Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Giải Nobel Hòa Bình

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 12 11, 2011 5:19 am
gửi bởi Thiện Quang
Kính gửi tới tất cả mọi người đang học và đang được chữa bệnh bằng KCYĐ
Tối có đề xuất như sau mọi người xem có được không?
Để KCYĐ được công nhận là trong ngành y học .Thì chúng ta nên đề cử thầy Đỗ Đức Ngọc vào danh sách bầu chọn giải Nobel Hòa Bình.
Những cống hiến của thầy cho cộng đồng người Việt khắp nơi và cả cộng đồng các dân tộc trên thế giới.
Kiến thức của thầy còn mãi mãi trường tồn đã mang lại rất nhiều lợi ích cho loài người, và nhiều loài khác nữa khi mà con người học đến phần Đạo trong KCYĐ.
Thầy đã nỗ lực hết mình cho thế giới khỏe mạnh và tốt đẹp hơn...
Nhiều người có thể cho rằng cái ông Thiện Quang này chẳng hiểu gì về giải thưởng Nobel ....Nói xằng nói bậy, nhưng mình thấy cái đầu tiên thầy đã đem lại sự hiểu biết giao lưu, đoàn kết thương yêu nhau của cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Cho những người xa quê đã lâu và người trong nước họ dành tình cảm tốt đẹp cho nhau. .cho dù những người theo đạo hoặc không theo đạo họ đều có tình thương với nhau, điều nay không phải ai cũng làm được. Tôi thấy nhiều người đạt giải Nobel chưa làm được điều đó. họ chỉ nỗ lực cho tự do của một dân tộc hay cho một nhóm người, nhưng họ không làm cho tình thương giữa người tôn giáo khác nhau yêu thương nhau được. Những người khác quốc tịch màu da vẫn thương yêu nhau không hề có một chút vụ lợi....hỏi thế giới này ai làm được điều đó ??. Thầy cũng đang phải đấu tranh chống chọi với một thế giới khoa học, một môn khoa học đã tồn tại ăn sâu vào tiềm thức con người đó là ngành Y Học Hiện Đại mà thầy thường nói là Tây Y.
Tương lai thầy còn gặp và sẽ gặp nhiều khó khăn nữa, mọi người hãy cố gắng trau dồi kiến thức của mình, càng phải hành động nhiều hơn nữa cần phải làm tốt hơn nữa không thì uổng kiến thức và tâm huyết của thầy.
Những người được thầy dạy trực tiếp hãy ra tay ra kiến thức đi khi thầy đang ẩn tu, đó là cơ hội tốt để mọi người phát huy sở học của mình. đã nhiều năm theo học mà chẳng thấy báo cáo thành tích gì cả thật uổng phí công sức dạy dỗ của thầy. tiếc quá
Xin lỗi nếu đã động chạm và hơi quá lời. tai vị khiêm tôn quá làm mọi người không được học hỏi rút kinh nghiệm của các sư huynh bên đó và cũng không có lợi cho đại cục?
TQ

Re: Giải Nobel Hòa Bình

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 12 12, 2011 12:03 am
gửi bởi thao
Một ý kiến rất hay. Chúng ta phải bắt đầu từ đâu?

Re: Giải Nobel Hòa Bình

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 12 18, 2011 9:20 am
gửi bởi huongcaibang
Tôi thấy ý tưởng này quá tuyệt vời. Thực sự tôi mới chỉ biết đến Thầy và 4rum khoảng 1 tháng thui, chỉ nghe thầy giảng qua Video thôi nhưng tôi thấy kính phục thầy vô cùng, tôi ko bao giờ dám nghĩ, dám tin vào những điều kỳ diệu mà thầy đã làm. Nhưng càng tìm hiểu tôi càng thấy kính phục cái tấm lòng bác ái và hết mình vì nhân loại, lòng thầy bao la quá, Tôi vẫn ước mơ được gặp Thầy 1 lần nhưng có vẻ điều đó quá khó khăn. tôi sẽ luôn ủng hộ ý tưởng của THiện Quang, nếu đội ngũ 4rum đông đảo hơn và được mọi người cùng hợp sức thì ko j là ko thể...... Phải ko mọi người?

Re: Giải Nobel Hòa Bình

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 Tháng 12 20, 2011 12:43 pm
gửi bởi tutamtichduc
Vâng, đối với bất kỳ ai đã được Thầy chữa trị, dạy bảo và biết về công đức của Thầy thì giải Nobel về Hòa Bình tất nhiên phải trao cho Thầy. Tuy nhiên theo em thực tế hiện nay, giải Nobel cũng đã nhuốm màu chính trị rồi. Đơn cử như tay nhà văn hay giáo sư gì được giải Nobel Hòa Bình năm rồi cũng có 1 vài tác phẩm về nhân quyền ở Trung Quốc, và hầu hết giải NHB đều trao cho các nhà hoạt động về nhân quyền, thường là dưới sử bảo lãnh của một tổ chức chính trị hoặc vì mực đích chính trị nào đó ...

Theo em nghĩ, Thầy cứu người, giáo dục, đem tình thương đến cho mọi người không phân biệt màu da, tôn giáo đó là công đức vô lượng của Thầy, Thầy chắc chắn không có nề hà chuyện giải thưởng :) Cũng như mong muốn cho các cô chú anh chị hiểu về KCYD cũng noi gương theo Thầy ai có trình độ thì giúp người giúp đời, ai còn non yếu(như em) thì tuyên truyền cổ động... Quay lại vấn đề mâu thuẫn giữa Tây Y và Đông Y hay cụ thể hơn là KCYD của Thầy. Theo những bài viết của Thầy, em thấy Thầy thường nói rõ Khí Công thường không được Tây Y công nhận chính thức nên ta vẫn luôn ở trong thế bị động. Tây Y chỉ chăm chăm chữa bệnh vào ngọn mà chẳng hiểu nguồn cơn, đau đầu thì chích vào đầu, nhà Phật có câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, sao mà chí lí với tình huống này vậy. Bản tính con người là vậy, khi đau muốn hết đau ngay nên uống giảm đau, an thần, nóng quá thì phải ngậm nước đá, tắm nước lạnh. Chúng ta đang sống trong một thế giới thực dụng như vậy, khó tránh khỏi những khó khăn ... em rất tâm đắc khi đọc bài viết của thầy về bệnh Ma chướng và Mê Chướng, Thầy khuyên khi gặp người bệnh mà mắc tâm Ma chướng hay Mê chướng , các môn sinh KCYD cần tỉnh táo mà tùy duyên công đức, tránh mất thời gian vô ích, thật chí lý thay...

Vài lời cảm nghĩ của em về KCYD, mong cô chú anh chị lượng thứ.

Re: Giải Nobel Hòa Bình

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 Tháng 12 20, 2011 1:38 pm
gửi bởi Thiện Quang
Cảm ơn các bạn đã có lời cảm nghĩ về đề nghị này.
Thầy không mong đạt giải, nhưng 15 năm sau thì sẽ thế nào? Có điều mọi người nỗ lực phát huy kiến thức của thầy thì nó sẽ nhanh hơn, sức mạnh tập thể bao giỡ cũng lớn , mình chỉ là người gợi ý cho ý tưởng hơi phiêu này ..nhưng không phải là không làm được.!
Các bạn trị bệnh hãy lưu nhớ những bệnh nhân mình trị. thử xem sau 10 năm thì mình trị được bao nhiêu người.? Cấp số nhân xem tổng lại xem thầy sau 10 năm kiến thức của thầy sẽ cứu được bao nhiêu người? Người được cứu không những về thân xác mà còn cả tâm hồn và còn thế hệ vợ, chồng con cái ăn theo cái phức đó nữa, biết bao nhiêu mà kể...
Cái thành công nhất của thầy theo tôi thấy là hướng thiện mỗi con người, họ đã vào đây họ sẽ thấy mình nhỏ bé, mới thấy thế giới này tốt đẹp làm sao? Mới thấy được mỗi sáng mai thức dậy ta cảm ơn đời đã cho ta một ngày mới để yêu thương.!!!

TQ

Re: Giải Nobel Hòa Bình

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 Tháng 12 20, 2011 9:50 pm
gửi bởi tutamtichduc
Thiện Quang đã viết:Cảm ơn các bạn đã có lời cảm nghĩ về đề nghị này.
Thầy không mong đạt giải, nhưng 15 năm sau thì sẽ thế nào? Có điều mọi người nỗ lực phát huy kiến thức của thầy thì nó sẽ nhanh hơn, sức mạnh tập thể bao giỡ cũng lớn , mình chỉ là người gợi ý cho ý tưởng hơi phiêu này ..nhưng không phải là không làm được.!
Các bạn trị bệnh hãy lưu nhớ những bệnh nhân mình trị. thử xem sau 10 năm thì mình trị được bao nhiêu người.? Cấp số nhân xem tổng lại xem thầy sau 10 năm kiến thức của thầy sẽ cứu được bao nhiêu người? Người được cứu không những về thân xác mà còn cả tâm hồn và còn thế hệ vợ, chồng con cái ăn theo cái phức đó nữa, biết bao nhiêu mà kể...
Cái thành công nhất của thầy theo tôi thấy là hướng thiện mỗi con người, họ đã vào đây họ sẽ thấy mình nhỏ bé, mới thấy thế giới này tốt đẹp làm sao? Mới thấy được mỗi sáng mai thức dậy ta cảm ơn đời đã cho ta một ngày mới để yêu thương.!!!

TQ


Vâng chí lí, chí lí.