Liệt nửa mặt và bị đồng vận
Con xin chào thầy,
Con là Võ Thanh Huyền
- Giới tính: Nữ
- Sinh năm: 1985
- Số đo huyết áp TAY TRÁI trước bữa ăn TRƯA 30 phút: 102-59/ 89mmHg
- Số đo huyết áp TAY TRÁI sau bữa ăn TRƯA 30 phút: 101-59/ 84mmHg
- Số đo huyết áp TAY TRÁI trước bữa ăn TỐI 30 phút: 101-56/ 85mmHg
- Số đo huyết áp TAY TRÁI sau bữa ăn TỐI 30 phút: 102-59/ 88mmHg
- Số đo huyết áp TAY PHẢI trước bữa ăn TRƯA 30 phút: 104-61/ 85mmHg
- Số đo huyết áp TAY PHẢI sau bữa ăn TRƯA 30 phút: 100-58/ 89mmHg
- Số đo huyết áp TAY PHẢI trước bữa ăn TỐI 30 phút: 101-57/ 88mmHg
- Số đo huyết áp TAY PHẢI sau bữa ăn TỐI 30 phút: 105-58/ 88mmHg
- Cảm giác bàn chân bàn tay bình thường không nóng cũng không lạnh
- Đi cầu bình thường không bón cũng không tiêu chảy
Con đã chạy chữa khắp nơi nhưng không khỏi nhưng em trai con đã tìm thấy thông tin của thầy, con rất mừng vì khi vào tìm đọc thấy những người bệnh giống con 40 năm vẫn có thể chữa được. Tuy nhiên bệnh của con có phát sinh thêm chứng đồng vận, vì vậy cháu xin được phép trình bày bệnh của con như sau, rất mong nhận được sự hồi âm của thầy ạ.
Vào tháng 10 năm 2013 là thời điểm con mang thai bé gái đầu lòng tháng thứ 8. Trên đường đi khám thai về con gặp cơn mưa, con có mặc áo mưa nhưng về con tắm vào lúc 21h tối. Sáng hôm sau con phát hiện mình không nhắm được mắt bên trái, tìm hiểu thêm và đi khám ở bệnh viện (cả tây y và đông y) con được biết là con đã bị liệt dây thần kinh số 7. Cách đó khoảng 1 tuần con hay bị đau nửa đầu bên trái (và bên vai trái của con hay bị tê, đến nay vai trái vẫn hay tê như trước). Con liền đến bệnh viện y học cổ truyền ở Tp. HCM thực hiện châm cứu và mát xa mặt 1 ngày 1 lần thêm 1.5 tháng nữa thì sinh bé nhưng cơ mặt trái của con cũng không có chuyển biến nhúc nhích được gì. Sau khi sinh bé được vài ngày con tiếp tục đến bệnh viện y học cổ truyền Tp. HCM để châm cứu và mát xa mặt được một thời gian con đã nhúc nhích được mép trái nhẹ nhẹ. Khi bé được khoảng 3 tháng con đã nhắm được mắt hoàn toàn khi ngủ tuy nhiên con phát hiện ra khi mắt con nhắm thì miệng cũng nhếch lên theo, khi miệng nói hay hoạt động thì mắt cũng nheo nheo làm theo. Khi con nhướn lông mày thì miệng cũng kéo sang bên trái... Con bị liệt bên trái nhưng vì bị kéo cơ như vậy nên miệng lại méo sang bên trái thay vì bên phải như mọi người vẫn bị, nếu nhìn các bác sĩ còn bị nhầm là con bị liệt bên phải.
Sau khi phát hiện bị như vậy các bác sĩ khuyên ngừng châm cứu vì các cơ đã bị đồng vận không thể tiếp tục chữa được nữa. Đến nay miệng con vẫn méo và bị đồng vận như trên. Con tưởng đã vĩnh viễn chịu liệt nửa mặt như thế này may sao đã tìm được thầy, con rất hy vọng con có thể chữa hết bệnh để không còn tự ti như hiện tại.
Con kính mong thầy tư vấn giúp con là bệnh của con có thể chữa khỏi được không ạ? Nếu được xin thầy chỉ giúp con cách để thực hiện, dù khó thế nào con cũng sẽ làm.
Cuối cùng, con xin chúc thầy sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý để giúp đỡ những người có bệnh mà các bác sĩ trong nước phải bó tay như con.
Con xin chân thành cảm ơn thầy. Kinh chúc thầy sức khỏe.
Võ Thanh Huyền
Con là Võ Thanh Huyền
- Giới tính: Nữ
- Sinh năm: 1985
- Số đo huyết áp TAY TRÁI trước bữa ăn TRƯA 30 phút: 102-59/ 89mmHg
- Số đo huyết áp TAY TRÁI sau bữa ăn TRƯA 30 phút: 101-59/ 84mmHg
- Số đo huyết áp TAY TRÁI trước bữa ăn TỐI 30 phút: 101-56/ 85mmHg
- Số đo huyết áp TAY TRÁI sau bữa ăn TỐI 30 phút: 102-59/ 88mmHg
- Số đo huyết áp TAY PHẢI trước bữa ăn TRƯA 30 phút: 104-61/ 85mmHg
- Số đo huyết áp TAY PHẢI sau bữa ăn TRƯA 30 phút: 100-58/ 89mmHg
- Số đo huyết áp TAY PHẢI trước bữa ăn TỐI 30 phút: 101-57/ 88mmHg
- Số đo huyết áp TAY PHẢI sau bữa ăn TỐI 30 phút: 105-58/ 88mmHg
- Cảm giác bàn chân bàn tay bình thường không nóng cũng không lạnh
- Đi cầu bình thường không bón cũng không tiêu chảy
Con đã chạy chữa khắp nơi nhưng không khỏi nhưng em trai con đã tìm thấy thông tin của thầy, con rất mừng vì khi vào tìm đọc thấy những người bệnh giống con 40 năm vẫn có thể chữa được. Tuy nhiên bệnh của con có phát sinh thêm chứng đồng vận, vì vậy cháu xin được phép trình bày bệnh của con như sau, rất mong nhận được sự hồi âm của thầy ạ.
Vào tháng 10 năm 2013 là thời điểm con mang thai bé gái đầu lòng tháng thứ 8. Trên đường đi khám thai về con gặp cơn mưa, con có mặc áo mưa nhưng về con tắm vào lúc 21h tối. Sáng hôm sau con phát hiện mình không nhắm được mắt bên trái, tìm hiểu thêm và đi khám ở bệnh viện (cả tây y và đông y) con được biết là con đã bị liệt dây thần kinh số 7. Cách đó khoảng 1 tuần con hay bị đau nửa đầu bên trái (và bên vai trái của con hay bị tê, đến nay vai trái vẫn hay tê như trước). Con liền đến bệnh viện y học cổ truyền ở Tp. HCM thực hiện châm cứu và mát xa mặt 1 ngày 1 lần thêm 1.5 tháng nữa thì sinh bé nhưng cơ mặt trái của con cũng không có chuyển biến nhúc nhích được gì. Sau khi sinh bé được vài ngày con tiếp tục đến bệnh viện y học cổ truyền Tp. HCM để châm cứu và mát xa mặt được một thời gian con đã nhúc nhích được mép trái nhẹ nhẹ. Khi bé được khoảng 3 tháng con đã nhắm được mắt hoàn toàn khi ngủ tuy nhiên con phát hiện ra khi mắt con nhắm thì miệng cũng nhếch lên theo, khi miệng nói hay hoạt động thì mắt cũng nheo nheo làm theo. Khi con nhướn lông mày thì miệng cũng kéo sang bên trái... Con bị liệt bên trái nhưng vì bị kéo cơ như vậy nên miệng lại méo sang bên trái thay vì bên phải như mọi người vẫn bị, nếu nhìn các bác sĩ còn bị nhầm là con bị liệt bên phải.
Sau khi phát hiện bị như vậy các bác sĩ khuyên ngừng châm cứu vì các cơ đã bị đồng vận không thể tiếp tục chữa được nữa. Đến nay miệng con vẫn méo và bị đồng vận như trên. Con tưởng đã vĩnh viễn chịu liệt nửa mặt như thế này may sao đã tìm được thầy, con rất hy vọng con có thể chữa hết bệnh để không còn tự ti như hiện tại.
Con kính mong thầy tư vấn giúp con là bệnh của con có thể chữa khỏi được không ạ? Nếu được xin thầy chỉ giúp con cách để thực hiện, dù khó thế nào con cũng sẽ làm.
Cuối cùng, con xin chúc thầy sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý để giúp đỡ những người có bệnh mà các bác sĩ trong nước phải bó tay như con.
Con xin chân thành cảm ơn thầy. Kinh chúc thầy sức khỏe.
Võ Thanh Huyền