Ung Thư bị đau thắt lưng không ngồi được để tập luyện
kính gửi thầy Đỗ Đức Ngọc!
Bố con năm nay 72 tuổi, bệnh viện kết luận là bị ung thư giai đoạn giữa cần phải điều trị bằng tia phóng xạ.Gia đình hết sức đau buồn khi nghe tin này vì điều kiện sức khoẻ của bố con yếu, không thể đủ sức điều trị bằng phóng xạ được.Con đọc và thấy thầy có phương pháp tự chữa bệnh tại nhà được nhưng bố con giờ bị chèn ép nên đau 2 thắt lưng không ngồi dạy được nên không ngồi dạy tập luyện được.Con mong được thầy hướng dẫn để bố con có thể vượt lên bệnh tật, không còn đau đớn nữa.Gia đình con cũng đã cố gắng nghe ngóng tìm hiểu các bài thuốc dân gian mong chữa trị được bệnh cho bố con nhưng khả năng cũng không khả quan. Vô tình chị em con đọc được các thông tin và bài viết của thầy nên đã viết thư và chờ mong hồi âm của thầy.con cũng đã đọc bài viết của thầy cho bố con nghe,và niệm đức phật phù hộ cho bố con được gặp thày gặp thuốc.Những lúc cụ đau đớn chị con đã ngồi niệm và bảo cụ niệm Phật để ngài ban cho vượt qua đau đớn.Nhờ vậy trong cả quá trình đi bệnhviện điều trị cụ đã gặp rất nhiều may mắn.Nên con luôn tin tưởng bệnh tật của cụ cũng sẽ được sự gia hộ và may mắn.gia đình con rất mong thư của thầy và được thầy hướng dẫn !
Loan Lê Thị - leloangt@gmail.com
Bố con năm nay 72 tuổi, bệnh viện kết luận là bị ung thư giai đoạn giữa cần phải điều trị bằng tia phóng xạ.Gia đình hết sức đau buồn khi nghe tin này vì điều kiện sức khoẻ của bố con yếu, không thể đủ sức điều trị bằng phóng xạ được.Con đọc và thấy thầy có phương pháp tự chữa bệnh tại nhà được nhưng bố con giờ bị chèn ép nên đau 2 thắt lưng không ngồi dạy được nên không ngồi dạy tập luyện được.Con mong được thầy hướng dẫn để bố con có thể vượt lên bệnh tật, không còn đau đớn nữa.Gia đình con cũng đã cố gắng nghe ngóng tìm hiểu các bài thuốc dân gian mong chữa trị được bệnh cho bố con nhưng khả năng cũng không khả quan. Vô tình chị em con đọc được các thông tin và bài viết của thầy nên đã viết thư và chờ mong hồi âm của thầy.con cũng đã đọc bài viết của thầy cho bố con nghe,và niệm đức phật phù hộ cho bố con được gặp thày gặp thuốc.Những lúc cụ đau đớn chị con đã ngồi niệm và bảo cụ niệm Phật để ngài ban cho vượt qua đau đớn.Nhờ vậy trong cả quá trình đi bệnhviện điều trị cụ đã gặp rất nhiều may mắn.Nên con luôn tin tưởng bệnh tật của cụ cũng sẽ được sự gia hộ và may mắn.gia đình con rất mong thư của thầy và được thầy hướng dẫn !
Loan Lê Thị - leloangt@gmail.com