Phái nữ, 72 tuổi
Uống thuốc cao máu đã nhiều năm, thường uống vào buổi chiều
Số đo ngày 19/12/2014:
8h45 sáng: Trái 130/68-71, Phải 125/67-69
1h30 chiều:
Trước khi ăn Trái 121/63-76, Phải 123/66-77
Sau khi ăn 30': Trái 116/61-73, Phải 116/62-76
Đi cầu đều, phân mềm
1. MẮT
Cô bệnh nhân một bên mắt không thấy được do lúc bé khoảng 1, 2 tuổi bị bệnh xong, sẹo để lại trong mắt.
Không nhìn thật gần, thật kỹ thì không biết!
Mắt còn lại thì vì lớn tuổi nên bắt đầu bị cườm. Cô là người hoạt động nhiều, mỗi ngày cô chăm nom vườn tược
ít nhất là 3 tiếng. Đường của cô khoảng 120 thôi mà bác sĩ đã cho cô uống thuốc tiểu đường, nhưng cô bảo loại
thuốc đó nhẹ lắm, nên cô không ngại. Vì cô chỉ còn một bên mắt nên rất dè dặt, con không dám đo đường trên mắt cô.
Con thấy Thầy dạy "Vặn mình 4 nhịp" giúp máu xuống mắt, như vậy cô nên tập bài này phải không a?
2. XƯƠNG SỐNG
Trong suốt bốn, năm năm nay cô bệnh nhân vẫn tập các động tác xoa, nắn tay chân, vận động cơ thể vào
mỗi sáng một tiếng đồng hồ. Khoảng ba bốn tháng nay cô có tập thêm Suối Nguồn Tươi Trẻ (SNTT).
Đến động tác thứ hai của SNTT, trông tương tự như Nạp Khí Trung Tiêu của KCYD, khi hạ chân xuống cô
nghe xương sống ở khoảng lưng dưới kêu "Cụp". Lưng của cô rất thẳng, tốt, các đốt xương sống không
nổi lên ngoại trừ ba đốt sống ở đoạn lưng quần nổi rõ lên.
Không biết tiếng "cụp" đó có liên quan gì đến 3 đốt xương này, và phải triệu chứng của gai cột sống không a?
3. TIỂU ĐÊM
Cô hay phải thức dậy đi tiểu 4, 5 lần mỗi tối; Con thấy Ngũ Hành Tấn giúp ngũ tạng, và mạnh thận nên con
nói cô tập thử "Ngũ Hành Tấn", khoảng 2 tuần nay cô tập thêm KEG 200 cái vào buổi tối trước khi đi ngủ.
Cô thức đêm còn 2, 3 lần.
4. NGHẸN NGỰC
Mấy năm nay cô cũng thường bị nghẹn ngay ngực, đi bác sĩ soi thì không thấy gì.
Kính mong Thầy/Cô/Chú/Anh/Chị KCTĐ hoan hỷ chỉ bày cách chữa trị! Chúng con thành kính tri ân!
Kính thư,
Trần Lê-Vân