nên sợ bị chạy vào tim lần nữa mà không kịp điều trị). vì viêm xoang nên có nhiều mủ, phải uống long đờm thì mới ra được và đỡ đau họng, nhưng uống vào thì lại đau dạ dày, mà không uống thì đờm chảy xuống gây ho( mình biết ho thực chất là phản xạ đẩy đờm ra). kháng sinh thì mình dùng tất cả các loại mạnh nhất( cả uống và thậm chí cả tiêm nhưng không ăn thua), lần nào bị cũng phải 2,3 tháng mới đỡ chút.
mình hay bị ho vào mùa thu và mùa xuân ( khi thời tiết ẩm, và giao mùa, nhưng chủ yếu là mùa thu). mình ho khắp cả ngày, tiếng ho trong và cao, nghe như ho gió, ho khan. ho nhiều lúc tối và đêm, nhất là khi gặp lạnh.
mình rất hay bị lạnh nên không thích quạt, không thích đồ mát ( mọi người còn đang nằm quạt thì mình đã vác chăn bông ra ngủ, vì lạnh quá mình không ngủ nổi). nhưng mình ghét uống nước ấm( vì cứ uống là khô họng lại ho, mà uống nước mát thì đau dạ dày).
Da mình mát lạnh, chân tay lúc nào cũng lạnh ( nhất là mùa đông, dù ngâm chân tay bằng nước gừng muối nóng cho đỏ ửng lên , rồi đi tất chân nhưng không thể ấm lên nổi), nên mình thích ngủ với mẹ để mẹ ủ ấm cho.hihi Grin Grin Grin
mình không biết đói bao giờ, dù nhịn 1, 2 ngày, nó chỉ lả người đi. và mình không muốn ăn gì cả ( chỉ muốn uống nước lọc rồi chui vào giường nằm cả ngày, nhưng nếu mình ép con phải ăn để sống thì con vẫn ăn bình thường, nhưng ít khi mình thèm ăn cái gì).
mình thường xuyên đại tiện táo bón, đến nỗi đi ra cả máu, lâu dần thành trĩ luôn, nhưng những hôm mình bị lanh bụng thì đi tiêu chảy luôn( chả ngày nào mình thấy nó bình thường như mọi người cả).
mình rất hay đau đầu, chóng mặt, và đau vai gáy, tê cả cái tay luôn.
uhm. nói chung vì mình không biết bạn học đông y hay tây y nên mình nói rõ như vậy, bạn theo tây y đọc cũng sẽ biết bệnh mà theo đông y thì đọc cũng biết chẩn đoán luôn rồi.
Thật ra ngày xưa mình có học về đông y, nhưng khi ra làm việc thì mình làm bên chẩn đoán hình ảnh. công việc chính là : Siêu âm, Điện tim, điện não đồ, và đo chức năng hô hấp. Vì thế dần dần mình quên đi nhiều đông y. Hơn nữa mình hiểu rõ bản thân mình quá nên mình bị rối, không biết phải điều chỉnh thuốc làm sao, cho cái nào cũng thấy không ổn( người ta hay nói dao sắc không gọt được chuôi , nên chắc là nó thế bạn ạ).
mình quên không nói với bạn, mình có bệnh liên quan đến máu, gia đình mình có gen bệnh : máu khó đông ( Tiểu cầu thấp, nên mình mà có bị thương thì khó lành lắm, nó sẽ càng loét ra rộng hơn nên mình sống ngày nào cũng dùng thuốc kháng sinh, không thì cũng sẵn sàng khi không ổn là uống kháng sinh ngay).
độ 1 tuần nay mình sốt ly bì, đi ngoài phân lỏng liên tục, và vẫn ho.đi không cầm được, ăn gì vào chỉ 1 lát sau là ra hết, không ngấm chút gì vào người nên rất mệt. uhm. nhưng mình có dùng thuốc, dù tác dụng không nhanh như những người khác thì mình đến hôm nay cũng có đỡ chút rồi.
xin sự giúp đỡ của các thầy.