Kính thưa thầy Đỗ Đức Ngọc !
Con tên Lê Long Ẩn năm nay đã được 21 tuổi ..thưa thầy , gia đình con vốn là phật tử lâu năm trong Phật Giáo ...ba con là nhạc sỹ sáng tác nhạc Phật Giáo . Con và mẹ là ca sỹ hát nhạc Phật Giáo ....nhưng khoảng 3 năm nay con bị 1 cái nghiệp là bị viêm mũi xoang xuất tiết ( đây là bệnh do bác sỹ bệnh viện Tai - Mũi - Họng ) chẩn đoán...nhưng con uống thuốc 1 thời gian vẫn không thấy hết . 2 lỗ mũi con hơi nghẹt , lâu lâu lấy hơi lên như không lấy đủ khí oxy , nhưng điều làm con buồn nhất và khổ tâm nhất là đờm cứ chảy từ mũi xuống cổ con , làm con bây giờ ngày não cũng khạc nhổ liên tục hết...đờm trong cổ con có màu trắng , sệt sệt kẹo kẹo , mỗi khi bị nặng đôi khi con ra đờm màu vàng nữa....ở nhà ba mẹ nói con là bị nghiệp đời nên phải sống chung với nó mãi ...nhưng thầy ơi! là 1 người thích ca hát mà bị như vậy thì khổ lắm ...từ khi con bị bệnh , giọng con hát không thoát được , dây thanh con không thể điều chỉnh được , nó cứ bị gãy tiếng mỗi khi lên cao và những nốt trung ...những ca từ có âm đóng , con không thể hát được và thậm chí những ca từ có âm mở bây giờ con hát từ được từ không , nó cứ bị nghẹt lại...giọng con chỉ tốt lại mỗi khi sắp bị cảm ...1 thời gian rất nhỏ nhoi...! kính thưa thầy ! đây là những khúc mắc đã lâu mà con vẫn chưa có lời giải đáp ..nên hôm nay con kính mong thầy cho con 1 vài lời quí giá để có thể chữa bệnh nghiệp này của con...và con nguyện suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ quên ơn thầy ! XIN THẦY HÃY CỨU LẤY SỰ NGHIỆP MÀ CON ĐAM MỆ Ạ !