Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Huyết khối tĩnh mạch

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 12 25, 2011 5:03 pm
gửi bởi admin
Kính gửi thầy: Đỗ đức Ngọc!

Năm mới sắp tới , con kính chúc thầy cùng gia đình _Dồi dào sức khỏe,an khang,thịnh vượng. Con xin thầy bắt bệnh và có lời khuyên cho con:

Vừa qua,vào lúc 11h đêm con bị nôn khan,một nửa người bên trái,mặt thấy mát mát,tay trái và chân khi con nằm nghiêng lúc trở mình thấy nặng nặng chân
tay. Con hoảng quá gọi điện cho bác sỹ đến khám và nói tai biến nhẹ, lúc ấy huyết áp của con 150/85 và con đang bị sốt viềm phế quản.Còn thầy thuốc đông y đến khám thì bảo là bị trúng gió , nếu thầy thuốc đông y đến muộn một chút thì người nhà đã cho con uống An cung ngưu hoàng rồi ạ!

Hai hôm sau con đi chụp xi ti não thì không bị sao cả. Vì con uống kháng sinh không đõ viêm phế quản(thuốc Zinat) mà vẫn sốt cao 38-39độ, còn nổi hạch ở bên tai trái chạy ngang đến họng làm khó thở .Con vào cấp cứu ở bệnh viện, siêu âm thấy có huyết khối ở tĩnh mạch dưới đòn vai trái B/S nói là đã bị đóng bánh, còn bị tràn dịch màng phổi nhẹ .Nằm 12 ngày ở phòng cc .Con phải làm xiti tất cả nội tạng và xét nghệm u bướu cũng không thấy gì. B/S hỏi có tiêm truyền gì không? Con nhớ ra 2 tháng trước có đi tiêm thuốc chống thoái hóa vào khớp vai trái và bị dị ứng thuốc .lúc trước khi tiêm có thử phản ứng rồi không sao ,tiêm song còn nằm lại 15 phút .Khi về đến nhà con thấy mặt đỏ tai bị tím bầm , con gọi điện hỏi lại G/Sư cho con tiêm thuốc bác ấy bảo không sao cứ nghỉ ngơi là hêt.Con ngủ thiếp đến 6h tối mới dậy được.

Hiện nay con ra viện được K/L: Nhiễm trùng do tiêm, huyết khối tĩnh mạch, Về nhà hàng ngày con đang uống thuốc chống đông thuốc hạ huyết áp và
thuốc tim, hàng tuần vào viện siêu âm tĩnh mạch. Còn ở nhà con đang châm cứu và mát sa bấm huyệt đạo. Con thấy cánh tay trái đỡ bị sưng và mầu da tay trái sẫm mầu hơn tay phải .Con xin thầy lời khuyên và cách chữa bệnh. Bệnh của con là bệnh gì ạ! Con xin cảm ơn thầy nhiều.

Địa chỉ của con là: ngocmac9@gmail.com

Re: Huyết khối tĩnh mạch

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 12 25, 2011 10:50 pm
gửi bởi Phoenix
Lời khuyên đầu tiên đầu tiên từ KCYĐ là anh/chị cung cấp giúp cho số đo huyết áp và nhịp tim.

Re: Huyết khối tĩnh mạch

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 31, 2011 10:50 am
gửi bởi Ngọc Mạc
Tôi Xin trân thành cảm ơn đến quí vị! Vì là thành viên mới quá nên tôi chưa hiểu 3 chỉ số, hôm đó chỉ số áp huyết là 150/85/98hay hơn 100gì đó vì tôi đang bị sốt 38độ. bị đau cả người vừa phải uống hạ sốt pa na dol và kháng sinh.Có lúc lên tới 116 và 117 ,Tôi nhớ là tôi hỏi bác sỹ đông y sao tim em đập gì mà cao thế? ông ấy hỏi lại cao thế mà còn hỏi được à, và nói với tôi là em không làm sao ,chỉ bị trúng gió thôi, tôi xin được nói thêm một chi tiết này nữa .Trước khi tôi bị nôn là đêm thứ 7 thì từ đầu tuần từ sáng thu 2 đến sáng thứ 7 tôi có đến bác sỹ đông y đó trâm mồi ngải để chữa đau khớp gối trái và giảm béo ,và đã uống 10 thang thuốc bắc cúa bác sỹ đông y . 5thang đầu thì bị co quắp chân từ 3h đến sáng đau vã mồi hôi không ngủ được .Còn 5 thang sau vừa bị đau dạ dầy vả bị ngứa . Tôi có nói với bác sỹ đông y . Ông ấy bảo là tôi không phải bị đau dạ dầy đến ông trâm mòi ngải hết ngứa ,còn dạ dầy thì tôi uống thuốc tây vì trước đây từ năm 2002 nội soi có vi khuẩn HP .Sau khi khỏi đau dạ dầy tôi mới đến trâm mồi ngải và bị sốt . Nói thực với quí vị đến giờ tôi không hiểu huyết khối đến từ đâu nữa và tôi củng hỏi bác sỹ tây y nói là kết luận huyết khối do tiêm khớp vai là không đúng .Tôi còn bị hở nhẹ van ĐMC trong độ cho phép ,trước khi đến uống thuốc bắc bác sỹ đông y yêu cầu đi làm một xét nghiệm máu và siêu âm tim điện tim đều bình thương và trong đọ cho phép ,cholesterol 6,87 LDL 4,35 HDL 1,9 còn đường huyết 5,6 Ure máu 7,6 làm Miễn dịch CEA 4,81(tăng).Hôm nay tôi nhận được thư từ Phoenix,tôi xin trân thành cảm ơn!mong quí vị xem tiếp thư hỏi bệnh của tôi nha! Bắt bệnh cho tôi và cho tôi lời khuyên từ KCYD(CAE của tôi khi làm xét nghiệm tại bệnh viện là 3.11 ,sau xét nghiệm trước là 1 tháng ) Kinh thư - Chúc quí vị một năm mới AN KHANG-THỊNH VƯỢNG -Đem nhiều điều tốt lành đến mọi người nhé!Xin cảm ơn! à quên tôi năm nay là 54t(1957).Đang bị thoái hóa 2 khớp gối lưng, cổ nữa .